
Đêm nhạc Sóng tự tình mở màn chuỗi dự án Museumoon tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG
Tối 31-5, đông đảo người yêu nhạc tìm đến Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tham dự đêm nhạc Sóng tự tình - chương trình mở màn cho chuỗi Museumoon do Xin Chào Entertainment thực hiện.
Dù TP.HCM đón cơn mưa vào buổi chiều nhưng điều này không ngăn được bước chân của những người yêu nghệ thuật tìm đến chương trình, để gặp gỡ những giọng ca được yêu thích như Hiền Thục, Ôn Vĩnh Quang, Phương Phương Thảo và Nguyễn Đình Tuấn Dũng.
Điểm đặc biệt của đêm nhạc Sóng tự tình nằm ở không gian tổ chức. Chương trình được thực hiện tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM - một công trình di sản quen thuộc với công chúng yêu mỹ thuật.
Dù nơi đây từng diễn ra các hoạt động nghệ thuật, Museumoon vẫn mang đến một cách tiếp cận khác khi kết hợp tham quan bảo tàng với trải nghiệm âm nhạc.
Trước giờ biểu diễn, ban tổ chức dành thời gian để khán giả tham quan các phòng trưng bày, chụp ảnh và khám phá không gian kiến trúc mang dấu ấn lịch sử của bảo tàng.
Đêm diễn còn có sự kết hợp với format talkshow của MC Nguyên Khang đan xen giữa các phần trình diễn, giúp nghệ sĩ chia sẻ nhiều câu chuyện nghề nghiệp, kỷ niệm, tạo nên không khí giao lưu gần gũi, gắn kết giữa nghệ sĩ và khán giả.

MC Nguyên Khang giao lưu, kết nối nghệ sĩ với khán giả trong đêm nhạc - Ảnh: VĂN TRUNG
Đạo diễn Vân Trình cho biết dự án Museumoon được lấy cảm hứng từ ý tưởng "đêm ở bảo tàng", biến không gian vốn tĩnh lặng thành một "triển lãm sống", nơi âm nhạc, câu chuyện và cảm xúc cùng tồn tại.
Trong không gian giàu chất nghệ thuật, Hiền Thục mang đến những ca khúc gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả như Thanh tân, Điều em lo sợ, Truy mộng nhân, Dạo bước trên đường đời, Vẫn như ngày mưa cũ và Họa khúc mỹ nhân. Giọng hát ngọt ngào, giàu chất tự sự của Hiền Thục hòa quyện với không gian bảo tàng, tạo nên những khoảnh khắc đầy chất thơ.

Hiền Thục chọn hát ca khúc gắn liền với ký ức của nhiều người - Ảnh: VĂN TRUNG

Ôn Vĩnh Quang chinh phục người nghe bằng những bản tình ca giàu chất tự sự - Ảnh: VĂN TRUNG
Ôn Vĩnh Quang lại mang đến một màu sắc khác với Kiếp nào có yêu nhau, Khi người đàn ông khóc, Lập đông hay Ngày chưa giông bão. Anh không quá chú trọng phô diễn kỹ thuật mà chọn cách kể chuyện bằng âm nhạc. Mỗi ca khúc là một lát cắt của tình yêu, nỗi nhớ và những trải nghiệm trong cuộc sống, được truyền tải qua chất giọng trầm ấm.
Bên cạnh đó, Phương Phương Thảo và Nguyễn Đình Tuấn Dũng cũng mang đến những bản tình ca quen thuộc. Sự mộc mạc trong cách thể hiện cùng những giai điệu gần gũi giúp khán giả tìm thấy sự đồng cảm.
Đặc biệt, các ca sĩ còn mang đến những màn song ca góp phần làm phong phú bức tranh âm nhạc của đêm diễn, nhận được nhiều tràng vỗ tay từ khán giả.
Theo kế hoạch, hai chương trình tiếp theo trong chuỗi Museumoon là Chuyện chưa kể (25-6) và Rock in Museum (30-7). Trong đó, Rock in Museum được kỳ vọng mang đến nhiều bất ngờ khi đưa chất liệu rock vào không gian bảo tàng, tạo nên cuộc gặp gỡ thú vị giữa những giá trị truyền thống và hơi thở đương đại.
![]()
Nghe giọng ca Nguyễn Đình Tuấn Dũng giữa không gian di sản - Ảnh: VĂN TRUNG

Phương Phương Thảo mang đến những giai điệu hoài niệm - Ảnh: VĂN TRUNG



Màn song ca giữa các ca sĩ - Ảnh: VĂN TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận