29/06/2024 09:42 GMT+7

Quán cà phê nhộn nhịp từ đêm về sáng mùa Euro

Mùa bóng Euro đang quyết liệt, các quán cà phê nhộn nhịp hơn hẳn từ đêm về sáng. Người hâm mộ tại đây khoác đủ sắc áo, hò reo không ngớt mỗi khi trái bóng được đưa vào lưới và thấp thoáng đâu đó có những cái bóng đang vật vờ kèo cá độ.

30 phút trước giờ bóng lăn, quán cà phê trên đường D3 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã đông nghẹt - Ảnh: AN VI

30 phút trước giờ bóng lăn, quán cà phê trên đường D3 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã đông nghẹt - Ảnh: AN VI

Tại một quán cà phê trên đường D3 (quận Bình Thạnh), dù còn khoảng 30 phút nữa trận đấu sớm lúc 8h mới bắt đầu nhưng quán đã chật kín chỗ. Anh chàng Hoàng Nguyên (25 tuổi, quận Bình Thạnh) ngồi kế tôi lý giải quán này rất đông fan Croatia.

Rộn ràng với bóng đá

Bên trong quán đã "vỡ trận" từ chiều, lượng khách lúc này được dồn ra phía ngoài ngồi ghế xúp xem qua màn hình máy chiếu lớn. Dù có hơn 60 ghế được bố trí cũng không đủ cho số lượng khán giả đến xem trận cầu quan trọng. Nhiều người khi đến đã được bảo vệ thông báo hết chỗ nhưng vẫn cố xin đậu lại, ngồi hẳn lên xe máy để xem.

Trời mưa lất phất không ngăn được sức nóng của dàn cổ động viên hùng hậu. Mỗi khi đội tuyển lên bóng, bên trong tivi hò reo thì bên ngoài fan hâm mộ cũng hét to không kém. Bùng nổ nhất vẫn là khoảnh khắc Croatia đưa được bóng vào lưới đối thủ, tiếng hét lấn át hoàn toàn âm thanh từ dàn loa công suất lớn.

Thậm chí nhiều người hâm mộ quá khích nhảy cẫng lên để ăn mừng, mọi người xung quanh cũng hưởng ứng nồng nhiệt tạo ra bầu không khí hết sức sôi động, bùng nổ cả một góc đường.

Vui có, buồn cũng chẳng thiếu, đôi lúc bầu không khí tại đây chùng xuống hẳn khi đội bóng bị đối phương san bằng tỉ số.

Hoàng Nguyên chỉ về phía nhóm bảy thanh niên đang ngồi cuối góc, cười hí hửng: "Mấy ông nội này là fan kèo dưới chắc, mà tại chọn nhầm quán, vô đây đâu có dám cười to, fan Croatia mà thấy thì mệt à".

Ngạc nhiên là ở chốn banh bóng này cũng có rất nhiều bóng hồng tới xem. Thật ra cũng có cô không biết đội nào là đội nào, được người yêu dắt theo, thấy anh ấy hét thì cô cũng hét, còn anh buồn thì cô cũng giả bộ xìu.

Đến khi trận đấu kết thúc, nhiều người ra về mà miệng vẫn không thôi bàn về trận đấu. Tôi nghe được nhiều nhất là hai từ "giá như": "Giá như hồi nãy thằng Modric nó không chuyền hỏng là ngon rồi", "Giá như Croatia không nằm trong cái bảng oái oăm này", "Giá như tao ở nhà coi thì đỡ đau lòng hơn"…

Nhiều người đến quán cà phê xem bóng đá nhưng cứ chụm vào nhau để “soi kèo”

Nhiều người đến quán cà phê xem bóng đá nhưng cứ chụm vào nhau để “soi kèo”

Ăn ngủ cùng Euro

Trận 20h mới chỉ là trận "điểm tâm", những trận cầu hay thường diễn ra vào 23h và 2h sáng. Đây cũng là lúc những "cú đêm" ăn ngủ cùng Euro như Hoàng Nguyên di chuyển tới địa điểm mới.

"Quán này chỉ chiếu tới 23h thôi, ông muốn xem trận khuya phải kiếm mấy quán 24h. Mấy quán đó thì hơi chán vì không có đông người để hò hét như ở đây, màn hình cũng không to coi không đã", Hoàng Nguyên chỉ điểm những quán dành cho "cú đêm" cày Euro.

Đến một quán cà phê mở xuyên đêm trên đường số 8 (quận Gò Vấp), đúng như Hoàng Nguyên nói, lượng khách ở đây ít hẳn, chỉ khoảng 20 người đang chờ để theo dõi trận cầu diễn ra lúc 23h giữa chủ nhà Đức và Hungary.

Khán giả ở đây đa phần là trung niên, không nhiều người trẻ như tại các quán cà phê không gian mở. Độ "nhiệt" cũng không bằng, họ chỉ ăn mừng bằng vài tràng vỗ tay, ít khi hò hét sôi nổi như các fan hâm mộ trẻ. Song nếu nói về độ "cày cuốc" thì những người ở đây mới là ăn ngủ cùng Euro. Như trường hợp của anh Nguyễn Văn Thuyên (34 tuổi, Gò Vấp) đã "cắm" tại quán từ trận 20h đến giờ.

Quầng thâm trên mắt đủ cho thấy độ cày của anh Thuyên trong mùa Euro vừa qua. "Tôi bán vật liệu xây dựng gần đây, ghiền bóng đá lắm, mùa Euro này giao quán xá lại cho vợ, đóng cửa ăn cơm xong là tôi chạy sang đây xem tới rạng sáng mới về", anh Thuyên chia sẻ.

Thời gian biểu của anh cũng thay đổi trong những ngày bóng lăn. "Tôi xem trận 2h xong về tới nhà là khoảng 5h sáng, ngủ bù tới 11h trưa dậy buôn bán phụ vợ. Ăn cơm chiều xong thì tiếp tục hẹn hò anh em 20h thưởng thức Euro", anh Thuyên cười nói.

Khi được hỏi vì sao không ở nhà xem cho khỏe, anh Thuyên lắc đầu than thở: "Ở nhà còn vợ con làm sao mà xem khuya được. Ra quán này mới có không khí, hò hét mới sướng, tôi còn có mấy ông bạn buồn vui với nhau theo đội Pháp".

Các quán cà phê dịp này cũng tung ra nhiều chương trình dành cho khách cày Euro. Như tại quán trên đường D3, khách hàng tới có thể không dùng nước, chỉ tốn 25.000 đồng mua chỗ ngồi là có thể thưởng thức bóng đá đến tận khuya.

Các quán cà phê ăn nên làm ra mùa Euro với nhiều dịch vụ

Các quán cà phê ăn nên làm ra mùa Euro với nhiều dịch vụ

Chiêu trò cá độ

Đến xem bóng đá ai cũng có cho mình một đội yêu thích, nhưng nếu thấy ai xem mà đội nào ghi bàn cũng ăn mừng thì rất có thể họ đang cá độ theo hình thức tài xỉu bàn thắng.

Thời này cá độ không còn phức tạp như xưa khi phải tìm "thầu" để ghi kèo. Với chiếc điện thoại thông minh, chỉ cần vài bước đơn giản là có thể tham gia trò chơi đỏ đen.

Ngay cả những quán cà phê không gian mở có rất đông người xung quanh, thi thoảng tôi vẫn bắt gặp những thanh niên túm tụm vào nhau để xem "kèo" trên điện thoại. Họ công khai bàn luận sôi nổi, thậm chí còn kéo những người ngồi kế bên lập "hội bàn đào" tham khảo ý kiến đặt cược.

Nhận biết những người cá độ này rất dễ, họ xem bóng đá nhưng mắt cứ dán vào điện thoại trên tay để chờ kèo nhảy số là "bơm" thêm tiền vào. Đáng nói, đối tượng cá độ bóng đá qua hình thức này khá trẻ, sành công nghệ và lấy lý do đặt cược để xem cho có cảm xúc.

Những người trung niên cá cược còn "xám hồn" hơn. Người bạn đi cùng với anh Thuyên than thở rằng chưa đá hết nửa vòng bảng mà anh đã bay đứt tháng lương hơn 15 triệu đồng. Người đàn ông còn đúc kết kinh nghiệm rằng: "Mùa này phải né thằng Ý, đừng để ý thằng Anh thì may ra mới có cơ hội gỡ gạc".

Khi hỏi chuyện banh bóng, những người này như "đụng trúng chỗ ngứa", sẵn sàng chia sẻ đủ điều về trò đỏ đen. Nói ra mới biết họ cá độ đủ thứ từ trận đấu: kèo góc, kèo thẻ vàng, kèo tỉ số… cho đến việc bù giờ mấy phút cũng được mang ra đoán định bằng tiền.

Họ nói rất sành sỏi, nắm rõ đủ thứ từ phong độ cho đến cầu thủ nào chấn thương trong trận đấu. Thậm chí như ông HLV của Pháp sử dụng thuật gì, ông thầy người Anh sẽ chơi sơ đồ nào họ đều phân tích mồn một.

Nhưng cá độ có trúng hay không thì chẳng ai biết được, bởi khi hỏi 10 ông thì có tới 9 than lỗ với trò đỏ đen này.

Ở chỗ anh Nguyễn Văn Thuyên đang "cắm" xem bóng mùa Euro, quán còn chuẩn bị sẵn mền gối, mì gói để phục vụ khách thâu đêm khi xem những trận đấu muộn. Nhiều người sau khi xem xong trận đấu lúc 2h thì tranh thủ ngả lưng tại quán đến ửng sáng mới về.

Chủ quán coi chừng bị phạt nặng

Theo luật sư Tào Văn Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM), nếu các quán cà phê kinh doanh biết khách hàng tới xem bóng đá nhưng có tham gia cá độ mà chủ quán không thông báo cho cơ quan chức năng sẽ phạm vào tội "tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc". Tùy theo mức độ hành vi sẽ bị xử phạt hành chính hay xử lý hình sự theo quy định.

"Nếu xử phạt hành chính, chủ quán có thể bị phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng. Còn khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt có thể lên đến 300 triệu hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm" - luật sư Dũng cho biết thêm cá độ bóng đá là ngành nghề kinh doanh hiện bị cấm theo quy định pháp luật, kể cả trên web hay qua bất cứ hình thức nào.

Ngoài ra, những người có hành vi rủ rê, lôi kéo tham gia cá độ cũng vi phạm pháp luật.

Euro 2024: Đừng mơ Euro 2024: Đừng mơ 'gom lúa' mùa bóng đá

'Ăn theo' vòng quay của trái bóng tròn mùa Euro 2024, trên mạng có những quảng cáo liên quan đến cá độ qua mạng, vay tiền dễ qua các app.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên