- Đọc báo về mấy tay tham nhũng, nhận hối lộ ra tòa, ông thấy mấy tay đó sao?
- Mấy tay đó ra tòa không đọc tui cũng biết ra sao rồi, nên cần gì đọc.
- Biết sao là biết sao?
- Họ ra tòa khóc hu hu đúng không?
- Đúng rồi, thấy vị nào cũng khóc ân hận.
- Họ xin lỗi từ trên xuống dưới chứ gì?
- Cũng có.
- Rồi họ kể thành tích cá nhân, thành tích gia đình để xin tòa khoan hồng phải không?
- Không sai.
- Đó tui nói đúng mà, mấy vụ án đầu tui còn đọc báo, giờ thấy mấy tay đó ra tòa ông nào cũng giống ông nào, riết tui chán không đọc báo về mấy vụ đó nữa. Tui nói vậy ông Bút Bi đừng buồn ha!
Ly cà phê trên tay Bút Bi hết nóng, lạnh ngắt theo cái lạnh buổi sớm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận