28/08/2015 16:00 GMT+7

Nước mắt lặng lẽ rơi trong ngày lễ Vu lan

THANH TÙNG - MAI HOA - DUYÊN PHAN - NGỌC DƯƠNG
THANH TÙNG - MAI HOA - DUYÊN PHAN - NGỌC DƯƠNG

TTO - Từ trưa 28-8 (tức rằm tháng bảy âm lịch), hàng ngàn người đổ về chùa Vĩnh Nghiêm, Q.3, TP.HCM để thắp nhang cầu nguyện gia đình bình an trong ngày Vu Lan.

Một cô gái cầu nguyện trước tượng phật Quan Âm trưa 28-8 -Ảnh: Thanh Tùng

Như một nét văn hóa đời sống thị dân phổ biến, nhiều người đến chùa ngày Vu Lan cầu mong các đấng sinh thành bình an, gia đình hạnh phúc.

Dù giữa trưa nắng nóng nhưng mọi người đến viếng chùa Vĩnh Nghiêm ngày càng đông. Vừa thắp nhang giữa trưa nắng, bạn Phạm Thị Kim Hoa quê ở Cà Mau lên TP.HCM làm cũng đến chùa cầu mong cho người thân được vui khỏe, bình an.

Còn bạn Nguyễn Ngọc Phương Lan, quê Đồng Tháp, chia sẻ: “Một năm em đi chùa vài lần để cầu cho gia đạo bình an. Gia đình, người thân ai cũng được hạnh phúc, an lành”.

Người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm để thắp nhang cầu nguyện trong ngày Vu Lan - Ảnh: Thanh Tùng

Hai người phụ nữ đứng rất lâu dưới nắng để cầu nguyện -Ảnh: Thanh Tùng
Người dân thả chim phóng sinh - Ảnh: Thanh Tùng

Người dân mua vé số giúp đỡ người tàn tật trong ngày Vu Lan -Ảnh: Thanh Tùng

Hai cô gái đội nắng đến chùa mùa Vu Lan -Ảnh: Thanh Tùng

Thắp nhang cầu nguyện - Ảnh: Thanh Tùng
Dù trưa nắng nhưng nhiều bạn trẻ vẫn đến chùa cầu nguyện - Ảnh: Thanh Tùng
Cụ già đốt nhang giúp bạn trẻ trong ngày Vu Lan -Ảnh: Thanh Tùng

Từ những người già đến trẻ, anh bảo vệ chùa, những cô cậu học trò, đến những anh chàng xăm trổ đầy tay… khi nghe những lời răn về đạo hiếu cũng chắp tay đứng lặng người, nước mắt lặng lẽ rơi…

Hàng chục ngàn phật tử cùng tụng sám Vu lan tại đại lễ Vu lan báo hiếu chùa Hoằng Pháp sáng 28-8 - Ảnh: M.Hoa

Sáng 28-8, mặc cho cái nắng như rang ngoài đường phố Sài Gòn, hàng chục ngàn người vẫn đổ về các ngôi chùa dự lễ vu lan báo hiếu, cầu an cho cha mẹ.

Chùa Hoằng Pháp (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) là ngôi chùa rộng lớn bậc nhất ở TP.HCM nhưng dòng người đổ về chật kín từ trong chánh điện đến toàn bộ khuôn viên chùa, theo dõi chương trình qua những màn hình lớn. Xúc động nhất là nghi lễ cài hoa hồng, lắng nghe đạo từ của hòa thượng trụ trì Thích Chân Tính về công ơn cha mẹ sâu dày, ngợi ca đức hiếu hạnh.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3), chùa Hòa Khánh (Q.Bình Thạnh)… cùng nhiều ngôi chùa khác, cũng có rất đông người tới thắp nhang dự đại lễ Vu lan.

Chúng tôi gặp anh Lê Thành Tuấn dẫn mẹ lên chùa Hòa Khánh từ sớm để thắp nhang cho cha, vì tro cốt cha anh được gửi trong chùa. “Đi chùa để tâm hồn thanh thản, thứ hai là cầu cho mẹ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi cùng con cháu”, anh Tuấn chia sẻ.

Lên chùa Vĩnh Nghiêm cầu an cho cha mẹ  - Ảnh: Duyên Phan
Anh Lê Thành Tuấn đưa mẹ đi chùa Hòa Khánh nhân ngày lễ Vu Lan - Ảnh: Duyên Phan
Những bông hoa đỏ thắm được cài trên áo những người đến lễ chùa - Ảnh: Duyên Phan
Một em nhỏ theo mẹ đi chùa nhân ngày lễ Vu Lan tại chùa Hòa Khánh - Ảnh: Duyên Phan

Lễ Vu lan ở Huế diễn ra trong tĩnh lặng

Trưa 28-8, hàng trăm người dân và cả du khách đã đến các chùa ở TP Huế để thắp hương và cài hoa hồng báo hiếu cha mẹ nhân mùa Vu lan năm 2015.

Người dân và du khách tập đến chùa Từ Đàm tưởng tưởng nhớ mẹ trong ngày lễ Vu lan - Ảnh: Ngọc Dương
Người dân và du khách tập đến chùa Từ Đàm tưởng tưởng nhớ mẹ trong ngày lễ Vu lan - Ảnh: Ngọc Dương

Tại các chùa Từ Đàm, Từ Hiếu, hàng trăm người già có, trẻ có đã tự tay cài cho mình những đóa hoa hồng lên ngực áo. Có những người đã rơm rớm nước mắt khi cài trên ngực mình một bông hoa trắng. Trong dòng người lên chùa, có cả du khách nước ngoài.

Trong nghi thức đó, các phật tử, với hai giỏ hoa màu hồng và màu trắng, sẽ đến cài hoa lên áo cho từng người dự lễ. Nếu ai còn mẹ sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo như niềm tự hào được còn mẹ. Nếu ai đã mất mẹ sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng.

Bà Nguyễn Thị Một (TP.Huế) nói một tháng nay chị luôn ăn chay và chờ ngày đại lễ để tưởng nhớ mẹ. Sau khi cài lên áo bông hoa hồng trắng, bà tâm sự: “Cha mẹ là người mang nặng đẻ đau, người đã nuôi nấng mình đến ngày hôm nay. Dù mẹ đã đi xa nhưng mình muốn đến đây để tưởng nhớ người mẹ đã khuất vừa là để nhắc nhớ con cháu phải biết hiếu thảo với mẹ”.

Còn chị Lê Thị Thanh, (phường Phú Hội, TP. Huế) chia sẻ: “Mẹ mình rất thích đi chùa nên mình dành thời gian làm công quả ở đây hơn một tuần nay, coi như để báo hiếu cho mẹ. Với mình, hạnh phúc nhất là mỗi mùa Vu Lan lại được đưa mẹ lên chùa thắp hương, vừa để báo hiếu mẹ,vừa để cầu nguyện cho gia đình”.

Chị Thanh nói người Huế cũng như bao người dân ở vùng miền khác đều xem việc báo hiếu rất quan trọng. Mỗi nơi có mỗi cách báo hiếu khác nhau. Ở Huế thì các sinh hoạt của mùa Vu lan luôn diễn ra nhẹ nhàng trong tĩnh lặng.

Sau khi giới thiệu cho du khách nước ngoài về ngày lễ Vu lan, hướng dẫn viên Lê Văn Nam đã giúp vị khách của mình cài bông hoa hồng lên áo - Ảnh: Ngọc Dương
Sau khi giới thiệu cho du khách nước ngoài về ngày lễ Vu lan, hướng dẫn viên Lê Văn Nam đã giúp vị khách của mình cài bông hoa hồng lên áo - Ảnh: Ngọc Dương
Em Lê Văn Thiện (TP. Huế) đang giúp mẹ cài bông hoa hồng trắng lên áo trong ngày lễ Vu lan- Ảnh: Ngọc Dương
Em Lê Văn Thiện (TP. Huế) đang giúp mẹ cài bông hoa hồng trắng lên áo trong ngày lễ Vu lan- Ảnh: Ngọc Dương
Người dân và du khách đến chùa Từ Đàm (Huế) dâng hương tưởng nhớ mẹ trong ngày lễ Vu lan - Ảnh: Ngọc Dương
Người dân và du khách đến chùa Từ Đàm (Huế) dâng hương tưởng nhớ mẹ trong ngày lễ Vu lan - Ảnh: Ngọc Dương
Một người con đang giúp mẹ mình cài bông hoa hồng lên áo trong ngày lễ Vu lan tại chùa Từ Đàm (Huế) - Ảnh: Ngọc Dương
Một người con đang giúp mẹ mình cài bông hoa hồng lên áo trong ngày lễ Vu lan tại chùa Từ Đàm (Huế) - Ảnh: Ngọc Dương
Người dân và du khách tập đến chùa Từ Đàm tưởng tưởng nhớ mẹ trong ngày lễ Vu lan - Ảnh: Ngọc Dương
Người dân và du khách tập đến chùa Từ Đàm tưởng tưởng nhớ mẹ trong ngày lễ Vu lan - Ảnh: Ngọc Dương
Người dân và du khách tập đến chùa Từ Đàm tưởng tưởng nhớ mẹ trong ngày lễ Vu lan - Ảnh: Ngọc Dương
Người dân và du khách tập đến chùa Từ Đàm tưởng tưởng nhớ mẹ trong ngày lễ Vu lan - Ảnh: Ngọc Dương
THANH TÙNG - MAI HOA - DUYÊN PHAN - NGỌC DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên