28/05/2024 20:37 GMT+7

Mong các 'chiến binh nhí' mắc ung thư hãy luôn vững vàng

Đó là lời nhắn nhủ mà các cô, chú từng chiến thắng căn bệnh ung thư gửi cho những "chiến binh nhí" đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1) và Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao quà cho bé Nguyễn Lâm Đức Phú (9 tuổi, Nhà Bè, TP.HCM) đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sáng 28-5 - Ảnh: T.T.D.

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao quà cho bé Nguyễn Lâm Đức Phú (9 tuổi, Nhà Bè, TP.HCM) đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sáng 28-5 - Ảnh: T.T.D.

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã trao những phần quà gồm tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và quà trị giá 300.000 đồng cho các bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Con đau đớn vì ung thư, mẹ khóc òa

Ngồi cạnh mẹ trong buổi trao quà ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1), cậu bé Lê Anh Kiệt (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) luôn miệng tươi cười, vui vẻ. Vậy nhưng, tay Kiệt chi chít những vết bầm, vết kim tiêm, dịch truyền.

Chị Nguyễn Thị Trang, mẹ Kiệt, nhìn con mà không khỏi đau lòng. Chị Trang nói Kiệt bị ung thư máu, nhưng lúc nào cũng cố gắng giữ nụ cười tươi rói trên gương mặt. Đang đi học lớp 6 thì phát bệnh, Anh Kiệt phải nghỉ học, chị Trang nghỉ làm, lên TP.HCM chăm sóc con.

"Kiệt đang thi được vài môn cuối kỳ thì nhập viện. Cô giáo nói sẽ cho bảo lưu kết quả, khi nào con về thì sẽ thi tiếp các môn khác. Nhưng bệnh tình thằng bé giờ phải điều trị liên tục, chẳng biết khi nào con được đi học lại", chị Trang ngậm ngùi.

Trao quà, gửi gắm những lời động viên ý nghĩa đến bệnh nhi ung thư

Người phụ nữ trạc 30 tuổi kể về con mà nước mắt giàn giụa, nói mỗi lần nhìn con bị các bác sĩ chọc tủy là lòng đau như cắt: "Mình lớn mà nhìn còn sợ, còn thấy đau, vậy mà…".

Trong khi đó, chị Hoàng Thị Hồng Gái - mẹ bé Nguyễn Hoàng Thịnh, bệnh nhi 8 tuổi đang điều trị ung thư xương tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP Thủ Đức, TP.HCM) - cũng không giấu được nỗi đau khi tả về con.

Chị nói Thịnh từng điều trị khỏi bệnh nhưng nay tái lại, giờ đã di căn lên não. 

"Giờ con không đi lại được nữa, tôi phải thay con đi nhận quà. Tôi chẳng biết khi nào không còn được gặp con nữa", chị Gái khóc òa.

Những lời động viên ý nghĩa

Nhắn nhủ với các bệnh nhi ung thư tại cả hai bệnh viện, bà Trần Đồng, chủ nhiệm Câu lạc bộ "Cuộc chiến chống ung thư" với gần 8.000 thành viên ung thư khắp cả nước, nói rằng bản thân bà cũng đã vượt qua hành trình chống lại căn bệnh tai quái này.

Phát hiện bệnh ung thư vòm họng vào năm 2012, bà Đồng từng rất sốc, không thể chấp nhận sự thật, để rồi sau đó quyết định dũng cảm đối diện với "cuộc chiến" vượt qua bệnh tật. Trải qua 42 đợt hóa, xạ trị, bà Đồng nói rằng giờ đây bà đã chiến thắng và khỏe mạnh, dù cơ thể vẫn còn nhiều di chứng để lại.

"Cô tin rằng các con cũng sẽ khỏe mạnh, sẽ vượt qua được bệnh tật. Mong rằng các con hãy dũng cảm, cười nhiều, vững tin để chiến thắng ung thư", bà nói.

Tương tự, lực sĩ Lê Văn Công, người từng mắc chứng teo chân nhưng vẫn rèn luyện đoạt huy chương vàng cử tạ người khuyết tật thế giới, chúc các em nhỏ mau khỏi bệnh để sau này quay lại cuộc sống, theo đuổi ước mơ hay trở lại mái trường cùng bè bạn.

Dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 này, chương trình Ước mơ của Thúy kỳ vọng những món quà sẽ là nguồn động viên tinh thần, mang lại niềm vui và tiếp thêm động lực cho các em, cũng như gia đình trong hành trình chống chọi bệnh tật.

Chương trình tặng 150 phần quà (hơn 800 triệu đồng do bạn đọc đóng góp) cho các bệnh nhi ung thư tại 10 bệnh viện ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Trong đó, nơi ít nhất là 5 phần, nơi nhiều nhất 30 phần là Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Chương trình Ước mơ của Thúy trao quà cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sáng 28-5 - Ảnh: T.T.D.

Chương trình Ước mơ của Thúy trao quà cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sáng 28-5 - Ảnh: T.T.D.

Anh Hà Thanh Phúc, đại diện phòng trà Bến Thành, trao quà cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sáng 28-5 - Ảnh: T.T.D.

Anh Hà Thanh Phúc, đại diện phòng trà Bến Thành, trao quà cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sáng 28-5 - Ảnh: T.T.D.

Bệnh nhi ung thư tham gia chơi đố vui trong chương trình trao quà Ước mơ của Thúy tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sáng 28-5 - Ảnh: T.T.D.

Bệnh nhi ung thư tham gia chơi đố vui trong chương trình trao quà Ước mơ của Thúy tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sáng 28-5 - Ảnh: T.T.D.

Bà Trần Đồng và lực sĩ Lê Văn Công, hai tấm gương đã chiến thắng những nghịch cảnh trong cuộc sống - Ảnh: THANH HIỆP

Bà Trần Đồng và lực sĩ Lê Văn Công, hai tấm gương đã chiến thắng những nghịch cảnh trong cuộc sống - Ảnh: THANH HIỆP

Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM trao quà cho các bệnh nhi ung thư - Ảnh: BÌNH MINH

Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM trao quà cho các bệnh nhi ung thư - Ảnh: BÌNH MINH

Buổi trao quà chiều 28-5 tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP Thủ Đức, TP.HCM) - Ảnh: THANH HIỆP

Buổi trao quà chiều 28-5 tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP Thủ Đức, TP.HCM) - Ảnh: THANH HIỆP

Dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 năm nay, chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ tổ chức sẽ trao 150 phần quà trị giá hơn 800 triệu đồng cho 150 bệnh nhi ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, tổ chức từ ngày 27 đến 31-5.

Chương trình Ước mơ của Thúy được báo Tuổi Trẻ thành lập vào tháng 9-2007 từ ước nguyện của Công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy - mắc bệnh ung thư xương, nhằm chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi ung thư. Chương trình đã tiếp nhận và hỗ trợ hơn 51 tỉ đồng cho bệnh nhi ung thư. Năm 2024 là năm thứ 17 của chương trình.

Các hoạt động nổi bật trong những năm qua gồm: "Đường đua hoa mặt trời": đi bộ/chạy bộ trực tuyến, "Giọt máu hồng trao em": hiến máu giúp bệnh nhi ung thư. "Ngàn quà tặng trao tay": kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ quà tặng, kinh phí cho bệnh nhi ung thư nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6. "Tiếp sức hoa mặt trời": ủng hộ kinh phí giúp các bệnh nhi đặc biệt khó khăn điều trị bệnh, lắp đặt tay chân giả… "Chuyến xe không mong đợi": hỗ trợ chuyến xe miễn phí cho các bệnh nhi sắp mất về quê. "Hoa mặt trời lan tỏa": từ bệnh nhi, phụ huynh và các chuyên gia (y bác sĩ, điều dưỡng, chuyên gia tâm lý, văn nghệ sĩ…) về việc điều trị, phòng chống khi mắc phải căn bệnh ung thư. Vận động văn nghệ sĩ, bạn trẻ, bệnh nhi, cộng đồng mạng… tham gia nhảy vũ điệu "Những đóa hướng dương" giúp lan tỏa tinh thần lạc quan, thay lời động viên đến các bệnh nhi.

Bạn đọc có thể tham gia ủng hộ kinh phí cho chương trình Ước mơ của Thúy trực tiếp tại trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM), số điện thoại: 0283.9973838 hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các tỉnh, thành phố.

Chuyển khoản đến tài khoản báo Tuổi Trẻ, số tài khoản: 113000006100, Ngân hàng Công thương (chi nhánh 3, TP.HCM).

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về tài khoản báo Tuổi Trẻ, số tài khoản USD: 0071370195845 hoặc EUR: 0071140373054 (Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh TP.HCM, Swift Code: BFTVVNVX007).

Lưu ý: Ghi rõ nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Bệnh nhi ung thư".

Nhận món quà từ Ước mơ của Thúy, mẹ ôm con mừng run vì ‘có tiền vào thuốc’ Nhận món quà từ Ước mơ của Thúy, mẹ ôm con mừng run vì ‘có tiền vào thuốc’

Mới 3 tuổi nhưng Cao Hồng Nhung đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Người mẹ của em đã khóc cạn nước mắt ngày hay tin bệnh tình của con.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên