05/03/2021 06:34 GMT+7

Thua Chelsea, Liverpool nhận thất bại thứ 5 liên tiếp trên sân nhà

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Rạng sáng 5-3, tại vòng 29 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool đã để cho Chelsea đánh bại 0-1 ngay trên sân nhà Anfield. Kết quả này khiến cuộc đua top 4 của The Kop trở nên khó khăn hơn.

Thua Chelsea, Liverpool nhận thất bại thứ 5 liên tiếp trên sân nhà - Ảnh 1.

Liverpool (áo đỏ) bất lực trước Chelsea - Ảnh: REUTERS

Liverpool cầm bóng chủ động hơn và có nhiều pha lên bóng hơn ở trận này. Dù vậy, họ tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Chelsea.

Trong khi đó, đội khách trông chờ vào những đường bóng dài để tận dụng tốc độ của Timo Werner ở hiệp 1.

Từ đường phất bóng của đồng đội phút 11, Werner bắt bước một tinh tế rồi tung cú sút quyết đoán nhưng bóng lại đi hơi cao. Tới phút thứ 16, cầu thủ người Đức một lần nữa có cơ hội ở thế trống trải trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú chạm bóng thiếu nhạy cảm của anh giúp cho thủ thành Alisson bắt được bóng.

Thua Chelsea, Liverpool nhận thất bại thứ 5 liên tiếp trên sân nhà - Ảnh 2.

Pha tranh chấp giữa Mane (trái) và Azpilicueta - Ảnh: REUTERS

Nhưng pha bóng đáng tiếc nhất của Werner trong trận này đến ở phút 24. Từ sân nhà, Jorginho mở đường bóng chính xác giúp Werner loại bỏ Fabinho. Anh đưa bóng vượt qua luôn Alisson để ghi bàn vào lưới trống. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định rằng Werner việt vị trong tình huống đó.

Trong lúc Chelsea liên tục có những pha uy hiếp thì Liverpool lại loay hoay với những pha lên bóng thiếu sự kết nối ở hai biên.

Thua Chelsea, Liverpool nhận thất bại thứ 5 liên tiếp trên sân nhà - Ảnh 3.

Cú đặt lòng uy lực mang về bàn mở tỉ số của Mason Mount - Ảnh: REUTERS

Thua Chelsea, Liverpool nhận thất bại thứ 5 liên tiếp trên sân nhà - Ảnh 4.

Màn ăn mừng của cầu thủ trẻ người Anh - Ảnh: REUTERS

Với diễn biến đó thì sau cùng Chelsea cũng là đội mở tỉ số ở phút 42. Lần này Kante là người mở bóng từ sân nhà, nhưng người nhận bóng không còn là Werner mà là Mason Mount. Đối mặt với Fabinho, cầu thủ trẻ người Anh vẫn tự tin ngoặt vào trong rồi đặt lòng về góc xa khung thành khiến Alisson hoàn toàn bó tay.

Sang hiệp 2, Liverpool sớm đẩy cao đội hình và chơi bóng ở tốc độ cao hòng tìm bàn gỡ. Nhưng vẫn như hiệp 1, bất chấp các nỗ lực tạt bóng từ hai biên, các cầu thủ đội chủ nhà vẫn không thể kết nối được với nhau.

Thua Chelsea, Liverpool nhận thất bại thứ 5 liên tiếp trên sân nhà - Ảnh 5.

Salah đã không thể kết nối với các đồng đội - Ảnh: REUTERS

Thua Chelsea, Liverpool nhận thất bại thứ 5 liên tiếp trên sân nhà - Ảnh 6.

Vẻ thất vọng của Firmino - Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, họ cũng có phần thiếu may mắn khi ở một quả tạt của Firmino, bóng chạm tay Kante trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho rằng đó là một quả phạt đền cho Liverpool.

Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn, đội chủ nhà còn nhiều lần suýt để cho Chelsea tận dụng thời cơ ở những pha phản công. Rất may cho họ là Alisson vẫn chơi hay để cản phá kịp thời.

Chung cuộc, Chelsea giành thắng lợi 1-0 và có được 47 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 4.

Trong khi đó, Liverpool đứng tận vị trí thứ 7 với 43 điểm. Đáng nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ để thua 5 trận liên tiếp trên sân nhà tại Premier League.

Ở hai trận còn lại sáng 5-3, Tottenham và Everton đều có các thắng lợi cùng tỉ số 1-0 lần lượt trước Fulham và West Brom.

Liverpool sụp đổ Liverpool sụp đổ

TTO - Liverpool thua Brighton: tai nạn. Liverpool thua Man City: đội hay hơn đã thắng. Liverpool thua Leicester: vẫn là tai nạn. Nhưng khi thua Everton vòng 25 Giải ngoại hạng Anh sáng 21-2, Liverpool đã không thể lừa dối mình được nữa..

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên