02/08/2019 11:21 GMT+7

Lời nguyền chưa buông tha dòng họ Kennedy, cô cháu gái chết vì sốc thuốc

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Cháu ngoại của cố thượng nghị sĩ Mỹ Robert F. Kennedy qua đời vì sốc thuốc vào trưa 1-8 trong điền trang của dòng họ Kennedy tại bang Massachusetts, báo New York Times đưa tin.

Lời nguyền chưa buông tha dòng họ Kennedy, cô cháu gái chết vì sốc thuốc - Ảnh 1.

Khu nhà của dòng họ Kennedy ở Hyannis Port, bang Massachusetts - Ảnh: AP

Cô gái trẻ tên là Saoirse Kennedy Hill, 22 tuổi, con gái của bà Courtney Kennedy Hill - người con thứ 5 của cố thượng nghị sĩ Mỹ Robert Francis Kennedy (ông có tất cả 11 người con).

Robert F. Kennedy là thành viên của dòng họ Kennedy nổi tiếng, giữ chức bộ trưởng tư pháp thứ 64 của Mỹ (1961 - 1964), rồi tiếp tục đại diện cho bang New York ở Thượng viện cho đến khi bị ám sát tháng 6-1968.

Francis Kennedy, tương tự hai người anh John F. Kennedy (tổng thống thứ 35 của Mỹ) và Edward Kennedy (thượng nghị sĩ), là một thành viên sáng giá của Đảng Dân chủ Mỹ. Ông được một số nhà sử học xem là biểu tượng của chủ nghĩa tự do Mỹ hiện đại.

Trở lại với bi kịch mới nhất của dòng họ Kennedy, cô Kennedy Hill đang ở với bà ngoại - bà Ethel Kennedy - tại điền trang ở làng Hyannis Port thì xảy ra chuyện.

Nhà chức trách nhận được cuộc gọi khẩn cấp trưa thứ năm (ngày 1-8), bạn bè của gia đình Kennedy cho biết. Xe cấp cứu chở cô gái đến Bệnh viện Cape Cod ở Hyannis nhưng đã quá trễ.

"Trái tim chúng tôi tan nát vì sự ra đi của Saoirse thân yêu. Cuộc đời của con bé đầy hi vọng, hứa hẹn và tình yêu" - đại diện dòng họ Kennedy lên tiếng sau bi kịch.

Trước đó, chính quyền ra một thông cáo nhỏ xác nhận cái chết xảy ra ở điền trang Kennedy nhưng không tiết lộ danh tính của nạn nhân.

Được biết, cô Kennedy Hill theo học ngành truyền thông ở trường Boston College - một đại học tư ở Newton, Massachusetts. 

Năm 2016, cô gái từng viết một bài báo mô tả cuộc vật lộn của bản thân với chứng trầm cảm. “Chứng trầm cảm của tôi bám rễ từ những năm đầu trung học, và nó sẽ theo tôi suốt phần đời còn lại” - cô viết. 

Cái chết của Kennedy Hill tiếp nối chuỗi bi kịch giáng xuống dòng họ Kennedy qua nhiều thế hệ, đến mức người ta gọi đó là một lời nguyền rủa. 

Tổng thống John F. Kennedy và thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy đều bị sát thủ giết. Người anh của họ, Joseph P. Kennedy Jr., chết trong Thế chiến thứ hai, cô em gái Kathleen Cavendish chết trong một tai nạn máy bay năm 1948. 

Con trai Tổng thống Kennedy, John F. Kennedy Jr., thiệt mạng năm 1999 khi chiếc máy bay do ông lái đâm xuống Đại Tây Dương; vợ ông và chị vợ ngồi chung cũng thiệt mạng. 

Vài thành viên khác của nhà Kennedy thì chết trẻ hoặc gặp tai nạn chết người, bao gồm ông David Anthony Kennedy - cậu của Kennedy Hill - qua đời năm 1984 trong một khách sạn ở Florida. 

Có một chi tiết khá rùng rợn là 30 năm sau, vào năm 16 tuổi, cô Kennedy Hill có viết một dòng thông điệp trên mạng xã hội gửi người cậu: “Cậu là một linh hồn dịu dàng trải qua những khó khăn không thể tưởng trong cuộc sống. Con buồn vì chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau trong thế giới này, nhưng con biết con sẽ gặp cậu trên thiên đàng cùng với ông ngoại, cậu Michael, và các thành viên khác của gia đình”.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên