Phóng to |
| Heroin được phân thành tép và bồ đà gói được bán cho người nghiện tại khu vực công viên 23-9, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão (Q.1) và chợ Nancy (Q.5) - Ảnh: NHƯ HÙNG |
Người nghiện dừng xe, chạy vào, đưa tiền và cầm “hàng” nhanh chóng chạy ra, lên xe đi mất hút. Thậm chí người nghiện đi một mình chỉ dừng xe, đưa tiền, “hàng” sẽ được giao ngay ven đường. Cảnh tượng này thường diễn ra ở nhiều tụ điểm ma túy trên địa bàn TP.HCM hiện nay.
Hẻm Bến Đò (hẻm 1678 đường Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8), 9g20 ngày 4-1-2009, tại căn nhà gần sông có hai phụ nữ và một người đàn ông đang nói chuyện. Một thanh niên mặc quần lửng, áo thể thao chạy từ đầu hẻm tới, dừng lại nói một câu gọn lỏn: “Hai cục 70”. Người phụ nữ hơn 40 tuổi, dáng mập mạp chuẩn bị sẵn hai cục giấy bạc bé xíu trong lòng bàn tay. Cả hai đảo mắt xung quanh, cùng lúc hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau, người thanh niên đưa tiền, nhận hai cục bé xíu rồi chạy ra ngoài, leo lên xe một thanh niên khác đứng chờ sẵn và nhanh chóng mất hút.
Nhộn nhịp “chợ hàng trắng”
Phóng to |
|
Người nghiện chạy xe đến đường Đề Thám (Q.1) ra dấu, người bán ma túy leo lên xe - Ảnh: NHƯ HÙNG |
|
Dích dắc nhưng đều có trùm phân phối Theo thông tin chúng tôi biết được, dạng “hàng trắng” hiện nay một “chỉ” giá 3-3,5 triệu đồng. “Hàng” dạng cây, dạng bánh, “hàng” mua số lượng lớn phải đặt trước. Đường dây cung ứng ma túy qua rất nhiều khâu, dích dắc nhiều công đoạn xẻ thuốc ra bán nên giá khác nhau. Theo những người nghiện lâu năm, người từng bán ma túy, mối thân quen của những người bán sỉ và lẻ ở khu vực quận 8 là các trùm buôn lớn ở Gò Vấp, Tân Bình. |
Trong con hẻm này, chỉ trong một ngày chúng tôi đã phát hiện ba cơ sở bán lẻ ma túy cho người nghiện. Cảnh chạy ra chạy vào mua bán diễn ra liên tục. Đặc thù của các điểm bán lẻ ma túy ở đây là ma túy được bọc trong gói giấy bạc, phân loại từ 40.000-70.000-100.000 và 120.000 đồng, trong khi hầu hết các nơi khác chứa trong ống hút bằng nhựa, hàn kín hai đầu. Một người nghiện cho biết giá “hàng” có khi theo khách mà bán chứ không cố định.
Rời hẻm Bến Đò, một người nghiện đưa chúng tôi tới đường Cao Xuân Dục (P.12, Q.8) cho biết các “đại lý” ở đây làm ăn rất có nguyên tắc. Gần một quán hủ tiếu trên đường này có 5-6 phụ nữ ngồi bán “hàng trắng” (heroin) trong hẻm. Heroin ở đây được đựng trong ống hút bằng nhựa, phía ngoài bọc giấy bạc và cũng tùy số lượng, tùy khách mà định giá từ 50.000-100.000 đồng.
Phóng to |
| Người bán ma túy nhận tiền đút túi và lấy hàng luồn sang người nghiện |
Nói tới các “chợ” ma túy tại TP.HCM, nhiều người gọi khu vực ngã ba Cây Sung (còn gọi là khu Ba Cây Dừa, đường Hoài Thanh, P.14, Q.8) là “thủ đô ma túy” của TP.HCM. Nhiều người nghiện cho biết hàng chục đại lý bán sỉ và lẻ ma túy ở đây không chỉ phục vụ những người nghiện trong địa bàn Q.8, mà còn cung cấp cho các quận huyện khác của TP, thậm chí làm đầu mối cho các tỉnh, thành khác. Theo lời kể của một người dân ở đây, vào thời điểm có động (truy quét), dân nghiện ma túy kéo tới xếp hàng dài cả mấy chục mét để chờ mua. Trong nhiều ngày đêm theo sát khu “chợ” này, chúng tôi đếm được trên mười đại lý bán lẻ ma túy tương đối công khai, cảnh dừng xe, chạy vào chạy ra liên tục, cường độ gấp nhiều lần hẻm Bến Đò, đặc biệt là sau 17g.
Một lần, chúng tôi bám theo M.H., một người nghiện trẻ tại khu P.3, Q.8. Tới cữ chích, cần thuốc M.H. chạy xe như bay qua các tuyến đường, qua cầu số 1 về hướng đường Hoài Thanh. Dừng xe trước một ngôi nhà không số bán đồ nhậu, M.H. giao tiền sau khi nói gọn “lấy cái 5 li, tìm bự một chút”. Người phụ nữ đậm người mặc bộ đồ hoa luồn tay dưới ghế đếm tiền. Chị ta quay vào nhà và quay ra, “hàng” đã được giao cho người nghiện. M.H. lủi đến bờ hiên một ngôi nhà, móc từ dưới lưỡi ra cục “hàng trắng” bọc nilông, lấy lưỡi lam phân làm đôi cho một người bạn nghiện. Tất cả được hòa vào nước, chích thẳng vào ven.
Phóng to |
|
Một người nghiện tự chích ma túy cho mình - Ảnh: VÕ HƯƠNG |
Đủ cách mua bán
Nhiều ngày bám theo, chúng tôi phát hiện có hàng chục người nghiện hằng ngày ra vào tại khu vực P.14, Q.8. Các hẻm nhỏ như hẻm 40, hẻm 106... đường Hoài Thanh, hay đường Ngô Sĩ Liên, rồi hẻm “bột mì”, cầu số 1, cầu Bình Tây - đường Bình Đông là nơi khá thuận lợi để giao dịch và bán ma túy. Đặc biệt tuyến đường Hoài Thanh, đường Bình Đông một bên là các căn nhà nhỏ, bên còn lại là những căn lụp xụp nối liền bờ kênh rạch thuận lợi cho người bán và các người nghiện tuồn “hàng”, vứt “hàng” khi có động.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, quy mô hoạt động ở khu chợ “hàng trắng” này được sắp “ca” rất khéo léo. Bán “hàng” theo tua. Tuân thủ nguyên tắc: mối của ai người đó bán, không giành giật. Người bán phần lớn là phụ nữ. Nơi đây vừa bán sỉ vừa bán lẻ, bán chủ yếu qua điện thoại. Còn người đến mua “hàng” trực tiếp phải tuân theo quy luật thời gian. Giờ cao điểm bán “hàng” trong buổi sáng được tính từ 11g-13g30 và buổi chiều “hàng” được tuôn nhiều từ 17g trở đi.
Một số điểm ở Q.1 chuyên bán “hàng” lẻ, người mua cũng nhộn nhịp không kém. Lần theo một nhóm nghiện, chúng tôi phát hiện H. - một người nghiện - hay mua ma túy tại khu đường Đề Thám, đoạn giáp tuyến Cô Giang, Cô Bắc. Theo chân H., chúng tôi ghi nhận hình ảnh H. đưa mắt nháy với một người đàn ông chuyên bán “hàng trắng” đứng ở vỉa hè đường Đề Thám. Người đàn ông gật đầu, leo lên xe H.. Vừa đi, người đàn ông vừa luồn tay nhận tiền và tự bỏ “thuốc” vào túi quần của H.. Xung quanh đường Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đẩu, các khu hẻm tình trạng lén lút bán từng ống hút nhỏ đóng sẵn ma túy cũng diễn ra thường xuyên.
Tại chợ xổm Nancy (Q.5), “hàng” được bán ngay trong khu vực chợ. Người bán thường ngồi ngoài đường hoặc ngồi trong các quán cà phê cóc, có khi ngồi giữa người bán chả cá chiên và trái cây. Người nghiện đến mua “hàng trắng” hay bồ đà ở đây chỉ nói và ra dấu bằng ám hiệu. Lượng “hàng trắng” ở đây phân thành từng mẩu bằng hạt bắp đựng trong ống hút ép hai đầu, giá 120.000 đồng/tép. Bồ đà thì được gói trong bao nilông nhỏ.
Hình thức mua bán ma túy phổ biến trong vài năm trở lại đây là hầu hết đều thông qua điện thoại. Chỉ có người nghiện quen với những ám hiệu riêng biệt mới tiếp cận được kiểu mua bán này. Khi hai bên gặp nhau - thường là ngoài đường - người bán người mua sẽ có một màn kịch hỏi đường hoặc đại loại thế, và “hàng” trao tay, đường ai nấy đi!
(còn tiếp)




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận