06/09/2024 18:24 GMT+7

Lễ khai giảng '3 không' và lớp học không áp lực về thành tích hay điểm số

AN VI
và 1 tác giả khác

Ở lớp học tại quận Tân Phú, TP.HCM có một lễ khai giảng đặc biệt không kém gì hoàn cảnh của học sinh ở đây. Đặc biệt, thầy cô và phụ huynh không áp lực về thành tích hay điểm số.

Lớp học không áp lực về thành tích hay điểm số - Ảnh 1.

Các em học sinh hào hứng được tặng áo mới khi đến dự lễ khai giảng - Ảnh: AN VI

Lễ khai giảng đặc biệt này diễn ra ở Câu lạc bộ Lửa Việt (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM). Buổi lễ giản dị nhưng đầy ấm áp, những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn còn được tặng quần áo mới khi đến với lớp học tình thương này.

Lễ khai giảng 3 không

Buổi lễ diễn ra vào 18h ngày 5-9. Giờ này có thể nhiều người bắt đầu tan ca, nghỉ ngơi nhưng đây thường là khung giờ mà các học sinh ở lớp học tình thương Lửa Việt bắt đầu vào lớp học hằng ngày.

Không giống như các bạn đồng trang lứa, các em nhỏ ở đây phải bán xong vé số, phải lăn lộn mưu sinh cùng ba mẹ ngoài đường cả ngày rồi tối đến mới tới lớp tìm con chữ.

Khác với những buổi học bình thường, học sinh lớp học tình thương Lửa Việt hôm nay đến rất sớm. Nhiều em đã ngồi trước lớp từ 17h để chờ làm lễ khai giảng.

Buổi lễ ở đây không có tiếng trống khai trường, cũng chẳng có sân khấu hoành tráng. Các em học sinh đến đây cũng không hề có bộ đồng phục tươm tất, nhiều em vẫn còn ướt sũng áo quần vì cơn mưa dầm dề cả ngày.

Điểm chung của hàng chục đứa trẻ đặc biệt này là nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Tôi cũng cảm thấy chạnh lòng khi buổi lễ khai giảng của các em chưa được đầy đủ. Nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của các em tôi thấy có thêm động lực để tiếp tục làm công tác này" - thầy Huỳnh Ngọc Định, chủ nhiệm Câu lạc bộ Lửa Việt, xúc động chia sẻ.

Để có buổi lễ khai giảng này, thầy Định cùng với các thầy cô tình nguyện viên đã dậy từ 5h sáng, tất bật chuẩn bị mọi thứ. Ở đây thầy cô tự tay làm tất cả, từ khâu trang trí khung bong bóng, chuẩn bị âm thanh, nấu cơm chiều và cả các phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại lớp học.

Dù đã chuẩn bị kỹ, nhưng trong căn phòng nhỏ xíu khó lòng có được một sân khấu hoành tráng, mà chỉ có những chiếc ghế nhựa xếp thành hàng còn không đủ chỗ cho các em ngồi.

Lễ khai giảng 3 không trong con hẻm nhỏ - Ảnh 3.

Lớp học nhỏ chật kín trong lễ khai giảng - Ảnh: AN VI

Lớp học đong đầy yêu thương

Mở đầu buổi lễ là những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của các em học sinh. Thay cho bài phát biểu long trọng, thầy Định gửi lời chào mừng thân mật kèm với lời hứa sẽ dạy bảo và chăm sóc chu đáo các em trong năm học tới.

Trong con hẻm yên bình, buổi lễ đơn sơ nhưng đong đầy yêu thương dưới cơn mưa lất phất khiến nhiều phụ huynh đưa con tới đây xúc động bật khóc.

Chị Giang Thị Thùy Trang (44 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho biết: "Con trai tôi đã theo học tại đây được ba năm.

Cháu bị chậm phát triển hơn các bạn nên nhiều trường không nhận cháu. May có câu lạc bộ giúp đỡ nên cháu hiểu biết hơn rất nhiều, ngoan ngoãn, biết tính toán và biết đọc chữ tốt hơn".

Bé Đông Xuân Nhi (10 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đã theo học một năm tại Câu lạc bộ Lửa Việt rưng rưng kể: "Em không sống cùng ba mẹ. Hôm nay em được ông ngoại đưa tới dự lễ khai giảng.

Tới đây được nhận sách vở và quần áo mới, có cả gấu bông em rất vui. Em sẽ cố gắng học tốt để ông ngoại và thầy cô vui lòng".

Buổi lễ kết thúc, khi các em ra về được thầy cô trao tặng những phần quà. Trong đó có cả những tấm áo trắng, những bộ đồng phục mà thầy Định cùng nhiều thầy cô tình nguyện viên đã đi xin từ trước đó.

Tại Câu lạc bộ Lửa Việt, lễ khai giảng không chỉ đơn thuần là sự bắt đầu của một năm học mới mà còn là một dấu mốc cho những hy vọng mới, những bước tiến nhỏ trong cuộc đời các em chậm phát triển, các em có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với những em nhỏ đặc biệt này, ba mẹ và cả thầy cô không có áp lực về thành tích hay điểm số. Mỗi sự tiến bộ nhỏ, mỗi nụ cười hay ánh mắt tự tin của các em mới là thành tích.

Lớp đông, những bạn lỡ hẹn phải học khóa kế tiếp

Anh Ngô Phúc Đạt, phó bí thư Đoàn phường Hòa Thạnh, cho biết Câu lạc bộ Lửa Việt thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên phường Hòa Thạnh. Hằng năm trong các dịp lễ Tết cũng như các ngày hội lớn, hội, phường đều đến tặng quà cho học sinh ở lớp học tình thương này. Mỗi khi tổ chức các sân chơi trong dịp hè cũng đưa các em từ câu lạc bộ qua tham gia cùng.

Thầy Huỳnh Ngọc Định chia sẻ câu lạc bộ đã có tuổi đời 10 năm. Ban đầu chỉ có khoảng 30 em đến học, nay con số đã lên tới hơn 100.

"Để đảm bảo chỗ ngồi và chất lượng dạy học, năm nay chúng tôi quyết định rút số lượng xuống còn khoảng 67 em. Những bạn lỡ hẹn sẽ được học vào khóa kế tiếp.

Các bạn tình nguyện viên hỗ trợ giảng dạy đều tốt nghiệp ít nhất trung cấp sư phạm trở lên. Các em học sinh tới đây được dạy toán, tiếng Việt, tự nhiên xã hội và cả tiếng Anh. Kinh phí hoạt động lớp học là do nhà hảo tâm thương yêu hỗ trợ" - thầy Định cho biết.

Lễ khai giảng 3 không trong con hẻm nhỏ - Ảnh 5.Lớp học tình thương dưới mái hiên ngôi miếu cũ

Dưới mái hiên của ngôi miếu cũ, những chiếc bàn được xin ở khắp nơi mang về, một lớp học tình thương luôn sáng đèn mỗi tối suốt 12 năm qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên