Mỗi năm hoa đào nở

- Mấy hôm nay đi đường tui ít thấy mấy ông đào đường, ông có thấy vậy không?

- Ừ, tui cũng ít thấy. Mọi năm thời điểm này là đào đường tung bụi nhiều nơi, bà con đi lại khó khăn, mấy quán xá kêu trời.

- Có lẽ người ta nghe kêu quá nên rút kinh nghiệm. Với lại thấy cuối năm nào cũng có lãnh đạo yêu cầu không được đào đường.

- Tui muốn mọi chuyện khác cũng vậy, cứ lo thu xếp, tính toán cho kỹ rồi làm, chứ có rất nhiều chuyện làm bầy hầy cứ để dân kêu trời mới rút kinh nghiệm.

- Thôi có rút kinh nghiệm vậy được rồi. Không còn cảnh cuối năm phải mượn bài thơ Ông đồ để cảm thán: "Mỗi năm hoa đào nở. Lại thấy ông... đào đường. Bày xi măng, sắt thép. Bên phố đông người qua...".

- Cho nên "Năm nay đào lại nở. Không thấy ông "đào" xưa", ông thấy cũng nhơ nhớ hả?

- !!!

Mỗi năm hoa đào nở - Ảnh 1.Ông nào cũng giống ông nào

Buổi sáng cuối tuần ngồi đọc báo, nhâm nhi ly cà phê nóng trong trời lành lạnh, Bút Bi hỏi ông bạn cùng bàn:

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất