
Ảnh phác họa "dì Mai" trên truyền hình Trung Quốc - Ảnh: CCTV
Tối 2-9, báo Tân Kinh đưa tin bà Tạ Gia Mai, biệt danh "dì Mai" - nhân vật then chốt trong hàng loạt vụ bắt cóc và mua bán trẻ em tại Trung Quốc từ năm 2003 đến 2005 - đã bị cơ quan kiểm sát thành phố Quảng Châu truy tố về tội mua bán trẻ em.
Trong hơn 20 năm chưa bị bắt, "dì Mai" từng là cái tên gây ám ảnh tuổi thơ của một thế hệ người Trung Quốc.
Từ năm 2003 đến 2005, tại quận Tăng Thành, thành phố Quảng Châu và huyện Bác La, thành phố Huệ Châu, Trung Quốc xảy ra đến chín vụ bắt cóc trẻ em.
Sau khi liên tiếp nhận được trình báo, Bộ Công an Trung Quốc và Công an tỉnh Quảng Đông đã đưa vụ án vào diện theo dõi, thành lập tổ điều tra chung ở cấp tỉnh, thành phố và quận.
Gia đình các nạn nhân cũng kiên trì tìm kiếm con suốt nhiều năm. Nhưng phải đến hơn 10 năm sau, toàn bộ đường dây mới được làm rõ.
Năm 2016, từ một vụ án bắt cóc, cảnh sát lần ra và bắt giữ đồng bọn của "dì Mai" là ông Trương Duy Bình.
Qua lời khai của người này, cảnh sát mới biết đến vai trò chủ chốt của "dì Mai" trong đường dây mua bán trẻ em.
Tháng 4-2023, một số đồng phạm của "dì Mai" bị thi hành án tử hình, nhưng người này vẫn biệt tăm suốt nhiều năm. Đến tháng 3-2026, bà Tạ Gia Mai mới chính thức bị bắt.

Bản phác họa lần thứ tư của "dì Mai", tái hiện diện mạo sau khi bị bắt - Ảnh: ELEPHANT NEWS
Một luật sư đại diện cho nạn nhân trong đường dây mua bán trẻ em thông tin qua nghiên cứu hồ sơ, "dì Mai" hiện chỉ khoảng 70 tuổi, chưa đủ 71 tuổi.
Bộ luật Hình sự Trung Quốc quy định người từ đủ 75 tuổi tại thời điểm xét xử thường không bị kết án tử hình, trừ trường hợp phạm tội bằng thủ đoạn đặc biệt tàn ác và khiến người khác tử vong.
Theo luật sư phía nạn nhân, tùy tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi, "dì Mai" có thể đối mặt với mức án từ 5 năm tù đến cao nhất là tử hình.
Vụ án gây phẫn nộ và được dư luận Trung Quốc theo dõi suốt nhiều năm. Nhiều cha mẹ mất con phải bán tài sản, rong ruổi khắp nơi tìm con, gây suy sụp cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
Dù tất cả nạn nhân cuối cùng đều tìm lại được gia đình, những mất mát và tổn thương tâm lý mà họ phải chịu đựng vẫn khó có thể bù đắp hoàn toàn.
Trước nay, công chúng chỉ biết đến diện mạo của "dì Mai" qua các ảnh phác họa.
Họa sĩ chân dung hình sự Lâm Vũ Huy chia sẻ với trang Elephant News ngày 4-9 rằng ông đã theo dõi vụ án suốt bảy năm và vẽ người phụ nữ này bốn lần.
Bản mới nhất tái hiện diện mạo hiện tại của bà Tạ Gia Mai sau khi bị bắt, được nhận định có độ tương đồng cao so với người thật.
Do vụ án đang trong quá trình xét xử, hình ảnh chính thức của bà Tạ Gia Mai vẫn chưa được công bố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận