15/09/2025 07:31 GMT+7

MONO, Kiều Minh Tuấn nhận Hoa điểm 10, Binz gặp nạn trong Chiến sĩ quả cảm

Hoa điểm 10, phần thưởng cho chiến sĩ nhập vai thể hiện xuất sắc nhất trong bài huấn luyện của Chiến sĩ quả cảm được trao tặng cho MONO và Kiều Minh Tuấn.

Chiến sĩ quả cảm - Ảnh 1.

Kiều Minh Tuấn trong bài huấn luyện vượt liên hoàn vật cản

Tập 8 Chiến sĩ quả cảm tiếp tục là chuỗi hoạt động của các chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát cơ động. Trong tập này Ngô Kiến Huy, MC Thành Trung rời chương trình vì chấn thương và bệnh.

Xem các chiến sĩ trải qua hành trình luyện tập khổ ải, khán giả nhận xét: "Dành gần 3 giờ để xem vừa cười vừa khóc, thương dàn cast 1 thì thương các chiến sĩ 10. Những chiến sĩ đã và đang tập luyện hằng ngày hằng giờ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thương lắm"; 

"Là lính công an hay bộ đội đều vất vả trên thao trường mới có bình yên cho đất nước, nên người dân phải yêu thương và tôn trọng họ".

Sức trẻ MONO, nỗ lực Kiều Minh Tuấn

Tập 8 Chiến sĩ quả cảm mở đầu bằng buổi tập thể dục sáng. Sau đó, họ bước vào bài huấn luyện vượt liên hoàn vật cản và chiến thuật tác chiến trên địa hình rừng núi dưới sự chỉ huy của đại úy Nguyễn Đức Duân - Phó trưởng ban huấn luyện kỹ chiến thuật quân sự và tác chiến tổng hợp.

Ngô Kiến Huy xin rời chương trình do chấn thương chân, Thành Trung bị sốt nên không thể tham gia.

Trailer tập 8 Chiến sĩ quả cảm

10 chiến sĩ còn lại vận động liên tục khi nắm chặt dây thừng, vác gỗ, trượt dài trên độ cao bằng dây thừng, ngụy trang lòng đất... "Đây là một bài huấn luyện quá khó. Nó khủng khiếp thật sự", Song Luân nhận xét.

Lê Dương Bảo Lâm gặp chấn thương ở phần đầu, quân y phải vào xử lý. Anh bật khóc khi chỉ huy hỏi thăm chia sẻ.

Sau bài luyện tập, đại úy Nguyễn Đức Duân tuyên dương bốn chiến sĩ thể hiện tốt tinh thần bền bỉ, không bỏ cuộc của Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân, Hưng Nguyễn và MONO. Đặc biệt "em út" MONO được trao tặng huy hiệu Hoa điểm 10.

Chiến sĩ quả cảm - Ảnh 2.

MONO (bìa phải) nhận phần thưởng Hoa điểm 10

Trong bài tập với súng ngắn và súng tiểu liên, Quốc Thiên trở lại. Các chiến sĩ chịu sức nặng khi chỉ huy yêu cầu treo viên gạch vào nòng súng rồi bước vào bài kiểm tra bắn đạn thật với hai loại súng vừa học.

Lê Dương Bảo Lâm ca thán: "Trước giờ tôi chỉ chơi súng nhựa của mấy đứa nhỏ, không nghĩ có ngày được cầm súng thật bắn đạn thật". Kiều Minh Tuấn đạt điểm cao nhất bài kiểm tra, chỉ huy trao tặng huy hiệu Hoa điểm 10.

Binz hạ huyết áp, Neko sập bẫy

Bài Thực chiến hành quân chiến đấu là một trận đánh tội phạm thật là điểm nhấn trong tập này.

Các chiến sĩ phải hành quân xuyên rừng, triển khai thế trận, tiếp cận mục tiêu và triệt tiêu hang ổ của 19 đối tượng chống phá, khủng bố có mức độ nguy hiểm cao đang ẩn náu trong rừng núi.

Chiến sĩ quả cảm - Ảnh 3.

Binz bị tụt huyết áp khi tham gia thực chiến hành quân chiến đấu

11 chiến sĩ mặc bộ cảnh phục lực lượng Phòng, chống khủng bố gồm áo giáp chống đạn, mũ bảo hộ và súng thật, lên xe bọc thép tiến về điểm tập kết.

Tiểu đội 1 gồm 6 chiến sĩ mới Phan Mạnh Quỳnh, Song Luân, Neko Lê, Long Hạt Nhài, Hưng Nguyễn, MONO được trực tiếp chỉ huy bởi Thiếu tá Lê Văn Hải. Tiểu đội 2 gồm 5 chiến sĩ mới Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Binz, chỉ huy là đại úy Nguyễn Đức Duân.

Nhiều hiểm nguy rình rập trên đường. Neko Lê sập bẫy hố nước ngụy trang. Tiến Luật luôn miệng đề nghị được nghỉ ngơi: "Mệt quá, mắt tôi không còn thấy đường nữa. Cho phép chúng tôi nghỉ ngơi một chút, chứ không tôi xỉu mất".

Kiều Minh Tuấn thở hổn hển bảo: "Mình đang 'bơi' trong gai, phải len lỏi từng bước mà chẳng biết đâu là lối đi". Thậm chí Binz kiệt sức, tụt huyết áp đến mức dần mất ý thức, không mở mắt ra được, phải chờ đội ngũ quân y kịp có mặt sơ cấp cứu.

Binz nói về tình huống này với vẻ tiếc nuối: "Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là các đồng đội vẫn đang chờ phía trước, họ đứng giữa rừng với bao hiểm nguy rình rập. Cảm giác đó trở thành động lực, lớn hơn cả nỗi đau thể xác mà tôi phải chống chọi".

Chiến sĩ quả cảm - Ảnh 4.

Chiến sĩ quả cảm tập bắn súng

Trong buổi họp rút kinh nghiệm, Binz tiếp tục chia sẻ sự áy náy: "Trong lúc hành quân, vì thể lực không tốt đã làm chậm trễ sự di chuyển của đồng đội".

Dương Lâm thì nghẹn ngào nhắc về đại úy Nguyễn Đức Duân: "Lúc đầu anh rất khắt khe với tôi về tất cả mọi thứ. Nhưng khi tôi bị chấn thương chảy máu ở đầu, tôi cảm nhận được ánh mắt trìu mến của anh. Đó cũng là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một người đàn ông".

Lê Dương Bảo Lâm lúc đầu còn phát biểu nghiêm túc, lúc sau lại quăng mảng miếng hài khiến cho các chiến sĩ thật phải quay mặt đi để cười.

MONO, Kiều Minh Tuấn nhận Hoa điểm 10, Binz gặn nạn trong Chiến sĩ quả cảm - Ảnh 6.Chiến sĩ quả cảm với màn chào sân 'chấn động tam giới'

12 chiến sĩ quả cảm bước vào hành trình mới đã bị một phen thất kinh hồn vía: trên xe thì bị bịt mắt, đang đi đến địa điểm mới thì bị phục kích, không còn đường thoát thân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất