08/11/2025 08:29 GMT+7

Ngọc Hoàng nóng trong người

Nam Tào: Bẩm Ngọc Hoàng, hạ giới những ngày qua phải trải qua phong ba, bão táp, lũ lụt liên miên; bà con kêu khổ, kêu ông trời nhiều lắm.

- Ngọc Hoàng: Ta có nghe, thương lắm. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu lòng ta, đâu phải ta muốn sai khiến gọi mưa gọi bão làm khổ bà con. Hạ giới gần đây cũng hay nhắc ngoài thiên tai còn có nhân tai mà.

- Bắc Đẩu: Bẩm, Ngọc Hoàng có tâm tư gì cứ giãi bày.

- Ngọc Hoàng: Trách ta ta chịu, nhưng nói đi phải nói lại. Nếu hạ giới chăm lo trồng rừng, bảo vệ môi trường, giảm khí thải thì đâu có biến đổi khí hậu, đâu có nước biển dâng, đâu có Trái đất nóng lên... khiến ta nóng trong người, nổi giận lôi đình.

- Nam Tào: Tâu Ngọc Hoàng, hạ giới cứ hỏi "trời ơi sao mưa mãi?". Khi nào Ngọc Hoàng nhẹ tay cho bà con?

- Ngọc Hoàng: Chà chà, ngươi hỏi khó ta. Nếu hạ giới cứ gây ô nhiễm, xả khí thải, chặt rừng..., thân nhiệt ta càng nóng lên thêm, ta đây muốn thương bà con cũng bó tay ấy chứ!

- !!!

Ngọc Hoàng nóng trong người - Ảnh 1.Bay đi giùm chim ơi!

Bão Hải Âu chưa tan thì bão Phượng Hoàng (Fung Wong) đã lấp ló. Không biết con phượng hoàng to lớn đó rồi sẽ ra sao...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi Ngọc Hoàng

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất