13/09/2017 09:05 GMT+7

Luật pháp khác... luật rừng!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bên nồi bún bò thơm nghi ngút, chú Tư xe ôm và dì Ba bún bò sôi nổi thảo luận chuyện "tiền lẻ qua trạm".

Luật pháp khác... luật rừng! - Ảnh 1.

Mới tháng trước dậy lên ở hướng Cai Lậy miền Tây, tuần rồi ồn ào ở hướng Hưng Yên miền Bắc, nay lại lùm xùm tại cửa ngõ Đồng Nai. Tiền lẻ bây giờ đang rộn ràng khắp nơi.

Dì Ba kể mấy bà nội trợ đi chợ thì thào: "Đừng có xài tiền lẻ, coi chừng rầy rà... Bộ hổng thấy Công an Hưng Yên triệu tập mấy ông tài xế hả?".

Rồi ở nhà, mấy đứa cháu đập ống heo thút thít: Liệu có bị cô giáo xếp loại hạnh kiểm xấu hay không?...

Chú Tư cười xòa: Đừng có lo xa, các trạm thu phí BOT vẫn dịu dàng thu tiền lẻ. Chú giảng giải: "Có ai cấm xài tiền lẻ, có ai dám từ chối đồng tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành đâu?".

Dì Ba nghe vậy "ừ há" một tiếng rồi mở bung hai cái túi bà ba ú ụ tiền lẻ, móc hết đưa chú Tư, nói: "Tui gửi chú nè". Chú Tư tròn mắt: "Chi vậy?".

Dì Ba thủng thẳng: "Chú hay chạy xe, thủ sẵn mớ này, gặp mấy ông ba trợn đứng đường giở trò chỉ gậy thì nộp. Chắc chắn mấy ổng... xả trạm ngay!".

Chú Tư rụng rời: "Mình bàn chuyện luật pháp nhưng những ông ba trợn chỉ xài luật rừng! Hại tui hả dì Ba?".

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên