01/07/2024 14:04 GMT+7

Mùa hè nóng bỏng ở Đức

Bầu không khí mùa hè tháng 6 ở nước Đức vốn đã nóng bỏng có lúc đến gần 30 độ C càng thêm nóng bỏng.

Cổ động viên Romainia tràn ngập quảng trường Đức Mẹ (Marienplatz), thành phố Munchen (ảnh chụp lúc 11h ngày 17-6) - Ảnh: D.Trường

Cổ động viên Romainia tràn ngập quảng trường Đức Mẹ (Marienplatz), thành phố Munchen (ảnh chụp lúc 11h ngày 17-6) - Ảnh: D.Trường

Một lượng rất đông du khách và cổ động viên từ khắp nơi đã tràn vào và chạy vòng quanh mười sân vận động theo chân "đội bóng tôi yêu", với tốc độ của sự cuồng nhiệt không sao ngăn cản… khiến cho bầu không khí mùa hè tháng 6 ở nước Đức vốn đã nóng bỏng có lúc đến gần 30 độ C càng thêm nóng bỏng.

Lục địa châu Âu không có những biên giới tự nhiên ngăn cách lớn, sớm kết nối giao thông từ thời La Mã, lại đang có một thị trường chung, một đồng tiền chung, một nguồn nhân lực chung.

Vậy nên việc đáp máy bay, lái xe hơi, bắt tàu lửa đến với Euro của công dân Europe dễ như... đá từ chấm phạt đền vào lưới trống.

Quảng trường Đức Mẹ München

Nhưng ưu điểm cũng là nhược điểm. Chính vào lúc này, việc di chuyển đúng nơi đúng lúc và tìm được một chỗ ăn nghỉ như ý là không lường trước được, hệt như những gì diễn ra ở vòng bảng vừa khép lại.

Có ai ngờ đội tuyển Bỉ thua ngay trận đầu tiên; Romania lại vươn lên xếp đầu bảng E; Áo vượt mặt cả Pháp cả Hà Lan; Ba Lan, Croatia phải xách va li ra về và các hảo thủ nổi danh của Anh, của Pháp liên tục gây thất vọng.

Mạng xã hội mấy ngày sau trận khai mạc (14-6) đã đỏ rực những lời phàn nàn, chỉ trích của cổ động viên các nước về chuyện sân bay thì quá tải, cao tốc thì tắc đường và các chuyến xe lửa cứ bị delay.

Chúng tôi, do không tìm được một chỗ ở bên trong München (Munich), nên phải qua đêm tại thị trấn Valley - Miesbach hẻo lánh, cách München 48km về phía nam.

Sáng 17-6, phải chạy vội chừng 10 phút và gửi xe hơi tại nhà ga Valley - Daching, nơi chỉ có một trạm chờ, một quầy bán vé tự động và một đường ray buồn hiu hắt.

Nhưng khi tàu đến nhà ga trung tâm München, dù chỉ mới 11h trưa, sức nóng của nắng vàng và sắc áo vàng trộn lẫn với sự náo nhiệt đã chảy tràn khắp mọi nơi.

Cổ động viên Romania dưới nhà ga, trên đường phố, trong hàng quán, từng tốp từng tốp, từ vài người đến vài chục người, vừa đi vừa nói và cười, vừa hát và nhảy... như đang lên đồng. Trên lưng áo, cái tên Hagi và con số 10 xuất hiện với sức đếm áp đảo.

Phải chăng đây là cách "hoan hô" cha và con theo kiểu "hai trong một": tiền vệ tấn công Ianis Hagi đang thi đấu cho đội tuyển cũng chính là con trai của huyền thoại bóng đá Gheorghe Hagi - người được mệnh danh là "Maradona vùng Karpat", cả hai đều mang áo số 10?

Một cô gái Đức “đè đầu cưỡi cổ” chúng tôi để cùng ăn mừng chiến thắng của đội nhà

Một cô gái Đức “đè đầu cưỡi cổ” chúng tôi để cùng ăn mừng chiến thắng của đội nhà

Quảng trường Đức Mẹ (Marienplatz) được coi là trung tâm của München nằm giữa hai tòa thị chính mới và cũ, gắn liền với khu phố cổ đã trở thành điểm hội quân của các fan trước giờ trái bóng sẽ lăn lúc 15h chiều.

Bóng lăn trong một trận cầu hai phía, nhưng bây giờ tại quảng trường lại là cuộc trình diễn của một bên. Tiếng hô "Romani - a" hai lần rồi tiếp theo là ba nhịp "A - lé" liên tục vang rền. Một người đứng hẳn trên bờ tường dẫn lối xuống tàu điện ngầm để bắt nhịp cho cả khối đông hòa nhịp bằng những băng reo mạnh mẽ, liên hồi.

Uớc chừng có đến cả ngàn người khắp cả quảng trường và các nhà hàng, quán tiệm xung quanh đang tạo dáng chụp ảnh, đang uống bia ăn xúc xích, và đang cùng nhảy múa hò reo với lá cờ ba màu xanh - vàng - đỏ khoác trên vai, thắt ngang hông...

Còn các cổ động viên Ukraine vàng - xanh tỏ vẻ như cam chịu với số lượng người nhỏ bé, đi lại lặng lẽ cùng nhau và gần như im hơi lặng tiếng.

Bên trong Nhà thờ chính tòa gần đó, chúng tôi bắt gặp ba chàng trai trẻ mặc áo đội tuyển Ukraine đang lâm râm cầu nguyện. Không rõ họ đang cầu nguyện cho hòa bình của đất nước hay đang cầu mong một chiến thắng cho đội nhà?

Kết quả sân vận động München Arena chiều hôm ấy có đến 2/3 là khán giả áo vàng góp mặt, và như được chơi trên sân nhà, Romania đã "đè bẹp" Ukraine với tỉ số 3 - 0.

Vườn bia Berlin

Chiều 19-6, khi chuyến tàu cao tốc ICE đưa chúng tôi đến Berlin lúc 19h, trận đấu giữa Đức - Hungary tại sân vận động Stuttgart đã vừa xong hiệp 1 với một bàn thắng của Musiala.

Cổng thành Brandenburg lúc này nằm lọt trong một fan zone khổng lồ, án ngữ ngay giữa một trục đường trung tâm vốn chia thành hai phía đông tây: một bên là đại lộ "Unter den Linden" (Dưới tán cây bồ đề) và bên kia là "Strasse des 17 Juni" (Đường 17 tháng Sáu).

Khu vực này có hàng rào chắn lối chung quanh và cảnh sát kiểm soát chặt chẽ chuyện ra vào để bảo đảm cho cuộc vui sôi động ngoài trời được tuyệt đối an toàn.

Chúng tôi thì kéo va li đến một vườn bia, gần quảng trường Alexander và cũng gần tháp truyền hình một thời là biểu tượng của Cộng hòa Dân chủ Đức. Vườn bia này rất lớn. Từ phố, qua cổng nhấp nháy ánh đèn là một sân vườn ngoài trời nối tiếp vào tầng trệt một tòa nhà.

Tòa nhà có thêm ba tầng trên, mỗi tầng mênh mông bàn ghế, mênh mông thực khách và mênh mông bia. Nếu các tầng này xếp hẳn xuống mặt đất, mặt bằng gộp lại có thể gọi là... công viên bia.

Bạn có tin không: chỉ riêng cái toilet dành cho cánh đàn ông ở tầng 1 là một hành lang dài hun hút mà tôi chưa từng được gặp nơi các nhà vệ sinh trên đời: một dãy bồn tiểu gắn lên tường đếm được đến 16 cái, cộng thêm hai phía lại có mỗi bên ba nhà cầu và ba bồn rửa mặt rửa tay!

Nếu những gã đàn ông cao to xứ Âu Mỹ cùng một lúc đứng hết vào mà "hành sự", cảnh tượng ấy "hào hùng" biết mấy.

Vườn bia tại Berlin - Ảnh: D.Trường

Vườn bia tại Berlin - Ảnh: D.Trường

Gần bên bàn chúng tôi là một nhóm bạn trẻ mặc áo đội tuyển Đức. Họ úp ngược cái rổ đựng bánh mì và cắm những lá cờ nước Đức lên trên thành chiếc nón cổ động. Họ hát không ngừng, có cả giai điệu của Guantanamera, của Bella Ciao... Họ chỉ ngưng hát để kéo đi... vệ sinh tập thể.

Khi quay trở lại, cả hội tiếp tục nói, tiếp tục cười và tiếp tục hát như... chưa hề có chuyện xả hơi. Một cô gái nhảy ào sang bàn chúng tôi với mấy lá cờ Đức, ôm chầm lấy chúng tôi để chụp ảnh bằng năng lượng của men bia đang chảy tràn.

Một thông tin đáng chú ý do Công ty Đường sắt quốc gia Đức (Deutsche Bahn) công bố: Tính từ 14-6 đến 19-6, hãng đã bán được 45.000 lít bia trên những chuyến tàu ngang dọc...

Chiều tối hôm ấy, chúng tôi gặm đùi heo Đức, cắn xúc xích Đức, nốc bia đen Đức và tận hưởng một thứ niềm vui không biên giới - niềm vui bóng đá.

Tác giả và một gia đình cổ động viên Romania trên quảng trường Đức Mẹ Munchen - Ảnh: Hoàng Nhi

Tác giả và một gia đình cổ động viên Romania trên quảng trường Đức Mẹ Munchen - Ảnh: Hoàng Nhi

Trận thắng Scotland 5 - 1 ngày ra quân cộng với thế trận của hiệp 1 đã làm bốc lên chất men say. Đến khi Gundogan ghi bàn thứ hai phút 67 vào lưới Hungary thì bùng lên thành cơn sóng. Tiếng huýt sáo. Tiếng vỗ tay. Tiếng la hét. Và tiếng cười nói. Và tiếng hát...

Tràn ngập những âm thanh có giai điệu và không giai điệu, có nhịp điệu và bất chấp nhịp điệu. Trận cầu sau đó giữa Thụy Sĩ và Scotland trên các màn hình trực tiếp, xem ra chỉ còn để làm nền cho cuộc vui bất tận của các fan cuồng.

(còn tiếp)

Quán cà phê nhộn nhịp từ đêm về sáng mùa EuroQuán cà phê nhộn nhịp từ đêm về sáng mùa Euro

Mùa bóng Euro đang quyết liệt, các quán cà phê nhộn nhịp hơn hẳn từ đêm về sáng. Người hâm mộ tại đây khoác đủ sắc áo, hò reo không ngớt mỗi khi trái bóng được đưa vào lưới và thấp thoáng đâu đó có những cái bóng đang vật vờ kèo cá độ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên