06/03/2018 13:15 GMT+7

Lính Mỹ chơi kéo co, đập niêu với bệnh nhân Đà Nẵng

TẤN LỰC - T.B.DŨNG - QUỲNH TRUNG
TẤN LỰC - T.B.DŨNG - QUỲNH TRUNG

TTO - Các thủy thủ Mỹ có chút lúng túng nhưng đầy nhiệt tình tham gia các trò chơi dân gian như thi kéo co, đổ nước vào bình, đập niêu, lột tỏi... với bệnh nhân tại Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Đà Nẵng.

Lính Mỹ chơi kéo co, đập niêu với bệnh nhân Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lính hải quân Mỹ cùng tham gia chơi kéo co với bệnh nhân tâm thần và nhân viên nơi đây - Ảnh: TẤN LỰC

Sáng 6-3, khoản 30 quân nhân hạm đội tàu sân bay USS Carl Vinson có buổi thăm và giao lưu vui nhộn với các bệnh nhân tại Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Đà Nẵng tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Sau phút ngại ngùng ban đầu, những thủy thủ và các bệnh nhân nhanh chóng gần gũi, hiểu nhau hơn khi cùng tham gia những trò chơi vui nhộn.

Mọi người cùng trải qua các trò chơi dân gian như thi kéo co, đổ nước vào bình, đập niêu, lột tỏi. Màn trình diễn mang phong thái Mỹ có chút lúng túng nhưng đầy nhiệt tình của các thủy thủ được các bệnh nhân và nhân viên nơi đây cổ vũ cuồng nhiệt trong những tràn cười sảng khoái.

Lính Mỹ chơi kéo co, đập niêu với bệnh nhân Đà Nẵng - Ảnh 2.

Cùng hết mình trong trò chơi kéo co - Ảnh: TẤN LỰC

Trung úy LT Kaelan Clay, tuyên úy hải quân, trưởng nhóm giao lưu, vui vẻ cho biết buổi giao lưu là cơ hội tuyệt vời để mình và các thủy thủ trải nghiệm văn hóa Việt Nam và làm quen với mọi người. Cùng vui đùa với các bệnh nhân nơi đây mang lại cho ông và các thành viên trong đoàn cảm giác ấm áp đầy quen thuộc.

"Những bệnh nhân đón tiếp chúng tôi vô cùng nồng nhiệt làm chúng tôi có cảm giác rất thân thiện. Chúng tôi vô cùng chia sẻ với mọi người bệnh ở nơi này. Những người lính hải quân Hoa Kỳ đến từ mọi vùng miền trên đất nước, khi đến đây họ được kết nối trong tình thương con người", trung úy LT Kaelan Clay nói.

Ông Nguyễn Minh Được, trưởng phòng điều dưỡng Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Đà Nẵng, cho biết hiện nơi này đang nuôi dưỡng 350 bệnh nhân tâm thần mãn tính. Đây là những người bệnh đặc biệt nặng, được nuôi dưỡng suốt đời tại trung tâm.

Ngoài đa số bệnh nhân người Đà Nẵng, nơi này còn có các bệnh nhân tới từ Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam. Ông Được cho biết những hoạt động vui chơi, giao lưu cùng các đoàn là một cách sinh hoạt phục hồi trí nhớ và rèn luyện thể chất cho bệnh nhân, giúp họ có cuộc sống vui khỏe hơn.

Lính Mỹ chơi kéo co, đập niêu với bệnh nhân Đà Nẵng - Ảnh 3.

Các thủy thủ nhiệt tình tham gia trò chơi đổ nước vào chai - Ảnh: TẤN LỰC

Lính Mỹ chơi kéo co, đập niêu với bệnh nhân Đà Nẵng - Ảnh 4.

Bất ngờ với trò chơi bịt mắt đập niêu - Ảnh: TẤN LỰC

Lính Mỹ chơi kéo co, đập niêu với bệnh nhân Đà Nẵng - Ảnh 5.

Trung úy LT Kaelan Clay cùng tham gia trò chơi lột tỏi với người bệnh - Ảnh: TẤN LỰC

Lính Mỹ chơi kéo co, đập niêu với bệnh nhân Đà Nẵng - Ảnh 6.

Chia sẻ niềm vui khi đội thi giành chiến thắng - Ảnh: TẤN LỰC

Hải quân tàu USS Carl Vinson hát "Hello Viet Nam" tại Làng SOS Đà Nẵng

Cũng trong sáng 6-3 đoàn binh sĩ, chỉ huy tại Hạm đội 7 tàu hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đã có chuyến thăm và biểu diễn tại Làng Trẻ em SOS Đà Nẵng.

Nữ binh sĩ Emily Kershaw và ban nhạc Hạm đội 7 bùng cháy với bài hát 'Nối vòng tay lớn' của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khiến khán giả bất ngờ và hào hứng - Video: B.D

Ông Nguyễn Quang Thái - giám đốc Làng SOS Đà Nẵng - cho biết hiện làng đang có 16 nhà gia đình và khu lưu xá thanh niên, mỗi nhà có một bà mẹ quản lý từ 8-10 con. Khu lưu xá thường nhận nuôi học sinh nam các trường cấp 3. 

Nhiều năm nay, làng là địa chỉ ghé đến của các nhà hảo tâm, các tổ chức nhân ái hướng về cộng đồng.

Lính Mỹ chơi kéo co, đập niêu với bệnh nhân Đà Nẵng - Ảnh 8.

Nữ binh sĩ Emily Kershaw cùng các em nhỏ tại làng SOS hòa mình trong ca khúc "Hello Vietnam" - Ảnh: B.D

Phó đô đốc Philip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, cho biết ông rất vui khi được tham quan và thấy những hình ảnh đầy ấm áp tại Làng SOS.

Lính Mỹ chơi kéo co, đập niêu với bệnh nhân Đà Nẵng - Ảnh 9.

Trẻ em làng SOS chào hỏi phó đô đốc Philip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Mỹ - Ảnh: B.D

Trong chuyến thăm này, ban nhạc Hạm đội 7 tiếp tục trình diễn hai ca khúc tiếng Việt Hello Vietnam (ca sĩ Phạm Quỳnh Anh) và Nối vòng tay lớn (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) mà họ đã thể hiện với đám đông khán giả tại cầu Rồng (Đà Nẵng) tối 5-3. 

Lính Mỹ chơi kéo co, đập niêu với bệnh nhân Đà Nẵng - Ảnh 10.

Binh Sĩ Daniel Jackson ghi lại khoảnh khắc dễ thương khi các em nhỏ háo hức mở máy ảnh xem những bức ảnh chụp tại Làng SOS - Ảnh: B.D

Lính Mỹ chơi kéo co, đập niêu với bệnh nhân Đà Nẵng - Ảnh 11.

Trung tá Angela Edwards ngồi cùng các em nhỏ - Ảnh: B.D

Lính Mỹ chơi kéo co, đập niêu với bệnh nhân Đà Nẵng - Ảnh 12.

Thoải mái cho các em xem đồng hồ - Ảnh: B.D

Lính Mỹ chơi kéo co, đập niêu với bệnh nhân Đà Nẵng - Ảnh 13.

Một cháu nhỏ tại Làng SOS cười hớn hở khi đội chiếc mũ kêpi của sĩ quan Hải quân Mỹ - Ảnh: B.D

Lính Mỹ chơi kéo co, đập niêu với bệnh nhân Đà Nẵng - Ảnh 14.

Thành viên đoàn Hạm đội 7 nhận món quà từ Ban giám đốc Làng SOS Đà Nẵng - Ảnh: B.D

TẤN LỰC - T.B.DŨNG - QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên