08/02/2026 08:20 GMT+7

'Mùa karaoke' đến rồi

Bút Bi tâm sự với ông bạn nỗi khổ nhất của Bi dịp Tết là tệ nạn karaoke vỉa hè, mùa Tết bây giờ cũng là… mùa karaoke "phát triển rực rỡ".

karaoke - Ảnh 1.

"Tết mà!", ông bạn nói vậy. Nói nghe bực, cứ "Tết mà!" rồi đinh tai nhức óc suốt ngày, từ tất niên trước Tết cho đến qua mùng, đó là khủng bố chứ nào phải hát hò gì.

"Tết mà! Vui vẻ đi, ông khó tính quá!", ông bạn nói. Trời, đâu chỉ Bi, bà con lối xóm cũng la làng quá trời vì phải chịu trận cả năm rồi giờ thêm "mùa karaoke" nữa, ngay cả liên lạc mấy ông có trách nhiệm xuống xử lý cũng khó, kiểu "Tết mà!".

Khổ nỗi là các "ca lẻ" hễ vài chai bia là nghĩ mình hát hay như ca sĩ nên sắm dàn máy khủng, hát ca ăn nhậu choán vỉa hè, càng về khuya càng hét vang dội khắp vùng. Ông bạn có tinh thần âm nhạc vẫn cứ thông cảm "Tết mà!".

À mà này: sau các cuộc karaoke thì thường chai lọ loảng xoảng, có người vào bệnh viện, gia đình lục đục, mất Tết. Cũng có "ca sĩ" vừa ca vừa uống quá đam mê nên lái xe về bị phạt, năm nay phạt từ mùng 1, đầu năm bị phạt xui cả năm.

Vậy cứ "Tết mà!" đi nha!

'Mùa karaoke' đến rồi - Ảnh 1.Ngựa tui ngại ghê!

Năm nay năm Ngọ nên ngựa tui được mang ra bình phẩm quá xá! Hình ảnh linh vật ngựa tui xuất hiện khắp nơi, Đông Tây kim cổ. Nhưng bình phẩm xôm tụ nhất là vụ linh vật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất