05/09/2024 13:34 GMT+7

Lễ khai giảng không hoa, không bài phát biểu, chỉ có tình thầy trò

Lễ khai giảng của cô trò ở điểm trường Tả Lủng, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang không hoa, không bài phát biểu, nhưng ấm áp tình thầy trò.

Lễ khai giảng không hoa, không bài phát biểu, chỉ có tình thầy trò - Ảnh 1.

Lễ khai giảng đầu tiên của cô giáo Hoàng Thị Lân - Trường tiểu học và THCS Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang - Ảnh: VŨ TUẤN

Lễ khai giảng đầu tiên của cô giáo

Cô giáo Hoàng Thị Lân mới nhận công tác ở Trường tiểu học và trung học cơ sở (THCS) Sảng Tủng chưa đầy một năm. Lễ khai giảng này là khai giảng đầu tiên trong sự nghiệp của cô. 

Khai giảng đơn sơ, 48 học sinh lớp 1 và lớp 2 ở điểm trường Tả Lủng cùng dự trong một phòng học.

Sáng sớm, phụ huynh đưa con đến lớp tranh thủ giúp cô giáo dọn dẹp, trang trí lớp học bằng một tấm băng rôn chúc mừng. Cô giáo vẽ hoa, viết lời chào mừng năm học mới lên bảng bằng phấn màu. Học sinh mặc bộ quần áo lành nhất trong buổi học đầu tiên. Nhiều em đứng trước cửa khoanh tay lễ phép chào cô giáo mới.

Cô Hoàng Thị Lân chia sẻ cô chưa bao giờ nghĩ mình có một buổi lễ khai giảng đơn sơ như ngày hôm nay.

Lễ khai giảng không hoa, không bài phát biểu, chỉ có tình thầy trò - Ảnh 2.

Phần khánh tiết đơn sơ của cô trò điểm trường Tả Lủng, Trường tiểu học và THCS xã Sảng Tủng (Đồng Văn, Hà Giang) - Ảnh: VŨ TUẤN

"Cảm giác của tôi cũng hụt hẫng, có chút buồn nhưng lại cảm thấy thương các con hơn, yêu nghề hơn. Tôi chỉ mong các con có điều kiện tốt hơn để mỗi khi đến trường đều thấy vui, đi học đều và nghe lời cô giáo" - cô Hoàng Thị Lân chia sẻ.

Cô Lân được phân công dạy học ở Trường tiểu học và THCS Sảng Tủng từ kỳ hai của năm học trước. Năm nay, cô được phân công về điểm trường Tả Lủng, dạy lớp 2. Điểm trường này cách nhà cô hơn 70 cây số.

Xa nhà nhưng từ ngày đi học, cô vẫn cảm thấy mình may mắn vì được làm nghề mình chọn, giúp trẻ vùng cao học chữ.

Học sinh đi học đều là phần thưởng của cô giáo

Lễ khai giảng không tiếng trống trường của cô trò vùng cao - Ảnh 3.

Học sinh ở Sảng Tủng dậy sớm đi bộ đến trường dự khai giảng, có em đi bộ gần chục cây số - Ảnh: VŨ TUẤN

Cô giáo Hoàng Thị Hồng Hạnh, dạy lớp 1 ở điểm trường Tả Lủng, chia sẻ lớp cô có 26 em học sinh thì có đến 21 em là con hộ nghèo. Có em được bố mẹ đưa đi học, nhưng nhiều em khác tự đi bộ đến lớp. Nhà của các em trong thôn, nhưng có những xóm xa, mất gần một tiếng đi bộ vượt núi mới đến lớp.

Cô Hạnh đã có 15 năm công tác ở Trường tiểu học và THCS Sảng Tủng, gần như năm nào cô cũng dạy ở một điểm trường xa. Quen với vất vả nên phần thưởng lớn nhất với cô trong ngày khai giảng này là sĩ số lớp đủ 26 em. Cô Hạnh thấy ấm lòng khi cả 26 em không em nào mặc quần áo rách, lũ trẻ đến lớp khoanh tay chào cô rồi vô tư nô đùa với bạn mới.

Lễ khai giảng không tiếng trống trường của cô trò vùng cao - Ảnh 4.

Cô giáo Hoàng Thị Hồng Hạnh đọc thư của Chủ tịch nước trong lễ khai giảng - Ảnh: VŨ TUẤN

"Điều kiện vật chất ở vùng cao chỉ có thế, chỉ cần các em đi học đều là phần thưởng lớn nhất với chúng tôi rồi!" - cô Hạnh cười hiền.

Cô giáo Hùng Thị Hiền - hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Sảng Tủng - cho biết trường vẫn còn 5 điểm trường với 159 học sinh lớp 1 và lớp 2. Điểm xa nhất cách trung tâm xã gần chục cây số. Chủ trương chung của huyện là đưa các em học sinh tập trung ở điểm trường chính, nhưng hiện nay cơ sở vật chất của nhà trường chưa đảm bảo. 

Lễ khai giảng không hoa, không bài phát biểu, chỉ có tình thầy trò - Ảnh 5.

Niềm vui của các em học sinh lớp 1 điểm trường Tả Lủng trong ngày đầu năm học mới - Ảnh: VŨ TUẤN

"Năm học này chúng tôi có 428 học sinh tiểu học và 363 học sinh THCS. Nếu tập trung về điểm trường chính thì sân trường vẫn chưa đủ chỗ chứa. Hơn nữa, nếu tổ chức khai giảng tập trung thì các em học sinh lớp 1, lớp 2 không có bố mẹ đưa đón. Các em cũng chưa được hưởng chế độ bán trú, nên nếu về hết trường chính thì nhà trường chưa thể nấu cơm cho các em được" - cô Hiền cho hay.

Lễ khai giảng không tiếng trống trường của cô trò vùng cao - Ảnh 6.

Ngày đầu tiên năm học mới, trẻ em ở Sảng Tủng được mặc quần áo mới và có bữa sáng tươm tất hơn mọi ngày - Ảnh: VŨ TUẤN

Theo cô Hiền, so với những năm trước đây, điều kiện đường sá đi lại trong xã đã bớt khó khăn hơn nhiều, nhưng bà con vẫn nghèo. Chính quyền địa phương và nhà trường phải khắc phục từng bước đưa học sinh về học tập trung ở trung tâm xã. Nhưng nhà bán trú, lớp học chưa đủ. Huyện Đồng Văn đã phê duyệt chủ trương chuẩn bị thi công cơ sở 2 của Trường tiểu học và THCS Sảng Tủng. 

"Cô trò chúng tôi rất mong cơ sở 2 sớm được hoàn thành, lúc đó các em được học tập trung, có chế độ bán trú sẽ đỡ vất vả hơn nhiều" - cô Hiền nói.

Lễ khai giảng không hoa, không bài phát biểu, chỉ có tình thầy trò - Ảnh 7.

Điểm trường Tả Lủng cách trung tâm xã hơn 3km - Ảnh: VŨ TUẤN

Lễ khai giảng không tiếng trống trường của cô trò vùng cao - Ảnh 8.

Phụ huynh Sảng Tủng đưa con đến trường - Ảnh: VŨ TUẤN

Lễ khai giảng không hoa, không bài phát biểu, chỉ có tình thầy trò - Ảnh 9.

Học sinh ở điểm trường chính Trường tiểu học và THCS Sảng Tủng vui chơi trong lễ khai giảng - Ảnh: VŨ TUẤN

Lễ khai giảng không hoa, không bài phát biểu, chỉ có tình thầy trò - Ảnh 10.Ngày khai giảng ấm áp của học sinh đồng bào Khmer biên giới

Ngày khai giảng năm học mới 2024-2025 thật ấm áp, có nhiều quà, học bổng tại ngôi trường biên giới có trên 96% học sinh là con em đồng bào dân tộc Khmer.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên