Video xe chở các khối diễu binh tới đường Lê Duẩn trước buổi sơ duyệt

Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Khối nữ sĩ quan thông tin liên lạc

Khối tác chiến điện tử tham gia diễu binh
Đến 22h15, các khối diễu binh, diễu hành kết thúc sơ duyệt. Các khối tỏa ra bốn hướng về các điểm tập kết. Trên đường đi, những chiến sĩ và người dân giao lưu với nhau. Tình quân dân như cá với nước.
21h, sau tiếng hô dõng dạc, buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành bắt đầu

21h, buổi sơ duyệt diễu binh bắt đầu

Khối 5 cánh quân tiến vào lễ đài

Khối Giải phóng quân

Khối nữ sĩ quan quân y

Khối nữ quân nhạc

Khối nữ sĩ quan thông tin
Sau phần diễu binh của lực lượng quân đội, công an là phần diễu hành của các khối quần chúng nhân dân.
Các khối diễu hành trong đợt lễ 30-4 này sẽ do TP.HCM phụ trách. Đây là các khối đại diện cho quần chúng nhân dân, trí thức, người lao động, thanh thiếu nhi… - những lực lượng tham gia làm việc, xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.
18h55, chương trình đồng diễn mở màn cho buổi sơ duyệt bắt đầu. Tham dự buổi sơ duyệt tối 25-4 có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên...
Đúng 20h30 đại bác khai hỏa tại bến Bạch Đằng. Khoảng 1 vạn người đã đợi chờ gần 2 giờ để đón chờ loạt đại bác này. Các phát đại bác nổ rền làm nhiều người dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn giật mình. Mỗi loạt bắn đều tạo ra sự trầm trồ vang theo sau.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, phát lệnh lễ diễu binh, diễu hành

Đúng 20h30, đại bác khai hỏa tại bến Bạch Đằng

Các phát đại bác nổ rền vang
Thời tiết như chiều lòng người, trước giờ sơ duyệt 30 phút và cùng thời điểm chuẩn bị bắt đầu đồng diễn, cơn mưa nặng hạt dần ngưng.
Sau cơn mưa thời tiết mát mẻ nhưng không khí tại đường Lê Duẩn vẫn "nóng hừng hực". Đó là sức nóng tỏa ra từ hàng ngàn trái tim yêu nước, từ sắc cờ đỏ sao vàng - niềm tin, tự hào của dân tộc Việt.


Sau cơn mưa, các lực lượng bắt đầu chuẩn bị cho buổi sơ duyệt với tinh thần sẵn sàng và tập trung cao độ
Một số hình ảnh đồng diễn trước buổi sơ duyệt diễu binh





Khối xe chỉ huy quân đội diễu hành bằng xe VF9

Khối nghi trượng mang Quốc huy

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
Mưa như trút nước, các khối diễu binh hiên ngang dưới mưa

Các chiến sĩ đứng nghiêm dưới cơn mưa nặng hạt
18h45, bất ngờ cơn mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở trung tâm TP.HCM. Nhưng thời tiết không làm nản lòng hàng ngàn người dân đang đợi xem diễu binh, diễu hành.
Có người vội vã tìm chỗ trú mưa, chạy vào các mái hiên, quán cà phê gần đó. Tuy nhiên vẫn còn rất đông người ở lại, vì không muốn bỏ lỡ thời khắc thiêng liêng.
Họ mở dù, khoác vội áo mưa, người có che cho người bên cạnh, cùng nhau đứng sát lại để tránh mưa. Những chiếc dù được chia sẻ, những tấm áo mưa được chuyền tay, tạo nên một khung cảnh đẹp và ấm áp giữa lòng thành phố.

Khối diễu binh đứng nghiêm trong cơn mưa lớn
Dù mưa nặng hạt, tinh thần của người dân không hề giảm sút. Ai cũng chờ đợi, dõi theo từng động tĩnh phía xa, mong được tận mắt chứng kiến những bước chân đều tắp, những sắc phục trang nghiêm và tiếng nhạc hào hùng vang lên giữa trung tâm thành phố.

Khối đứng - nam sĩ quan an ninh che tạm khi mưa vừa trút
Lẫn trong đám đông tiếng người nói động viên nhau đây là kỷ niệm đáng nhớ, mọi người cùng nép vào nhau dùng chung dù và áo mưa để chờ đón sự kiện "50 năm mới có một lần" này.


Mưa lớn, nhiều người dân cùng che chung áo mưa, dù, đợi thời điểm diễn ra sơ duyệt diễu binh
"Tôi rất tự hào là người Việt Nam!"
Trước đó, 17h, mọi công tác chuẩn bị cho buổi sơ duyệt diễu binh cấp nhà nước tối 25-4 tại trung tâm TP.HCM đã sẵn sàng.
Dù khoảng cách ngồi và đứng rất chật nhưng hầu hết người dân không tỏ ra khó chịu, nhường nhau để ai cũng vui trong những ngày chuẩn bị hướng đến đại lễ 30-4 đặc biệt này.
Chị Dương (ngụ Tân Bình) cho biết mình đã thuộc rất nhiều ca khúc yêu nước. Trong lúc chờ diễu binh, chị Dương tự tin hòa nhịp cùng nhiều người dân đến xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành xung quanh: "Tôi rất tự hào là người Việt Nam!".

Một số khối diễu binh đã ra vị trí tập kết
Còn chị Đinh Thị Quyên (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết khoảnh khắc khi các khối diễu binh bước ra, chị rất xúc động. "Tôi hình dung ra được cảm xúc vỡ òa vào ngày chiến thắng lịch sử 30-4-1975 của thế hệ ba mẹ mình", chị Quyên nói.
Theo chị Quyên, những sự kiện thế này mang tính giáo dục rất cao, giúp thế hệ trẻ thêm hiểu và yêu truyền thống lịch sử của dân tộc. Trong lúc chờ các khối diễu binh cất bước, cô Nguyễn Thị Tuyên (cựu chiến binh) bắt nhịp hát vang ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
Người dân xung quanh cùng hát theo, người vỗ tay, người vẫy cờ tạo nên không khí đầy phấn khởi.

Các chiến sĩ mướt mồ hôi
Các khối diễu binh xuất hiện trong tiếng hò reo của người dân đứng xem sơ duyệt
Theo kế hoạch, 20h tối nay 25-4, 38 khối thuộc lực lượng quân đội, công an cùng 12 khối Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, quần chúng tham gia diễu binh, diễu hành sẽ tiến hành sơ duyệt cấp nhà nước để chuẩn bị cho lễ 30-4.
Tại đường Lê Duẩn - trục đường chính các lực lượng diễu binh, diễu hành, an ninh đã được thắt chặt. Cơ quan chức năng đang yêu cầu người dân đứng gọn gàng, không lấn vào khu vực đi của các khối.
Gần khán đài, các lực lượng khối vũ trang, khối công nông - trí thức, thanh niên và đại diện các tổ chức xã hội… đã bắt đầu triển khai đội hình.
Dù đây chỉ là buổi sơ duyệt trước tổng duyệt chính thức vào sáng 27-4, nhưng việc tổ chức được làm rất đồng bộ, nghiêm trang.

Khối nghi lễ quân đội tham gia tiết mục múa súng



Đội hình trống hội sẵn sàng
Trong lúc đợi các khối diễu binh xuất hiện, nhiều người dân phất cờ, hát vang những bài hát quen thuộc như Nối vòng tay lớn, Đất nước trọn niềm vui...
Đến khoảng 17h15, các khối diễu binh xuất hiện trong tiếng hò reo của người dân đứng xem sơ duyệt dọc trục đường Lê Duẩn.
Bác Ngô Văn Vùng (74 tuổi) - một cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh - đã cùng vợ bay từ Hà Nội vào TP.HCM để mừng đại lễ. "Tôi đến đây để chứng kiến khung cảnh hòa bình đẹp đẽ mà đồng đội và tôi đã cùng nhau chiến đấu để giành lại", bác Vùng nói.
Không chỉ tại trung tâm đường Lê Duẩn, khu vực bến Bạch Đằng - nơi diễn tập bắn đại bác - đã chật kín người. Nhiều người dân tranh thủ chọn cho mình chỗ ngồi để ngắm dàn đại bác "khai hỏa". Hình ảnh cờ đỏ sao vàng rộn ràng nơi đây để chờ thời điểm sơ duyệt diễu binh.
Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết lúc 18h theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực huyện Bình Chánh, quận 12, huyện Hóc Môn.
Từ giờ tới tối, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực các quận huyện trên. Sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác như quận Tân Phú, Gò Vấp, quận 11. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm.
Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Người dân cần chú ý thông tin này.

Người dân chào đón xe đưa đoàn diễu binh tới đường Lê Duẩn

Ông Ngô Văn Vùng (74 tuổi) là cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ông Vùng cùng vợ bay từ Hà Nội vào TP.HCM để mừng đại lễ

Lực lượng an ninh dắt chó nghiệp vụ kiểm tra an ninh khu vực khán đài chính lúc 17h30

Nữ chiến sĩ khối Quân nhạc chụp ảnh với người dân
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận