10/05/2022 09:17 GMT+7

Mấy ông tiến sĩ đó đâu rồi?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Chuyện như đùa!

- Ông phóng viên ơi, mấy hôm nay tui đọc báo có vụ ồn ào tưởng như đùa về một số vị tiến sĩ.

- Đúng rồi, chuyện thật mà tưởng như đăng báo Tuổi Trẻ Cười.

- Tui thấy ông hỏi cơ quan này, cơ quan nọ rồi đăng báo về trách nhiệm cấp bằng, trách nhiệm gác cửa, nhưng ông đã đi hỏi chính các ông tiến sĩ đó chưa? Họ đâu rồi không thấy?

- Có đi lùng để hỏi, nhưng ông nào cũng tắt máy hoặc không chịu trả lời.

- Ủa, vì sao họ không trả lời?

- Tui đâu biết. Theo ông, giờ họ sẽ trả lời sao đây? Tui đoán chắc nếu họ có trả lời thì cũng chỉ là làm đúng quy trình, câu đó quen rồi ai chẳng biết.

- Nhưng tui thấy nếu làm thật, đúng quy trình, công phu, nghiêm túc thì cứ lên tiếng đi chứ sợ gì mà không xuất hiện.

- Để tui tìm cách tìm và thuyết phục họ trả lời. Nhưng tui e là họ ngại.

- Ngại gì vậy?

- Sợ lên tiếng như ông nói thì mai này lỡ bị cơ quan chức năng sờ gáy lộ ra chuyện này chuyện nọ thì biết nói năng làm sao. Cho nên cứ im re là thượng sách, có gì để mai tính!

- !!!

Phanh phui hết có mà toi Phanh phui hết có mà toi

TTO - Mấy hôm nay hội những tiến sĩ cầu các loại rúng động vì có mấy thành viên bị thiên hạ dè bỉu về cái luận án phát triển môn cầu các loại trong công nhân viên chức. Tính sao đây? Mọi người bàn bạc.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi