24/07/2024 16:21 GMT+7

Lớp học hè miễn phí suốt 20 năm ở ngôi chùa làng

Đều đặn mỗi sáng trong hè, chùa Lập Thạch bên bờ sông Thạch Hãn rộn tiếng cười nói của học trò các lớp học hè từ lớp 1 đến lớp 9, vừa học chữ vừa rèn đạo đức.

Các lớp học hè ở chùa Lập Thạch kéo dài trong hai tháng rưỡi - Ảnh: HOÀNG TÁO

Các lớp học hè ở chùa Lập Thạch kéo dài trong hai tháng rưỡi - Ảnh: HOÀNG TÁO

Các lớp học này chỉ mở vào dịp hè và kéo dài suốt 20 năm qua tại ngôi chùa làng Lập Thạch (phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, Quảng Trị). Đứng lớp là các giáo viên tình nguyện, học trò đi học hoàn toàn miễn phí.

Em có thêm bạn, tự tin vào lớp mới

Từ đầu tháng 6, em Nguyễn Thị Ngọc Diệp, lớp 5 Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, đi học hè tại chùa Lập Thạch. 

Lớp em có hơn 20 bạn đến từ nhiều trường khác nhau. Trên bảng, cô giáo giảng bài tiếng Anh, Diệp và các bạn chăm chú ghi chép, đọc theo cô. Khuôn mặt sáng ngời, Diệp lắng nghe và luôn đưa tay phát biểu mỗi khi cô hỏi.

"Cháu học hỏi nhiều kiến thức mới, nhiều từ mới. Các bạn rất vui vẻ và hòa đồng. Cháu kết thân thêm nhiều bạn và rất thích đến lớp", Diệp tâm sự.

Cô Dương Thị Hoài Phương, giáo viên tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Đông Hà, chia sẻ cô dạy tình nguyện tại đây trong 2 năm qua. 

Dịp hè là thời gian nghỉ ngơi của giáo viên, một số tranh thủ làm thêm để tăng thu nhập. Tuy vậy, khi biết về ý nghĩa đặc biệt của lớp học hè tại chùa Lập Thạch, các cô đã sắp xếp công việc để tình nguyện đứng lớp.

"Tất cả giáo viên tham gia với tinh thần hỗ trợ, ôn lại kiến thức cho các em trong dịp hè. Những bạn nào kiến thức chưa tốt, giáo viên tìm cách để các em học tốt hơn vào năm học mới", cô Hoài Phương nói.

Thầy cô giáo vừa ôn lại kiến thức, vừa truyền năng lượng yêu thương đến các em - Ảnh: HOÀNG TÁO

Thầy cô giáo vừa ôn lại kiến thức, vừa truyền năng lượng yêu thương đến các em - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sẽ duy trì lớp học hè đến khi còn có thể

Đại đức Thích Đạo Tri - trụ trì chùa Lập Thạch - kể bản thân từng đi học sư phạm rồi về thực tập tại một trường cấp 3, khi về chùa thì đã có một lớp phụ đạo hè dành cho con em phật tử nên kết duyên mở lớp học từ đó.

Lớp học được mở trong 20 năm qua, ban đầu dành cho con em phật tử, rồi mở rộng dần ra. Mùa hè năm nay, nhà chùa đón 244 em từ lớp 1 đến lớp 9, học đều đặn mỗi buổi sáng. Lớp có sĩ số đông nhất là lớp 6, ít nhất là lớp 1. Trong số này có nhiều em nhà ở huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa, cách chùa đến 90km nên ở lại tại nhà chùa.

"Có 50 em ở lại tại chùa để ăn học trong dịp hè nên kinh phí để mở lớp là rất lớn, nhưng nhà chùa không nhận một khoản đóng góp nào của phụ huynh dưới mọi hình thức", đại đức Thích Đạo Tri cho hay.

Có 25 giáo viên tình nguyện đứng lớp. Nhiều giáo viên gắn bó với lớp 5 - 7 năm, có giáo viên ở cách chùa 40 - 50km nhưng vẫn tham gia giảng dạy.

Đại đức Thích Đạo Tri duy trì lớp học trong suốt 20 năm qua - Ảnh: HOÀNG TÁO

Đại đức Thích Đạo Tri duy trì lớp học trong suốt 20 năm qua - Ảnh: HOÀNG TÁO

"Mở lớp chủ yếu ôn lại kiến thức cũ cho các cháu, khi nắm vững kiến thức cũ, làm bài tập được, siêng học thì sẽ bớt ham chơi. Hơn nữa, trong môi trường nhà chùa, cộng với quý thầy cô có trái tim nhân ái thì ít nhiều truyền được năng lượng yêu thương cho các em. 

Ngoài truyền thụ kiến thức, mình cũng cố gắng rèn luyện đạo đức cho các em. Con người là vô thường, nay còn mai mất, nên giờ phút nào đang còn, được sự đồng lòng ủng hộ của quý thầy cô thì lớp này còn mở", đại đức Thích Đạo Tri tâm sự.

Mùa hè ý nghĩa giúp con bứt phá trong năm học mớiMùa hè ý nghĩa giúp con bứt phá trong năm học mới

Làm sao để mùa hè của các bé thế hệ Z - Alpha vốn được bao bọc bởi công nghệ, trở nên ý nghĩa hơn, để con bắt đầu năm học mới đầy hứng khởi?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên