Tag: ma cô

Tìm ánh sáng cuối đường hầm

Tìm ánh sáng cuối đường hầm

Phóng sự 10:33 12/09/2012

TT - Trở về, trở về... Đó là điều nung nấu trong đầu các cô gái không chỉ từng ngày mà từng giờ ở xứ người. Đó cũng là hi vọng cho các cô bám víu để không gục ngã trong những ngày tăm tối.

Chạy trốn

Chạy trốn

Phóng sự 09:01 11/09/2012

TT - Cô gái lao ra đường. Đêm đông lạnh buốt, trên người cô chỉ có mỗi chiếc quần ngắn và áo hai dây mỏng dính mà chủ chứa luôn bắt cô phải mặc. Suốt nhiều ngày, cô nung nấu ý nghĩ trong đầu phải chạy trốn, ở lại cũng chết, mà ra đường có chết thì vẫn đỡ hơn phải bỏ xác trong nhà thổ.

Những cuộc chiến tàn khốc

Những cuộc chiến tàn khốc

Phóng sự 09:28 10/09/2012

TT - Cửa phòng khách sạn bất ngờ bị đạp tung. Mấy gã bịt mặt xông vào lôi tuột cô gái đi. Ở bên ngoài, tên ma cô được chủ chứa giao nhiệm vụ bảo kê cô gái đành đứng thúc thủ trước mũi lê đã gí vào cổ.

Chân dung tú bà

Chân dung tú bà

Phóng sự 08:57 09/09/2012

TT - Ứa nước mắt tâm sự với chúng tôi, những cô gái đang bị hành hạ ở “địa ngục” xứ người cay đắng kể điều làm họ đau lòng là nhiều chủ chứa ác độc cũng một thời như mình.

Nước mắt đêm dài

Nước mắt đêm dài

Phóng sự 09:35 08/09/2012

TT - “Ngày đầu tiên em không chịu tiếp khách. Bà chủ nghiến răng, xô té xuống nền nhà, rồi vừa đánh vừa hét: Tao mua mày, không chịu mà được à?”.

Tận cùng tàn độc

Tận cùng tàn độc

Phóng sự 10:30 07/09/2012

TT - Gạt nước mắt tủi hờn, cô gái 17 tuổi, quê miền cát cháy Nghi Xuân, Hà Tĩnh tức tưởi tâm sự những ngày đen tối của đời mình: “Em bị bán năm 16 tuổi bởi chính bạn bè gã người yêu đã làm em có thai. Chủ chứa Trung Quốc biết nhưng vẫn mua, rồi bắt phá bỏ thai để tiếp khách, kiếm tiền cho chúng!”.