Mùa hiếu đã về...

LƯU ĐÌNH LONG
LƯU ĐÌNH LONG

TT - Tháng 7 âm lịch, với nhiều người trong tâm thức tháng 7 là tháng nhắc nhớ ơn đức sinh thành.

Tình mẹ luôn mênh mông như biển trời Ảnh: N.C.T.
Tình mẹ luôn mênh mông như biển trời - Ảnh: N.C.T.

Tháng 7 đến bạn sẽ làm gì cho ba mẹ? Có người nói sẽ mua món quà gửi về, đề tấm thiệp cảm ơn vì ba mẹ đã sinh ra, nuôi nấng mình lớn khôn. Có người nói sẽ gọi về và thỏ thẻ “thương ba má nhiều lắm nghen”, dù câu nói thương đơn giản nhưng lại khó giãi bày đối với người Việt do không quen. Biết trong lòng có thương, có kính nên sống tốt, thiệt tốt để ba má vui trong bụng cũng là một cách...

Bạn sẽ làm gì trong mùa hiếu, mùa Vu lan? Tôi sẽ đi chùa cầu bình an cho má, cầu cho ông bà được an vui... Ai đó trả lời như thế với niềm may mắn vì còn được cài hoa hồng đỏ.

Tôi có cô bạn kén người yêu bằng việc xem người đó có hiếu hay không, bởi bạn nghĩ rằng người đó mà không có hiếu với ba mẹ thì sao sống có nghĩa có tình, sao có thể tử tế với mọi người được!

Tiêu chí chọn người con có hiếu để thương là một biểu hiện của tình yêu có đạo đức, vì nhờ vậy mà sau này người ấy làm cha, làm mẹ tốt, dạy con nên người. Ba mẹ không có hiếu với ông bà thì thể nào con cái cũng sẽ “học đòi” ngỗ nghịch, rồi cái khổ vì nghịch tử sẽ cứ thế lòng vòng, luẩn quẩn.

Tháng 7 làm ai cũng có nhiều cảm xúc, nhớ thương, nghĩ tới nhiều nhất ơn cha nghĩa mẹ. Nghe một bài hát về tình mẹ tình cha, về bóng cả của đời mình tự dưng thấy nghèn nghẹn, nhớ tóc mẹ mình ba mình bạc rồi, da nhăn rồi, tuổi đã xế và... một mai khuất núi. Cứ nghĩ tới đủ để rưng rưng, đủ để rơi nước mắt cho ngày cài hoa trắng.

Nhưng, tình thương đâu phải chỉ dừng lại như thế, ở cảm xúc tràn dâng rồi khóc, thương, nghẹn ngào.

Mà quan trọng hơn là sau những phút giây, những ngày hay những mùa nhắc nhớ như ngày của mẹ, ngày của cha, như mùa Vu lan thì những người con phải (lên lịch) chạy ù về bên ba mẹ mình nắm bàn tay, vuốt mái tóc trắng đen chen lẫn, rồi ăn bữa cơm hay nếu ở xa quá thì gọi điện thoại để sẻ chia, kể chuyện hồi xửa hồi xưa mẹ gánh anh một đầu - em một đầu để đi chợ gần, chợ xa...

Nhắc nhớ để cười, để biết tình mẹ - tình cha gắn kết chặt bền là sợi chỉ đỏ để mình dẫu có đi xa đến đâu cũng trở về hâm nóng...

LƯU ĐÌNH LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: lễ Vu lan mùa hiếu

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất