Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Một ngày của thầy cô online
TTO - Một ngày của thầy Tiến và cô Giang giống như của rất nhiều đôi vợ chồng cùng là giáo viên khác ở Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước đang gồng mình chống dịch với quyết tâm, 'dừng đến trường, nhưng không dừng học'.

Căn phòng chỉ có cái bàn. Những tiết dạy chéo giờ, thầy Tiến lên lớp, cô Giang có thể chấm bài. Cùng là giáo viên dạy toán cấp THCS, họ chia sẻ chuyên môn và những phát sinh từ quá trình dạy online
Cùng thế hệ 9X, cùng là giáo viên trung học cơ sở phải đảm nhiệm các lớp đầu, cuối cấp kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm, đôi vợ chồng giáo viên Nguyễn Duy Tiến (giáo viên Trường THCS Nghĩa Tân) - Phan Thị Hương Giang (giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, Cầu Giấy, Hà Nội) đã có những tháng ngày không thể quên.
Một ngày của họ bắt đầu từ 6h sáng với nhiều thứ phải lo cho cậu con trai chưa đầy 1 tuổi và chuẩn bị thiết bị, giáo án cho tiết dạy đầu tiên. Vừa đảm nhiệm dạy online môn học của mình, vừa phải kiểm soát các giờ học khác của lớp chủ nhiệm. Học sinh nào vào muộn, học sinh nào trục trặc thiết bị, giáo viên bộ môn cần phối hợp, phụ huynh thắc mắc, cần hỗ trợ... tất cả họ đều phải đồng thời xử lý trong quỹ thời gian eo hẹp.
Chủ nhiệm một lớp mới chưa một lần gặp trực tiếp, thầy Tiến và cô Giang đều phải tận dụng tối đa cơ hội để tâm sự, trò chuyện với học sinh và phụ huynh, tìm ra các cách thức để xích lại gần học sinh, giải quyết những vấn đề phát sinh từ các buổi học ngay trong ngày. Họ thường kết thúc một ngày của mình sau 12h đêm vì phải chấm bài, thiết kế bài dạy, sáng tạo những game hay hình thức giao lưu với học sinh... Khi ấy, cậu con trai nhỏ đã yên giấc từ lâu.
Ngày 20-11 của họ cũng đến một cách đặc biệt. Không có lễ hội tưng bừng, nhưng họ có thời gian bên nhau, chơi với con như một cách tái tạo năng lượng để lại tiếp tục một năm học nhiều thách thức.

Khi chơi với con, thầy Tiến vẫn online giải đáp thắc mắc với phụ huynh

Có lúc vừa trông con, vừa soạn bài

Những lúc rảnh rỗi của cô giáo, buông "online" để vui đùa cùng con

Khi thầy trao đổi với phụ huynh, cô chuẩn bị cơm chiều, bé Đô bám dính lấy mẹ

Hay cho con ăn bữa xế trong lúc thầy Tiến vẫn say sưa dạy ở trong phòng

Có những tối, thầy và cô cùng trao đổi kinh nghiệm khi dạy online. Cũng có khi họ cho mình một lúc thư giãn...
-
TTO - Tối nay, 25-6, cô gái đến từ Tây Ninh: Nguyễn Thị Ngọc Châu đã vượt qua 40 nhan sắc khác đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn - SECC, quận 7, TP.HCM, để đội lên đầu chiếc vương miện.
-
TTO - Nói với hàng trăm nhà đầu tư có mặt tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 chiều 25-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắn nhủ nhà đầu tư an tâm trước diễn biến trồi sụt của thị trường chứng khoán thời gian qua và kêu gọi tiếp tục đầu tư.
-
TTO - Theo chính quyền Ukraine, đợt oanh tạc vào miền bắc nước này xuất phát từ nước láng giềng Belarus và diễn ra ngay trước thềm một cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Belarus ngày 25-6.
-
TTO - Tính từ 16h ngày 24-6 đến 16h ngày 25-6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 657 ca nhiễm mới trong nước (tăng 4 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 512 ca trong cộng đồng).
-
TTO - Ngày 25-6, Công an TP.HCM đã làm việc với 3 người là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi). Ông Tân, bà Nhi, bà Hà đang bị nhiều người tố giác, đề nghị khởi tố.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận