17/12/2025 10:02 GMT+7

Nhà tôi ba đời

- Ông à, sao giờ tui ít thấy trend "Nhà tôi ba đời" này nọ nữa?

- Đâu có, tui vẫn thấy trên mạng, thỉnh thoảng vẫn có những quảng cáo bán hàng kiểu "Nhà tôi ba đời" làm gì đó.

- Họ muốn khẳng định uy tín "gia truyền". Nhưng giờ ít hơn rồi, vì mất uy tín quá nên người ta cảnh giác, không tin "ba đời" nữa.

- À mà có mấy cái "ba đời" khác mà có thiệt nhe.

- Đó là gì?

- Tui thấy báo chí đăng có đơn vị mà lãnh đạo hết đời này đến đời khác dính tham nhũng, hay địa phương có lãnh đạo hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác bị kỷ luật vì dính nhận hối lộ. E là hết trend "Nhà tôi ba đời" thì có "đơn vị tôi ba đời, địa phương tôi ba đời"...

- !!!

Nhà tôi ba đời - Ảnh 1.Không xẻ tà quá cao

Này ông đọc báo chưa: tỉnh nọ yêu cầu cán bộ, công chức ăn mặc lịch sự, gọn gàng, ứng xử chuẩn mực, tươi cười khi tiếp dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất