08/07/2018 12:53 GMT+7

Mảng tối mùa bóng lăn

MAI ANH
MAI ANH

TTO - Mùa World Cup, bạn tôi đăng một dòng trạng thái lên trang Facebook của mình để nhắc nhở những người em trai của cô ấy với ngụ ý rằng, đừng có đam mê chuyện cá độ bởi nó có thể làm cho sự bình yên của gia đình lung lay, thậm chí tan nát.

Mảng tối mùa bóng lăn - Ảnh 1.

Những dòng trạng thái trên Facebook của bạn tôi tuy ngắn nhưng nhiều nỗi lo. Không phải ngẫu nhiên bạn tôi cảnh báo với mấy người em rằng: "Nhắc mấy người em trai của chị, làm gì cũng phải nghĩ cho vợ, con nha".

"Cuộc sống này đừng nghĩ đến việc dỡ nhà người khác về làm bếp nhà mình, trước khi làm được việc đó vợ con mình đã ra đường ở rồi" - bạn tôi viết trên Facebook.

Không chỉ cảnh báo về chuyện cá độ bóng đá, bạn tôi còn dứt khoát "sau mùa bóng này nếu để chị biết có cá độ thì đừng có alô chị nữa nha" - cô ấy lo lắng bởi các mùa bóng trước các em trai của cô ấy đã tham gia cá độ và gây ra hậu quả nặng nề cho gia đình mình.

Dù không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng tôi cũng như bạn mình - đều lo lắng khi mỗi mùa bóng đá đến, có thể là World Cup hay Euro. Bởi hai mùa World Cup gần đây, hai đứa em họ gần với tôi đều dính vào chuyện cá độ, thua nhiều.

World Cup 2010, Đ. (một trong hai người anh em tôi đề cập ở trên) tham gia cá độ bóng đá mà gia đình không hề hay biết. Đêm nào cậu ấy cũng thức khuya xem bóng đá và ban đầu, cha mẹ, vợ và các em đều chỉ nghĩ rằng Đ. mê bóng đá.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn xem bóng đá, Đ. gầy rộc đi vì mất ngủ, vì lo lắng cho những khoản tiền chung độ.

Thắng thì ít mà thua thì nhiều nên Đ. phải đi vay tiền để trả nợ. Do làm việc tại một ngân hàng nên Đ. được "nhà cái" ngầm cho đặt nhiều hơn và cũng cho nợ nhiều hơn. Có những lúc Đ. thắng độ nhưng số tiền thắng hôm nay chỉ bù được phần nào những trận thua trước đó.

Cho đến một ngày, cả gia đình Đ. bàng hoàng nhận được tin Đ. đã nợ "độ" lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Dưới sức ép nợ nần và những lời đe dọa sẽ cho xã hội đen "xử" của nhà cái cũng như để bảo toàn danh dự của gia đình, giữ được công việc cho Đ., nên gia đình quyết định vay mượn, bán thêm đất ở quê để trả nợ.

Hai mùa World Cup đã trôi qua nhưng số nợ do vay mượn từ năm 2010 đến nay Đ. vẫn chưa trả hết chứ nói chi đến chuyên khôi phục được tình trạng như ban đầu.

"Em rất ân hận vì mình đã không kiểm soát được bản thân, làm khổ gia đình, vợ con" - Đ. tâm sự một cách cay đắng.

Dù mắc nợ nhiều nhưng Đ. vẫn còn giữ được việc làm, có cơ hội để trả nợ. Còn T. (người em họ thứ 2 tôi đề cập ở trên) thì "thảm" hơn khi cậu ấy không có khả năng trả nợ, bị những tên xã hội đen truy tìm nên đành bỏ việc, bỏ vợ con, trốn đi một nơi nào đó từ sau World Cup 2014 đến nay.

Lâu lâu cậu ấy chỉ dám bí mật gọi điện về thăm bố mẹ, vợ con một lần mà không ai biết T. đang ở đâu.

Mảng tối của mỗi mùa bóng lăn đe dọa đến một số gia đình có thành viên mê bóng đá, thích cá độ.

Bóng đá là môn thể thao thu hút rất nhiều người, không kể lứa tuổi, giới tính, dân tộc, giai cấp hay thành phần xã hội. Nó đem lại cho mọi người nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau.

Để World Cup mang đến sự hứng khởi, trước hết người hâm mộ cần biết kiểm soát bản thân. Hẳn là, không ai mong muốn gia đình mình sóng gió sau mỗi trận cầu ngoài sân cỏ...

Hiệp sĩ tóc vàng nhấn chìm tuyển Nga là ai? Hiệp sĩ tóc vàng nhấn chìm tuyển Nga là ai?

TTO - Trong chiến thắng kiên cường và vinh quang trước đội tuyển Nga tại tứ kết, gương mặt mang nhiều cảm xúc nhất của Croatia tại 2 hiệp phụ và loạt penalty lại là một anh chàng tóc củ tỏi "không phá team": hậu vệ số 21 đa năng Domagoj Vida.

MAI ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên