13/02/2021 22:05 GMT+7

Alisson lại sai lầm, Liverpool thua trận thứ 3 liên tiếp vì để Leicester lội ngược dòng

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Tối 13-2, tại vòng 24 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool đã để cho Leicester City đánh bại với tỉ số 3-1. Thủ thành Alisson Becker một lần nữa là người mắc sai lầm chết người.

Alisson lại sai lầm, Liverpool thua trận thứ 3 liên tiếp vì để Leicester lội ngược dòng - Ảnh 1.

Alisson (áo đen) tiếp tục mắc sai lầm khiến Liverpool thủng lưới - Ảnh: REUTERS

Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay từ những phút đầu. Liverpool nắm thế chủ động và dồn ép chủ nhà Leicester. Phút thứ 10, Salah có cơ hội đối mặt thủ thành Schmeichel sau đường chuyền dài của Henderson. Tuy nhiên, pha xử lý chần chừ của anh khiến cơ hội trôi qua.

Phút 20, cầu thủ người Ai Cập lại một lần nữa thoát xuống và đối mặt với Schmeichel. Lần này anh chuyền vào trong nhưng các hậu vệ Leicester kịp lùi về cản phá.

Cơ hội tốt nhất của Liverpool trong hiệp 1 đến ở phút 27. Từ quả tạt của Henderson bên cánh trái, Mane bật cao đánh đầu lái trái bóng về cột hai cho Firmino. Ở khoảng cách chưa tới 5m nhưng cầu thủ người Brazil lại không thể ghi bàn sau khi Schmeichel có tình huống cứu thua không tưởng.

Alisson lại sai lầm, Liverpool thua trận thứ 3 liên tiếp vì để Leicester lội ngược dòng - Ảnh 2.

Liverpool chơi dồn ép trong phần lớn trận đấu nhưng không thể đánh bại Leicester - Ảnh: REUTERS

Dù chơi phòng ngự, Leicester cũng tạo ra các cơ hội ngon ăn nhờ những tình huống phản công. Trong đó Jamie Vardy có 2 pha dứt điểm nguy hiểm nhưng lần lượt bị Alisson và xà ngang cản phá.

Sang đầu hiệp 2, Liverpool tiếp tục chơi chủ động. Họ có được cơ hội nguy hiểm ở phút 57 với cú đá phạt trúng xà ngang của Alexander-Arnold.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng "The Kop" cũng có được bàn mở tỉ số ở phút 67. Từ cánh phải, Alexander-Arnold xâm nhập vòng cấm rồi chuyền cho Firmino. Cầu thủ người Brazil xoay người giật gót tinh tế nhả bóng để Salah đặt lòng hiểm hóc ghi bàn.

Alisson lại sai lầm, Liverpool thua trận thứ 3 liên tiếp vì để Leicester lội ngược dòng - Ảnh 3.

Cầu thủ Liverpool ăn mừng bàn mở tỉ số của Salah trong hiệp 2 - Ảnh: REUTERS

Có được bàn thắng, Liverpool vẫn duy trì sức ép và pressing liên tục khiến Leicester gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, đội chủ nhà lại bất ngờ có bàn gỡ từ tình huống cố định ở phút 78.

Ở quả phạt sát vòng cấm chếch về bên cánh trái, Maddison tự tin sút thẳng vào khung thành khiến Alisson bó tay. Dù trọng tài biên căng cờ báo việt vị nhưng VAR xác định bàn thắng hợp lệ cho Leicester.

Bị gỡ hòa, Liverpool tỏ ra lúng túng và mắc sai lầm nên tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 ở phút 81. 

Một cầu thủ của Leicester chuyền dài từ sân nhà. Trung vệ Ozan Kabak sẵn sàng truy cản nhưng ở dưới, Alisson cũng lao lên để phá bóng. Sự thiếu hiểu ý giữa hai cầu thủ đã đưa trái bóng tới vị trí Jamie Vardy. Trước khung thành trống, Vardy không bỏ lỡ cơ hội "trên trời rơi xuống".

Alisson lại sai lầm, Liverpool thua trận thứ 3 liên tiếp vì để Leicester lội ngược dòng - Ảnh 4.

Bàn thắng dễ của Vardy sau sai lầm của Alisson và Kabak - Ảnh: REUTERS

Alisson lại sai lầm, Liverpool thua trận thứ 3 liên tiếp vì để Leicester lội ngược dòng - Ảnh 5.

Vardy (góc trái) ăn mừng với cột cờ phạt góc - Ảnh: REUTERS

Ngày thảm họa của Liverpool được nối tiếp 4 phút sau khi Harvey Barnes ấn định thắng lợi 3-1 cho chủ nhà. Từ đợt phản công nhanh, cầu thủ người Anh nhận đường chọc khe rồi thoát xuống dứt điểm chéo góc thành bàn.

Alisson lại sai lầm, Liverpool thua trận thứ 3 liên tiếp vì để Leicester lội ngược dòng - Ảnh 6.

Khoảnh khắc Harvey Barnes ấn định thắng lợi 3-1 cho Leicester City - Ảnh: REUTERS

Với kết quả này, Liverpool nhận trận thua thứ 3 liên tiếp ở Premier League và vẫn chỉ có được 40 điểm sau 24 trận, nguy cơ bị Chelsea hay West Ham vượt mặt ở những trận sau.

Trong khi đó, Leicester tạm vượt qua Man Utd để leo lên vị trí thứ 2 với 46 điểm.

Roy Keane chê Liverpool là Roy Keane chê Liverpool là 'nhà vô địch tồi' và dự báo '30 năm nữa họ mới lại vô địch'

TTO - Sau khi Liverpool thảm bại 1-4 trước Manchester City ở vòng 23 Premier League, cựu danh thủ Manchester United (M.U) Roy Keane đã lên tiếng chê bai Liverpool là 'nhà vô địch tồi' và tiên đoán '30 năm nữa Liverpool mới có thể vô địch lần nữa'.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên