Thứ 4, ngày 21 tháng 4 năm 2021
Mới mua sim điện thoại đã bị liên tục đòi nợ kiểu 'giang hồ'
TTO - Tôi mua sim điện thoại 093420... trả trước theo gói cước khá ưu đãi của nhà mạng. Nhưng mới dùng đã bị 'giội bom' tin nhắn, cuộc gọi đòi nợ, bất kể ngày đêm. Họ còn dọa dẫm kiểu 'giang hồ', đòi kiện... tới mức giờ tôi không dám nghe điện thoại.
Không rõ người chủ trước của thuê bao này có nợ nần, mâu thuẫn tiền bạc gì không, tôi vừa dùng đã liên tục bị "giội bom" bởi những tin nhắn, cuộc gọi nhắc trả nợ.
Ban đầu, một người xưng là nhân viên công ty luật H.C gọi đến hỏi tôi có phải là Đoàn Thị N.P. không và yêu cầu tôi trả nợ? Tôi nhẹ nhàng trả lời đây là sim điện thoại tôi mới mua, không quen biết ai tên ấy.
Hôm sau, người này tiếp tục gọi lại. Tôi vẫn kiên nhẫn giải thích và nhờ nhân viên này thông báo cho tất cả công ty biết. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong, không ngờ những ngày sau đó điện thoại của tôi vẫn liên tục nhận những tin nhắn có nội dung nhắc nhở trả tiền vay.
Dần dần, nội dung tin nhắn được nâng lên "cấp độ" cao hơn đó là đòi khởi kiện ra tòa. Họ để lại cả số điện thoại khi cần liên lạc.
Cùng với tin nhắn là những cuộc gọi dồn dập đòi nợ. Công ty này còn sử dụng "chiêu" công nghệ nhằm đẩy trách nhiệm thanh toán cước phí cuộc gọi về phía người nghe. Đàm thoại càng lâu, tiền cước tôi phải trả sẽ càng nhiều.
"Nhắc nhở" nhiều lần, ráo riết đòi nợ, bây giờ họ chuyển sang hù dọa với mật độ dày đặc với giọng nói đàn ông, được ghi âm cài đặt tự động, nội dung gay gắt hơn, mang hơi hướng "giang hồ" dằn mặt.
Những cuộc gọi làm phiền như trên bất kể giờ giấc, ngày đêm. Chắc không ai có thể thông cảm và chịu đựng mãi kiểu đòi nợ này. Nó mang đến sự bực mình và làm gián đoạn công việc của chủ thuê bao.
Tôi bị ám ảnh đến mức cứ thấy màn hình hiện lên số điện thoại nhưng không hiển thị tên người gọi là tôi không nghe và vì vậy mà tôi bỏ lỡ nhiều cuộc trao đổi với người thân quen.
Tôi nghĩ, nếu có mối quan hệ, giao dịch liên quan tài chính thì tối thiểu công ty cho vay tài chính cũng biết nhiều thông tin khác về khách hàng như năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp... chứ không chỉ là số điện thoại.
Muốn đảm bảo quyền lợi của mình, các công ty cần nhờ sự trợ giúp của cơ quan chức năng để tuân thủ đúng pháp luật, nhất là tránh làm phiền người không hề liên quan.
-
TTO - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày lễ giỗ Tổ đã mở 100% cổng soi chiếu, tăng thêm lực lượng hỗ trợ, hành khách đi lại bắt đầu thông thoáng hơn.
-
TTO - Khắp nơi nơi từ thế giới mạng đến ngoài đời thực, bạn bè và người yêu thơ vẫn đang cùng nhau cất lên những vần thơ đẹp của ông ‘vua’ thơ sinh viên Hoàng Nhuận Cầm để tưởng nhớ, để tạm biệt một thi sĩ đích thực hiếm hoi vừa đột ngột rời cõi tạm.
-
TTO - Cát đỏ tại dự án Goldsand Hill Villa ở phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận lại đổ tràn như thác lũ từ đêm 20 đến rạng sáng 21-4 khiến đường sá, xe cộ, nhà dân, nhà hàng cạnh đó ngập lênh láng.
-
TTO - Ngày 21-4, Thái Lan tăng thêm 1.458 ca COVID-19, trong khi Campuchia tăng 303 ca. Trong khi dịch bệnh ở Thái Lan vẫn đang rất nóng, tình hình tại Campuchia đã xuất hiện những tín hiệu khả quan hơn.
-
TTO - Ông Nguyễn Ngọc Đông - chủ điểm check-in có bức tượng 'Nữ thần Tự do' ở Sa Pa bị cộng đồng hài hước gọi là ‘phiên bản lỗi’ - cho biết ông như ông bố nghèo khó mãi mới sinh được đứa con trai, cũng mong con ngoan con đẹp, đâu mong con là quỷ sứ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận