
Nghệ sĩ thị giác Lê Giang (trái) và nghệ sĩ hài Lê Giang - Ảnh: FBNV
Sự việc bắt đầu khi nghệ sĩ thị giác Lê Giang lên tiếng cáo buộc đơn vị thực hiện bối cảnh cho MV Come my way của Sơn Tùng M-TP chiếm dụng nghệ thuật, sao chép ngôn ngữ tạo hình từ tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (thực hiện năm 2017) của cô mà không xin phép.
Đính chính dở khóc dở cười vì trùng tên Lê Giang
Ngay khi lùm xùm nổ ra, trên các diễn đàn và mạng xã hội, cái tên "Lê Giang" lập tức bị réo gọi liên tục.
Từ đó, hàng loạt bình luận mang tính quy chụp, công kích cá nhân bất ngờ đổ dồn vào tài khoản mạng xã hội của nữ diễn viên, khiến cô vô cùng ngơ ngác và hoang mang.
Nữ diễn viên Lê Giang chia sẻ trên trang cá nhân: "Những ngày qua, tôi bị một số cư dân mạng để lại những ý kiến tiêu cực, trong khi bản thân chưa hiểu lý do vì sao.

Nghệ sĩ thị giác Lê Giang - Ảnh: FBNV
Hai chân dung nghệ thuật hoàn toàn khác biệt
Sự nhầm lẫn tai hại của một bộ phận netizen cho thấy lỗ hổng lớn trong việc tiếp nhận thông tin của công chúng, khi chỉ nhìn vào cái tên mà bỏ qua việc xác định danh tính thực tế của nhân vật.
Nghệ sĩ thị giác Lê Giang (sinh năm 1988) là một tên tuổi có tiếng trong giới nghệ thuật đương đại Việt Nam. Cô tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật London (Anh), là một trong những nghệ sĩ thị giác nổi bật của nghệ thuật đương đại Việt Nam, từng lọt top '30 under 30' Forbes năm 2018.
Cô có nhiều triển lãm cá nhân đáng chú ý như: Future Perfect, D'eau et de Verdure, Phan Niêm, Vin Gallery, Dấu vết một vùng đất… cũng như tham gia nhiều triển lãm nhóm trong nước và khu vực.
Trong khi đó, diễn viên Lê Giang (sinh năm 1972) là gương mặt gạo cội, quen thuộc với khán giả đại chúng qua các sân khấu cải lương, tấu hài và hàng loạt bộ phim điện ảnh trăm tỉ như: Nhà bà Nữ, Bố già, Lật mặt...
Hai người thuộc hai thế hệ khác nhau, hoạt động ở hai mảng miếng nghệ thuật hoàn toàn độc lập và không hề có bất kỳ mối liên hệ nào trong công việc.

Nghệ sĩ Lê Giang trong phim Nhà bà Nữ - Ảnh: ĐPCC
Sự cố "tấn công nhầm" của trường hợp diễn viên Lê Giang không phải là hiếm gặp trong thời đại truyền thông số, khi tốc độ chia sẻ thông tin nhanh hơn khả năng kiểm chứng của người dùng. Việc nhiều tài khoản lao vào chỉ trích vô căn cứ không chỉ gây ảnh hưởng tinh thần, tổn hại danh dự của những người vô can mà còn làm loãng đi bản chất thực sự của các cuộc tranh luận văn hóa văn minh.
Hiện tại, ở diễn biến mới nhất của vụ việc chính thức, phía đơn vị sản xuất Antiantiart của MV Come my way đã lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm về sai sót trong khâu thiết kế bối cảnh.
Vụ việc vẫn đang tiếp tục được các bên đối thoại giải quyết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận