- Ủa sao em bận bán rồi đọc báo, coi mạng hồi nào mà biết hết mọi chuyện vậy ta?
- Em đâu có thời gian mà đọc.
- Vậy sao em biết?
Cô hàng cà phê chỉ mấy ông khách ngồi xung quanh: Đó, khách của em ngày nào đến đây cũng bàn rôm rả, em hóng chuyện.
- À ra vậy.
- Em còn rành vụ phe này ủng hộ, phe kia không ủng hộ nữa nha. Mấy ảnh phe này phe kia tranh luận qua lại, sung lắm. Mà đâu chỉ vụ này. Hễ có chuyện gì xảy ra, từ ta sang Tây, chân trời góc bể mấy ảnh đều tám rôm rả, cũng chiến qua chiến lại, nhiều lúc cãi lộn không nhìn mặt nhau luôn.
- Vậy hả?
- Nhưng nói thiệt là nhờ đó quán em bán được. Anh muốn biết chuyện gì cứ đến quán em cà phê nha!
- À há.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận