Tí lên lớp không lo học mà rủ bạn bè đánh bài, nghe ba kêu sợ quá chui vô phòng đóng cửa rồi nói: Con xin lỗi ba, con sẽ không tái phạm nữa, nhưng con không ra được vì con bị bệnh nặng, cho con nợ vài roi ba ơi!
Tèo thì lừa lấy tiền của bạn, cũng ngồi lì trong phòng không chịu ra, khóc nói với ba: Con biết lỗi rồi, con sẽ khắc phục hậu quả cho bạn. Nhưng giờ con không ra được đâu, con bệnh nặng nguy cơ tử vong rất cao!
Được ba cho nợ roi, không bị lôi ra đánh đòn lúc này, Tí và Tèo mừng lắm.
Nhưng lén nhìn ra thấy ba mỉm cười chứ không giận nữa, Tí và Tèo không hiểu. Ba tin mình bệnh nặng và nguy cơ tử vong rất cao là thiệt mà sao ba mỉm cười ha?
 
            
         
                 
                    
 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận