03/06/2020 10:14 GMT+7

Mong theo sự học đến cùng

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Hàng trăm bức thư gửi về chương trình học bổng Tiếp sức đến trường dành cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19 là hàng trăm sự trăn trở, khó khăn khiến ai cũng nghẹn ngào xúc động.

Mong theo sự học đến cùng - Ảnh 1.

Hải và mẹ thu gom ve chai mưu sinh giữa mùa dịch - Ảnh: Đ.NHẠN

Có hai lá thư của hai cậu học trò, những người thực hiện chương trình nhìn thấy một chặng đường khó nhọc, ngậm ngùi cùng bao nỗ lực vươn tới.

Cho con đỡ mẹ

Thông qua một thầy giáo ở lớp học tình thương em đã từng học, Đặng Duy Hải, học sinh lớp 6/1 Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, biết đến học bổng Tiếp sức đến trường. Cậu học trò viết từng nét bút nắn nót gửi đến học bổng.

Trong thư Hải bày tỏ: "Gia đình em tuy khó khăn nhưng vẫn lo được cho đến thời điểm này. Dịch COVID-19 khiến mẹ em mất việc. Ba lại phát bệnh phải đi bệnh viện nữa. Em cố đi lượm ve chai nhưng cũng không được bao nhiêu. Giờ em lại tiếp tục đi học, muốn đỡ cho mẹ nhưng không biết phải làm sao. Em đi học vừa tốn thêm tiền và không ai phụ mẹ".

Lần theo lá thư, chúng tôi tìm đến nơi Hải sống. Người cha bệnh tâm thần cùng với nhiều bệnh nan y đang nằm viện điều trị. Gia đình Hải sống nhờ nhà một người họ hàng xa. Ba em thường phát bệnh nên trong nhà không có thứ đồ gì nguyên vẹn. Chiếc giường nơi Hải ngủ chất đầy gầm giấy cáctông cũ sau một ngày hai mẹ con rong ruổi. 

Người dân ở "xóm công nhân" cạnh Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng nơi Hải sống ai cũng quen mặt em bởi từ khi dịch bùng phát, lại thấy bóng Hải thường xuyên hơn cầm chiếc bao tải lang thang khắp các con đường.

Bà Trần Thị Minh, mẹ của Hải, làm công nhân trong khu công nghiệp. Dịch bệnh khiến số ngày làm của bà bị cắt còn phân nửa rồi ngưng hẳn. Không có việc làm đồng nghĩa với không có cái ăn, không có tiền chạy chữa thuốc thang cho người chồng bệnh tật, bà Minh phải đạp chiếc xe lọc cọc khắp các con đường hẻm phố nhặt ve chai.

Nhìn mẹ dãi nắng dầm mưa mà số tiền bán ve chai vẫn không lo đủ bữa, Hải cũng khoác chiếc áo cũ theo chân mẹ. "Nhìn con còn nhỏ phải đi bới thùng rác, lượm ve chai tôi cũng thương lắm. Tôi bảo thôi con đừng đi nữa kẻo cực, Hải nhất quyết nói để con đỡ mẹ một phần" - bà Minh kể.

Mỗi sáng Hải cân ký ve chai được đôi ba chục ngàn đồng lại giúi vào tay mẹ. Bà Minh nhìn con cực, thương lắm nhưng thương nhất là con trai mới học lớp 6 đã biết hiếu thuận, thương mẹ thương cha.

Hải tâm sự: "Có hôm đi nhiều mệt quá, em kiếm đại góc nào đó để nghỉ rồi ngủ quên mất. Hôm em gặp bạn bè cũng ngại nhưng nghĩ mình chẳng làm việc gì sai trái, chỉ nghĩ có mình phụ thêm thì mẹ đỡ cực nên em không ngại nữa".

Mới lớp 6 nhưng Hải suy nghĩ, nói năng như người trưởng thành. Em bảo thích đi học lắm, dù học giỏi các môn học xã hội nhưng em nói mong muốn được học lên đến đại học để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho những người nghèo khó như ba em. Nghe ước mơ của con, bà Minh không cầm được nước mắt. Người mẹ tảo tần lại động viên con bởi bà rõ hơn ai hết khát khao đến trường cháy bỏng ở con trai mình.

Mong theo sự học đến cùng - Ảnh 2.

Đạt luôn ước mơ tiếp tục đến trường - Ảnh: Đ.NHẠN

Nhường đường học cho em

Anh Nguyễn Tấn Hiền, một họa sĩ khuyết tật ở Đà Nẵng, đã đăng bán bức tranh gấp rút được 2,8 triệu đồng để nhanh nhất có tiền gửi tặng ba anh em Nguyễn Trường Đạt, lớp 12/3 THPT Thanh Khê, Đà Nẵng. Cùng lúc anh Hiền kết nối học bổng Tiếp sức đến trường với Đạt để hi vọng năm cuối cấp của cậu trò bớt gian nan. Họa sĩ Hiền cho biết giờ đây những sự chung sức của cộng đồng là rất quý giá để giúp đỡ ba anh em cậu trò hiếu học này.

Cách đây bảy năm, ba của Đạt qua đời trong một tai nạn giao thông khi trên đường đi làm. Một mình mẹ Đạt nuôi nấng ba anh em. Cậu con trai lớn vừa tốt nghiệp cao đẳng, xin được việc làm ở một xưởng sửa chữa ôtô. Chưa ổn định nghề thì phải nghỉ việc do dịch bệnh. Những ngày cố trụ mưu sinh giữa cái nắng nóng bỏng da, người mẹ đã ra đi mãi mãi vì đột quỵ.

Giữa lúc dịch bệnh, họ hàng cũng vỏn vẹn đôi ba người tiễn mẹ về trời khiến lòng Đạt nặng trĩu. Chính em không ngờ phút chốc trở thành đứa trẻ mồ côi.

Hàng xóm của Đạt kể em là đứa con hiếu thảo và chăm học. Ngoài giờ học Đạt sắp xếp thời gian xin phụ bán cà phê. Từ khi có dịch bệnh, anh trai phải nghỉ việc, Đạt càng chăm chỉ xin phục vụ quán xá để kiếm tiền trang trải phụ mẹ. Sau ngày mẹ mất, gạt hết đau buồn, ngày ngày Đạt vẫn miệt mài bên bàn học để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp.

Đạt nói: "Em lớn rồi nên việc làm thêm không thấy vất vả. Điều em lo sợ nhất là tương lai của em trai mình. Em út chỉ mới 9 tuổi không có sự chăm sóc, quan tâm của mẹ sẽ dễ tổn thương". Đạt bảo rằng em ao ước được đi học tiếp. Những dự tính cho tương lai nghề nghiệp sau này đã vạch sẵn nhưng giờ đây phải gạt đi. 

Đạt nói: "Em sẽ cố vừa học vừa làm trong năm cuối cấp. Chắc học xong lớp 12 em phải nghỉ học để đi làm nuôi em trai tiếp tục. Rồi sau này em của em sẽ theo được sự học đến cùng, có công ăn việc làm và một tương lai tốt đẹp".

Tiếp sức 175 học sinh, sinh viên khu vực miền Trung

Sáng 3-6, báo Tuổi Trẻ và Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" dành cho 175 học sinh, sinh viên khu vực miền Trung có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hoạt động thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 503 của báo Tuổi Trẻ. Đây là điểm trao thứ ba của học bổng. Trước đó, chương trình đã trao học bổng cho 150 học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19 thuộc Đồng bằng sông Cửu Long và 211 học sinh, sinh viên khu vực Đông Nam Bộ.

Học bổng cho học sinh THCS, THPT trị giá 1,5 triệu đồng/suất và sinh viên là 3 triệu đồng/suất cùng quà tặng.

Sau lễ trao tại khu vực miền Trung, chương trình sẽ đến với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại khu vực miền Bắc ngày 7-6-2020.

Tổng kinh phí học bổng khoảng 2,2 tỉ đồng, được trích từ chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19" do báo Tuổi Trẻ và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM phát động.

Mong theo sự học đến cùng - Ảnh 4.
Trao 211 suất học bổng 'Tiếp sức đến trường' khu vực Đông Nam bộ Trao 211 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" khu vực Đông Nam bộ

TTO - Sáng 30-5, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và Thành đoàn TP.HCM đã trao tặng 211 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh, sinh viên vượt khó của khu vực Đông Nam bộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên