Màu áo xanh tươi mát làng quê

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TT - Tuần cuối cùng trên công trường Mùa hè xanh của ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), các chiến sĩ đang nhanh tay hơn cho những công trình dần hiển hiện mỗi ngày.

ShZfuQ0K.jpgPhóng to
Các chiến sĩ và bà con địa phương làm con đường bêtông tại xã Bình Phú, huyện Càng Long (Trà Vinh) - Ảnh: Q.Linh

Năm nào chiến sĩ Mùa hè xanh ĐH Bách khoa TP.HCM cũng vào chiến dịch sớm hơn các trường khác. Thế nên khi toàn TP.HCM vừa phát động chiến dịch được một tuần thì ở mặt trận huyện Càng Long (Trà Vinh), từng mét đường bêtông, những mái nhà mới, những cây cầu bắc qua kênh... của sinh viên ĐH Bách khoa đang hoàn thành.

Con đường của ngày mai

Hơn nửa tháng qua, con đường liên ấp Phú Đức 1 và 2, xã Bình Phú lúc nào cũng rào rào tiếng máy trộn bêtông. Mặt đường rộng 3m, dày 15cm, dài gần 6km và ĐH Bách khoa nhận làm trước 2,3km trong năm nay.

Các chiến sĩ chia thành nhiều đội hình để làm từng đoạn trong tổng chiều dài 2.300m đường. Mỗi đội hình lại phân thành từng nhóm. Nhóm đong ximăng, nhóm múc nước, nhóm cùng người dân khiêng cát, đá đến khu vực đặt máy trộn. Mỗi máy có năm chiến sĩ chỉnh máy, trộn bêtông. Chiến sĩ Châu Vũ Hoàng (sinh viên năm thứ 3) chia sẻ: “Đây cũng là cơ hội để tụi mình quen với công việc thực tế vì kỹ sư cầu đường phải nắm hết quy trình kỹ thuật và thực tế thi công”.

Bà con trong xã cũng cùng ra làm với các chiến sĩ sinh viên. Ông Sáu Tiên (ấp Phú Đức 1) hào hứng: “Con đường cũ này đã có chục năm tuổi rồi, bể lòi sắt lên nhưng dân đâu có tiền làm lại, may có Mùa hè xanh về nên mới sắp có con đường mới này”. Bạn Duy Tân (con trai ông Sáu Tiên) - sinh viên ĐH Cửu Long (Vĩnh Long) - cùng theo cha ra vác đá khoe: “Năm trước mình đi chiến dịch tình nguyện bên Vĩnh Long, năm nay được làm con đường cho xóm mình”.

Nhà nào cũng góp ít nhất một người ra làm cùng, gia đình neo người thì góp trà đá, nước chanh cho chiến sĩ. Trưởng ấp Phú Đức 1 Nguyễn Văn Giãng cho biết: “Ai cũng mừng vì có đường các cháu đi học dễ hơn, xe mua cây trái sẽ vào được tận vườn. Đỡ lắm”. Phó chủ tịch xã Bình Phú Nguyễn Thanh Phương thật tình: “Lúc biết xã được chọn làm đường tụi tui nghĩ được như con đường cũ là vui lắm rồi, chứ làm với quy mô lớn vầy đúng là ngoài sức tưởng tượng của bà con”.

Những ân tình

Ở nhà cụ Năm Hui tại ấp Lo Co, xã An Trường A, cạnh ngôi nhà lá cũ kỹ của cụ, các chiến sĩ vừa đổ xong phần móng cho ngôi nhà tình thương sẽ hoàn thành vào cuối chiến dịch này. 78 tuổi, cụ Năm Hui sống một mình sau khi cụ ông qua đời hơn một năm qua. Con trai duy nhất của bà đã cùng gia đình dắt díu nhau lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống vì ở quê cũng chẳng còn ruộng để làm.

Anh Trần Quang Phước - cán bộ trẻ khoa cơ khí, giám sát đội hình làm nhà - cho biết đội chặt ba cây dừa, cây mít và san phẳng đất mới có được mặt bằng làm ngôi nhà này. Chờ móng khô sẽ đổ cột và lên tường. Ngôi nhà 32m² là niềm vui và ao ước cả đời mà mãi lúc tuổi già cụ mới có được. “Hổm rày tui vui ghê lắm. Hồi sống ổng cứ hỏi bao giờ mình có nhà tường hả bà, giờ nhà sắp có nhưng ổng không còn, thôi thì cũng có nơi đặt bàn thờ ổng gọn gàng” - cụ Năm Hui tặc lưỡi.

Ở Trường tiểu học thị trấn Càng Long, năm học mới sắp tới, học trò nơi đây sẽ có con đường bêtông thay cho con đường đất bùn nối từ cổng trường ra đầu đường liên ấp dài hơn 100m, bỏ lại nỗi lo học trò té ngã mỗi khi trời mưa. Sân trường tráng ximăng mới tinh rộng hơn 200m² cũng được các chiến sĩ kịp hoàn thành sau ba tuần của chiến dịch.

Tin vui báo về trên khắp mặt trận các xã khi những mét đường cuối cùng hoàn thành, góp thêm nét mới cho bộ mặt xóm làng nông thôn. Và cũng sắp tới ngày chia tay. Cụ Hai Thinh (86 tuổi) - nhà nuôi năm chiến sĩ làm con đường xã Bình Phú - trầm giọng: “Mai mốt tụi nó về rồi chắc cũng buồn, nhưng còn con đường thì cũng như thấy tụi nó vậy”.

Làm xong mới về

Mùa hè xanh 2013 là lần đầu tiên chiến sĩ ĐH Bách khoa TP.HCM về với mặt trận huyện Càng Long (Trà Vinh). Dự kiến sau một tháng đóng quân, ngoài sinh hoạt thiếu nhi, ôn tập hè cho học sinh, các chiến sĩ sẽ hoàn thành 17km đường giao thông nông thôn, xây tặng ba căn nhà.

Riêng chín cây cầu bêtông đã lên kế hoạch của chiến dịch do địa hình vận chuyển dầm, cọc hơi khó khăn, phương tiện thi công khó vào tận nơi nên có chậm so với tiến độ chung. “Chúng tôi xác định dù có chậm cũng phải hoàn thành các cây cầu như kế hoạch đề ra, ít nhất cũng phải hoàn thành phần chính để khi chiến sĩ rút quân, bà con có thể hoàn thành phần còn lại, hoặc cần thiết một số chiến sĩ sẽ ở lại làm cho xong rồi về” - ông Võ Tấn Thông, thường trực ban chỉ đạo của trường, nói.

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất