28/06/2018 15:21 GMT+7

'Mẹ lên trời rồi, không ở với con nữa'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Trong căn nhà nhỏ ở thị trấn Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, người thân, hàng xóm không khỏi đau xót trước sự ra đi của chị Bùi Thị Thanh Mai (34 tuổi). Chị bị đất đá đè chết trong trận mưa lũ vừa qua, để lại hai đứa con còn nhỏ dại.

Đến chiều 26-6 thi thể của chị Bùi Thị Thanh Mai mới được tìm thấy. Ngày 27-6, gia đình tổ chức mai táng và đưa di ảnh của chị về nhà.

Căn nhà nhỏ nay trắng vành khăn tang. Hai đứa con của chị là cháu Hoàng Anh Tuấn và cháu Hoàng Anh Tú còn nhỏ dại, một đứa năm nay sẽ lên lớp 8, còn cháu út chỉ mới sắp sửa bước sang lớp 3.

Mẹ lên trời rồi, không ở với con nữa - Ảnh 1.

Cháu Hoàng Anh Tú ngơ ngác chưa kịp hiểu nỗi đau mất mẹ - Ảnh: HÀ THANH

Cháu Hoàng Anh Tú (con trai út của nạn nhân Mai) ngơ ngác khi mọi người nhắc đến mẹ. "Mẹ con lên trời rồi cô ơi, không ở với con nữa". Thằng bé Tú nhớ mẹ và không khỏi trách sao mẹ mãi "nằm trong chiếc hộp có quần áo mẹ".

Anh Hoàng Văn Điệp (chồng chị Mai) chỉ biết lắc đầu không muốn nhắc đến nỗi đau vừa ập xuống trong căn nhà mình. Người đàn ông mất vợ trong mưa lũ đau xót khi nhắc đến hai đứa con còn nhỏ dại.

"Mấy đứa nhỏ thường quấn mẹ, mẹ nó chăm chút con cái hơn bố. Tôi đi xe suốt ngày, có bữa phải 2-3 ngày mới về nhà. Nay thương các con lắm, thiếu vắng hơi mẹ thì sau này các con sẽ thiếu thốn nhiều. Mẹ nó đi rồi, chỉ mong mẹ nó phù hộ cho tôi nuôi được hai con khôn lớn, ăn học đàng hoàng", anh Điệp đau xót nói.

Bà nội của Tú là bà Nguyễn Thị Miên đau đớn nhìn cháu trai kể lại: "Sáng hôm qua chưa tìm thấy mẹ nó, thằng bé khóc suốt vì nhớ mẹ. Tìm thấy mẹ rồi thì nó trách sao ông bà lấy quần áo của mẹ cháu đi. Giờ mẹ nó đi rồi, không biết hai đứa trẻ lớn lên sẽ thế nào".

Mẹ lên trời rồi, không ở với con nữa - Ảnh 2.

Tú đòi cầm di ảnh của mẹ từ anh trai rồi chạy ngay vào phòng - Ảnh: HÀ THANH

Đến chiều nay 27-6, gia đình đưa di ảnh của chị Mai về nhà. Thằng bé Tú cứ tranh cầm di ảnh của mẹ từ tay anh trai. Cháu Tuấn thương em, lặng lẽ trao di ảnh của mẹ cho em trai cầm. Thấy đông người, Tú cầm di ảnh của mẹ rồi chạy ngay vào phòng. Người thân bảo ban mãi, Tú mới trao lại di ảnh của mẹ để gia đình sớm lập bàn thờ chị Mai.

"Mẹ dạy con học bài, rửa bát, mẹ thường "mắng con một tí" nếu con không chịu học bài, không ngoan. Sáng nay con vừa nhìn thấy mẹ trong "cái hộp" cô à", đứa bé mới lên 8 tuổi còn chưa kịp hiểu nỗi đau mất mẹ.

Mẹ lên trời rồi, không ở với con nữa - Ảnh 3.

Cháu Tuấn ngồi ở góc phòng nhìn sang di ảnh mẹ. Em gái chị Mai đau đớn trước sự ra đi của chị gái và kể từ hôm qua giờ đứa út cứ đòi mẹ về - Ảnh: HÀ THANH

Còn Tuấn chỉ lặng lẽ ngồi góc phòng. "Nay mẹ về được là vui rồi, cả ngày hôm qua gia đình buồn lắm vì không tìm thấy mẹ, nhớ mẹ lắm. Có mẹ ở nhà thì nhắc nhở chúng em học bài, nay mẹ đi rồi không còn ai nhắc nhở nữa. Từ nay con sẽ cố học thật giỏi, sẽ chăm em thay mẹ", Tuấn nhìn lên di ảnh mẹ và tự hứa với lòng.

100 suất học bổng Đèn Đom Đóm

Từ ngày 10-6 đến 30-8, Tuổi Trẻ Online sẽ giới thiệu 100 gương học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Mỗi tấm gương hiếu học sẽ nhận một suất học bổng Đèn đom đóm trị giá 3 triệu đồng. Chương trình do Công ty FrieslandCampina Việt Nam phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Theo ông Trần Quốc Huân - phó tổng giám đốc Công ty FrieslandCampina Việt Nam, quỹ khuyến học Đèn đom đóm ra đời từ năm 2002 với sứ mệnh thắp lên ước mơ đến trường cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam.

Đến nay, chương trình đã trao tặng 25.500 suất học bổng và xây mới, sửa chữa 21 trường học từ Nam ra Bắc. Quỹ Đèn đom đóm muốn lan tỏa tinh thần hiếu học, đem đến động lực học tập và niềm tin vào cuộc sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cậu bé hiếu thảo ngày ngày về thắp nhang cha Cậu bé hiếu thảo ngày ngày về thắp nhang cha

TTO - "Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây" - câu chuyện về một phận đờn đứt dây vật lộn để đến trường ở vùng đất Quảng Trị khiến chúng tôi trăn trở tìm về.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên