01/09/2025 08:26 GMT+7

Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy và lời chúc 'thất nghiệp' trong Chiến sĩ quả cảm

Hòa Minzy khi tham gia Chiến sĩ quả cảm gửi lời chúc đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: 'mong mọi người thất nghiệp'. Quang Hùng MasterD hứa hẹn sẽ đến mùa 2.

Chiến sĩ quả cảm - Ảnh 1.

Hòa Minzy biểu diễn tiết mục Bắc Bling trong Chiến sĩ quả cảm - Ảnh: BTC

Tập 6 Chiến sĩ quả cảm là chặng cuối của 12 chiến sĩ hóa thân làm việc tại đơn vị Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ. 

Tập này dài hơn 2 tiếng 30 phút, có ba phần riêng biệt. Người xem lúc xúc động khi thì bật cười với tiểu phẩm hài trong chương trình.

Trailer tập 6 Chiến sĩ quả cảm

"Dựng mới - đốt thật" một nhà kho

Hình ảnh nhà kho hóa chất cháy ngùn ngụt trông ấn tượng. Để tạo nên khung cảnh thực chiến chân thật, nhà sản xuất quyết định "dựng mới - đốt thật".

12 chiến sĩ nhập vai dưới sự chỉ huy của các chiến sĩ thật nhanh chóng triển khai công tác. Người tiếp nước, người rải lăng vòi, người cắt cửa cứu hộ, mỗi nhiệm vụ là một mắt xích trong cuộc chạy đua với tử thần.

Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy và lời chúc 'thất nghiệp' trong Chiến sĩ quả cảm - Ảnh 7.

Hiện trường cháy được dựng trong Chiến sĩ quả cảm

Cảnh quay chân thật, hoành tráng, khán giả xem nhận xét: "Xem không dám thở luôn", "Kịch tính ngang phim hành động", "Xem Chiến sĩ quả cảm còn hơn xem phim hành động nữa, ngầu và căng đét".

Các chiến sĩ nhập vai đã có một buổi tối khó quên. Lê Dương Bảo Lâm bị phê bình vì cầm sai tư thế chiếc máy cưa sắt, vì vậy mà anh không chịu đựng được lâu sức nặng của chiếc máy. Các chiến sĩ khác thì vật lộn với những cuộn vòi nước nặng.

Kiều Minh Tuấn hoảng hốt:"Tôi căng thẳng, tim đập dồn dập". Tiến Luật bảo: "Khi khiêng nạn nhân lên, tôi bị hụt hơi chìm trong khói thật, lửa thật. Tay chân tôi rệu rã". Robot chữa cháy hiện đại được huy động đến hiện trường, dũng mãnh phun nước dập tắt đám cháy lớn nguy hiểm.

Chiến sĩ quả cảm - Ảnh 2.

Quang Hùng MasterD, Quốc Thiên và Song Luân biểu diễn trong Chiến sĩ quả cảm - Ảnh: BTC

Trước đó, 12 chiến sĩ đã chia làm hai đội tham gia công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy bằng tiểu phẩm. Khán giả ngồi dưới xem cười ngất khi đội Đặc nhiệm tinh nhuệ có Song Luân hóa thân thành mẹ bầu, Kiều Minh Tuấn là ông già có hành động dễ gây cháy trong căn hộ chung cư.

Từ đó những kiến thức phòng cháy chữa cháy được truyền đến người dân dễ nhớ và dễ hiểu. "Ước gì mấy chú mấy anh tới các trường học hướng dẫn kể kiểu này thì các em học sinh vừa thích thú vừa nhớ ngay", ý kiến viết lại.

Chiến sĩ quả cảm - Ảnh 3.

Mono cùng các chiến sĩ vui vẻ biểu diễn trong đêm gala

Chiến sĩ quả cảm - Ảnh 4.

Song Luân và Mạnh Quỳnh diễn tiểu phẩm tuyên truyền phòng cháy chữa cháy

Đêm gala ấn tượng Chiến sĩ quả cảm

Sau hơn 10 ngày nhập vai, 12 nghệ sĩ chia tay các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng đêm gala nhạc ấn tượng. Ngoài sự tham gia của 12 chiến sĩ nhập vai còn có khách mời là nhạc sĩ An Hiếu, ca sĩ Quang Hùng MasterD và Hòa Minzy.

Lần đầu tiên, tam ca Quang Hùng MasterD, Quốc Thiên, Song Luân hát Tình đầu quá chén. Mono cùng đội cổ vũ Lăng B với các thành viên là chiến sĩ quả cảm quậy hết cỡ trong ca khúc quen thuộc Waiting for you.

Hòa Minzy mang ca khúc hit Bắc Bling đến sân khấu. 

Chị xúc động gửi gắm lời chúc đến các chiến sĩ: "Có một lời mà em luôn muốn nói là mong các anh lúc nào cũng thất nghiệp, không bao giờ có công việc để làm. Em thương mọi người lắm. Công lao mọi người rất là lớn đối với cuộc sống và với những người dân bình thường chúng em. Em biết ơn mọi người rất nhiều".

Khi Lê Dương Bảo Lâm trình diễn tiết mục múa lửa chuyên nghiệp trên sân khấu, có nhận xét hài hước: "Người duy nhất dám đốt tưng bừng trước mặt đội phòng cháy chữa cháy".

Chiến sĩ quả cảm - Ảnh 5.

Lê Dương Bảo Lâm múa lửa trong gala Chiến sĩ quả cảm

"Tôi đi chữa cháy, ai cũng là người thân"

Thượng tá Đỗ Văn Kháng - trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM - đến chương trình và chia sẻ kỹ năng về phòng cháy chữa cháy trường hợp cháy hóa chất.

"Khi tôi đi chữa cháy, tất cả đều là người thân hết. Kể cả chủ nhà đấy là một tội phạm thì cũng là người thân của tôi, nhiệm vụ của tôi mà. Nguyên tắc là mệnh lệnh. Mình có tổ chức, có chuyên môn, có chỉ huy chứ không phải khi cháy chữa cháy nhà người thân trước", anh Kháng chia sẻ.

Anh kể về vụ cháy lớn tại nhà xưởng của một công ty tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân năm 2014. Vụ hỏa hoạn phải huy động hơn 40 xe chữa cháy, chiến sĩ đối mặt trực diện với hơn 260 loại hóa chất khác nhau. Khói vàng cuồn cuộn, chất độc tràn ra dòng kênh, cá chết, cây cối khô héo.

Thật may khi tổ chức xét nghiệm các chiến sĩ tham gia chữa cháy đều không nhiễm độc.

Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy và lời chúc 'thất nghiệp' trong Chiến sĩ quả cảm - Ảnh 7.Chiến sĩ quả cảm: Rơi nước mắt khi nhắc vụ cháy chung cư Carina 7 năm về trước

Trung tá Lê Tấn Châu (Công an TP.HCM) không kìm được cảm xúc khi nhắc chuyện anh cùng đồng đội chữa cháy tại chung cư Carina vào năm 2018.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất