
Ông Maduro giơ hai tay tạo dấu hiệu hòa bình trong những hình ảnh mới tại nhà tù ở Brooklyn, Mỹ - Ảnh: X/@NicolasMaduro
Theo Hãng tin Bloomberg ngày 30-8, những bức ảnh của Tổng thống Nicolas Maduro được đăng trên mạng xã hội và có ghi dấu ngày chụp là 25-6. Trong ảnh, ông Maduro cười tươi trong bộ đồ thể thao màu xám, đi giày trắng và giơ hai tay tạo dấu hiệu hòa bình. Ông trông gầy hơn đáng kể so với trước đây.
Đây là những hình ảnh thực tế đầu tiên của ông Maduro kể từ khi ông cùng vợ, bà Cilia Flores, bị đưa khỏi Caracas sau chiến dịch tập kích chớp nhoáng của Mỹ hồi đầu tháng 1. Trong tám tháng qua, nhà lãnh đạo Venezuela bị giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York, trong thời gian đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.
Cùng với những bức ảnh, ông Maduro gửi thông điệp tới gia đình và những người ủng hộ, gọi đây là "món quà nhỏ" nhằm mang lại niềm vui và hy vọng. Ông khẳng định hai vợ chồng vẫn "mạnh mẽ, bình thản và tin tưởng", đồng thời gửi lời cảm ơn những người đã cầu nguyện và bày tỏ sự ủng hộ.
Thời điểm loạt ảnh xuất hiện đặc biệt đáng chú ý khi chỉ hai ngày trước đó, Mỹ và Venezuela vừa công bố một thỏa thuận dầu mỏ song phương có thời hạn 25 năm, cho thấy những thay đổi lớn đang diễn ra tại Caracas dưới thời quyền Tổng thống Delcy Rodriguez.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận sẽ giúp Mỹ nắm quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỉ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh của Venezuela, tương đương 1/5 trữ lượng dầu mỏ nước này.
Trong khi đó, bà Rodriguez khẳng định đây là cơ chế bảo đảm chủ quyền và có thể mang về khoảng 209 tỉ USD cho Venezuela.
Tuy nhiên, việc Caracas xích lại gần Washington cũng đặt bà Rodriguez trước sức ép ngày càng lớn. Bà đang phải đối mặt với sự phản đối từ cả những nhân vật cứng rắn trong Đảng Xã hội cầm quyền lẫn phe đối lập, vốn lo ngại về những điều khoản sâu rộng của thỏa thuận.

Nhà lãnh đạo Venezuela trông gầy hơn đáng kể so với trước đây - Ảnh: X/@NicolasMaduro
Sự vắng bóng của ông Maduro trong đời sống chính trị Venezuela cũng ngày càng rõ rệt. Sau cuộc đột kích hồi tháng 1, trên nhiều tuyến đường ở Caracas và các thành phố khác từng tràn ngập bảng quảng cáo, tranh tường kêu gọi trả tự do cho ông Maduro và bà Flores.
Hiện phần lớn những hình ảnh này đã biến mất, chỉ còn rải rác các dòng chữ "#FreeMaduro" (Trả tự do cho Maduro) và "#FreeCilia" (Trả tự do cho Cilia).
Các quan chức Venezuela cũng hiếm khi nhắc đến ông Maduro. Truyền hình nhà nước đã ngừng phát lại các bài phát biểu cũ cũng như hình ảnh hoạt hình quen thuộc của ông, trong khi bà Rodriguez ngày càng xuất hiện dày đặc trên các chương trình và thậm chí đã có nhân vật hoạt hình riêng.
Đáng chú ý, theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, trong các cuộc đàm phán được Mỹ hậu thuẫn về những bảo đảm chính trị trước khả năng tổ chức bầu cử, phái đoàn Chính phủ Venezuela đến nay vẫn chưa đặt việc trả tự do cho ông Maduro và bà Flores làm điều kiện để đổi lấy các nhượng bộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận