Nó chạy ù đi rồi về tay không: “Bà Sáu nói ông nội còn nợ ba lít nên hổng bán!”.
Ông này quê với bạn, lùng bùng chửi: “Bà Sáu này chơi kỳ quá. Ở xã Đồng Thái, huyện Ba Vì tận thủ đô mấy ông cán bộ xã ăn nhậu nợ bạc tỉ chưa ăn thua gì...”.
Ông kia thông cảm, gạt đi: “Cũng vì đòi nợ xã Khánh Thuận 50 triệu đồng tiền ăn nhậu mà ông chủ quán nhậu Thanh Phong ở Cà Mau mang hai can xăng đến dọa đốt trụ sở, sau đó bị công an kêu lên kêu xuống. Thôi, ăn nhậu nợ nần mà hay ho gì!”.
Rồi chuyện chạy đi lòng vòng. Ông này kể ông kia nghe chuyện mấy tỉnh miền Tây chạy theo xây dựng nông thôn mới, huyện hết tiền có bí thư, chủ tịch cho vay lấy lãi. Chuyện đời, tỉnh hết tiền đến nỗi Nhà nước nợ tiền lương cán bộ chớ đâu chỉ dân nợ Nhà nước.
Rồi chuyện 34 tỉnh xây dựng nông thôn mới, xây kiểu gì mà lòi ra 8.600 tỉ đồng tiền nợ! Lung tung hết.
Thằng Tí bỗng chen ngang: “Con cũng nợ 21 triệu đồng!”. Hai ông già giật mình cái rật: “Mày miệng còn hôi sữa, nợ nần cái gì?”.
Thằng Tí tỉnh bơ: “Dạ nợ công đó ông nội. Báo nói cả nước nợ 92,618 tỉ đô, mỗi người nợ 1.016 đô. Con xui, hổng ăn nhậu, hổng tội lỗi gì tự nhiên mang nợ!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận