05/09/2024 11:11 GMT+7

Buổi lễ khai giảng lặng lẽ...

Ngày khai giảng năm học mới lẽ ra là ngày vui tưng bừng, nhưng thầy và trò một ngôi trường ở Bình Phước đón năm học mới trong lặng lẽ.

Lễ khai giảng lặng lẽ ở ngôi trường khó khăn tại Bình Phước - Ảnh 1.

Chỗ ngồi của 2 em học sinh lớp 5A không may bị đuối nước trước thềm năm học mới được giáo viên chủ nhiệm và các bạn học sinh giữ nguyên tại lễ khai giảng - AN BÌNH

Ngày 5-9, cùng hàng triệu học sinh cả nước, thầy trò Trường tiểu học - THCS Tân Lợi (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) khai giảng năm học mới.

Thế nhưng thay vì không khí vui vẻ, phấn khởi thường thấy, lễ khai giảng năm nay của thầy và trò diễn ra trong lặng lẽ, không tiếng cười đùa, không một tiếng vỗ tay, dù buổi lễ vẫn đầy đủ các nghi thức.

Nguyên nhân do hai em học sinh lớp 5 của nhà trường không may rơi xuống đập nước chết đuối vào chiều 2-9 vừa qua.

Tại vị trí lớp 5A, chỗ ngồi của hai em học sinh không may vẫn được giáo viên chủ nhiệm và các bạn trong lớp giữ nguyên để tưởng nhớ đến những người bạn thân thương. Có người rưng rưng nước mắt.

Cô Nguyễn Thị Hường - giáo viên chủ nhiệm lớp 4A (giáo viên chủ nhiệm cũ của hai em) - cho biết sự việc khiến bản thân cô rất buồn. Cả hai em học sinh đều rất ngoan, lễ phép và học giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến.

"Ngày hôm qua ban giám hiệu, cô giáo chủ nhiệm cũ, cô giáo chủ nhiệm mới và các em học sinh lớp 5A đã đến thăm, động viên gia đình hai em học sinh gặp nạn", cô Hường xúc động nói.

Thầy Nguyễn Văn Duẩn - phó hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học và THCS Tân Lợi - cho biết tai nạn của hai em học sinh xảy ra ngay trước ngày khai giảng năm học mới thực sự rất đau lòng.

Sau khi nhận được thông tin, ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm luôn có mặt để động viên, chia buồn cùng gia đình.

Thầy Duẩn cho biết trong năm học mới, ngoài việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kỹ năng sống, phổ cập dạy bơi cho các em học sinh.

Đồng thời tăng cường phối hợp với phụ huynh trong việc bảo đảm an toàn cho các em học sinh, không để sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra trong tương lai.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, chiều 2-9 hai em T.B.A. và C.G.H., cùng 10 tuổi, là học sinh lớp 5 Trường tiểu học Tân Lợi (xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú) ra đập nước Tân Hòa chơi.

Đến chiều tối cùng ngày, người dân phát hiện xe đạp điện và dép của hai em ở bờ suối nên trình báo chính quyền địa phương tìm kiếm.

Hàng trăm người dân và lực lượng chức năng đã xuyên đêm tìm kiếm các em. Đến rạng sáng 3-9, thi thể các em được tìm thấy chết đuối dưới đập nước.

Lễ khai giảng lặng lẽ ở ngôi trường khó khăn tại Bình Phước - Ảnh 3.Món quà bất ngờ đến với cô học trò mồ côi trước khai giảng từ chàng YouTuber 'một chân'

Trước thềm khai giảng năm học mới, cô học trò lớp 9 mồ côi cả cha lẫn mẹ nhận được món quà đầy bất ngờ từ chàng YouTuber 'một chân' ở xứ Quảng: chiếc xe đạp điện để đến trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên