
Nhiều linh vật ngựa bị gãy phần đầu, chân, đuôi - Ảnh: QUANG HÀ
Ngày 12-3, ông Trần Anh Vũ - Chủ tịch UBND xã Lao Bảo - cho hay địa phương đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc nhiều linh vật ngựa trưng bày tại công viên xã này bị hư hỏng bất thường.
Theo ông Vũ, sự việc được phát hiện vào chiều 11-3. Tại hiện trường, nhiều linh vật ngựa bị gãy phần đầu, chân, đuôi; các mảnh vỡ nằm vương vãi xung quanh khu vực trưng bày. Ngoài ra, dòng chữ "Xuân Bính Ngọ" trong cụm trang trí cũng bị đập phá.
Hình ảnh các linh vật bị hư hỏng khiến nhiều người dân địa phương bày tỏ tiếc nuối, bức xúc.
Ông Vũ cho biết chính quyền và người dân rất buồn trước sự việc, bởi cụm linh vật được thực hiện từ nhiều tâm huyết và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân.
"Nếu không có sự phá hoại, cụm linh vật này vẫn có thể tiếp tục trưng bày để phục vụ người dân, du khách đến dịp 30-4", ông Vũ nói.
Trước đó để phục vụ người dân và du khách vui xuân đón Tết, xã Lao Bảo đã đưa vào trưng bày cụm 8 linh vật ngựa tại công viên trung tâm với thông điệp "Mã đáo thành công".
Các linh vật được thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Mỗi con có thiết kế, tạo hình khác nhau, cao khoảng 2 - 3,5m.

Nếu không có sự phá hoại thì cụm linh vật này vẫn có thể tiếp tục trưng bày để phục vụ người dân, du khách đến dịp 30-4 - Ảnh: QUANG HÀ

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ các linh vật ngựa bị đập phá - Ảnh: QUANG HÀ

Khu vực trưng bày này thu hút hàng chục nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh dịp Tết Bính Ngọ - Ảnh: HOÀNG TÁO
Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khu vực trưng bày này thu hút hàng chục nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra hiện trường, làm rõ vụ việc.
Tác phẩm này do nghệ nhân Đinh Văn Tâm - người nổi tiếng là "cha đẻ của các linh vật hot" - hoàn thiện sau 5 tháng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận