07/03/2021 23:21 GMT+7

Liverpool thua trận thứ 6 liên tiếp tại Anfield

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Khuya 7-3, Liverpool tiếp tục chuỗi phong độ tệ hại trên sân nhà Anfield khi để thua đội bóng yếu Fulham 0-1 ở vòng 27 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Liverpool thua trận thứ 6 liên tiếp tại Anfield - Ảnh 1.

Một pha uy hiếp khung thành Fulham của Salah - Ảnh: REUTERS

Thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương nhưng HLV Juergen Klopp vẫn cất thêm Sadio Mane, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago Alcantara… trên băng ghế dự bị để dưỡng sức cho trận gặp RasenBallsport Leipzig tại Champions League vào giữa tuần sau.

Với đội hình chắp vá, Liverpool đã chơi không tốt và gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự của Fulham - đội bóng đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng.

Trong 45 phút đầu, Liverpool cầm bóng nhỉnh hơn Fulham (Liverpool cầm bóng 52%), nhưng các học trò HLV Juergen Klopp lại tạo được ít tình huống nguy hiểm hơn so với các cầu thủ đội khách.

Tình huống đáng chú ý nhất của Liverpool trong hiệp 1 là pha đột phá và dứt điểm của Mohamed Salah (phút 15). Tuy nhiên, do bị các hậu vệ Fulham theo sát và ở góc sút hẹp, ngôi sao người Ai Cập đã không đánh bại được thủ môn Alphonse Areola.

Liverpool thua trận thứ 6 liên tiếp tại Anfield - Ảnh 2.

Mario Lemina ăn mừng bàn mở tỉ số cho Fulham - Ảnh: REUTERS

Ngược lại, dù cầm bóng ít hơn nhưng với những pha phản công tốc độ bên cánh phải, Fulham đã nhiều lần khiến khung thành thủ môn Alisson chao đảo sau những pha bứt tốc và dứt điểm của Josh Maja và Mario Lemina.

Và sau vài tình huống bỏ lỡ, các cầu thủ đội khách cũng đã có bàn mở tỉ số vào cuối hiệp 1 sau tình huống cướp bóng và dứt điểm cực nhanh của Mario Lemina.

Phút 45, Fulham phối hợp đá phạt bên cánh phải, hậu vệ Liverpool phá bóng ra trước vòng cấm vào ngay vị trí Mohamed Salah. Ngôi sao người Ai Cập hãm bóng nhưng lại thiếu quan sát, tạo cơ hội cho Mario Lemina từ phía sau lẻn lên đoạt bóng rồi tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải đưa bóng về góc xa hạ gục thủ môn Alisson, khai thông thế bế tắc cho Fulham.

Sang hiệp 2, Liverpool gia tăng sức ép và Sadio Mane, Trent Alexander-Arnold và Fabinho cũng đã lần lượt được tung vào sân để tăng cường cho hàng tấn công.

Liverpool thua trận thứ 6 liên tiếp tại Anfield - Ảnh 3.

Salah thất vọng sau khi mắc sai lầm khiến Liverpool bị thủng lưới - Ảnh: REUTERS

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận sau đó và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Fulham, nhưng do nôn nóng và cùng với việc không gặp may, các học trò HLV Juergen Klopp đã không thể đưa bóng vào lưới khung thành thủ môn Alphonse Areola.

Cơ hội tốt nhất của Liverpool diễn ra ở 70 sau pha lên bóng bên cánh phải. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa của tiền đạo Sadio Mane lại đưa bóng trúng cột dọc khung thành Fulham.

Không thể ghi bàn, Liverpool cúi đầu rời sân tay trắng. Đây là trận thua thứ 6 liên tiếp của thầy trò HLV Juergen Klopp trên sân nhà Anfield.

Thua trận này, Liverpool tạm xếp thứ 7 với 43 điểm, bị đội đầu bảng Manchester City bỏ xa 22 điểm và gần như không còn cơ hội trong cuộc đua tranh ngôi vô địch mùa bóng năm nay.

Thua Chelsea, Liverpool nhận thất bại thứ 5 liên tiếp trên sân nhà Thua Chelsea, Liverpool nhận thất bại thứ 5 liên tiếp trên sân nhà

TTO - Rạng sáng 5-3, tại vòng 29 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool đã để cho Chelsea đánh bại 0-1 ngay trên sân nhà Anfield. Kết quả này khiến cuộc đua top 4 của The Kop trở nên khó khăn hơn.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên