27/02/2023 08:59 GMT+7

Lễ hội Nhật trong lòng thành phố

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 tại TP.HCM không chỉ là hoạt động mở đầu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao mà đã trở thành một ngày hội nhiều sắc màu và niềm vui với những người tham dự, đặc biệt là giới trẻ TP.

Bạn trẻ trong trang phục truyền thống Nhật Bản tham gia Lễ hội Việt - Nhật lần 8 - Ảnh: N.ĐÔNG

Bạn trẻ trong trang phục truyền thống Nhật Bản tham gia Lễ hội Việt - Nhật lần 8 - Ảnh: N.ĐÔNG

Suốt hai ngày cuối tuần 25 và 26-2, khu B công viên 23-9 (quận 1) tưng bừng không khí lễ hội cả trong và ngoài khuôn viên. Khoảng 150 gian hàng trưng bày và phục vụ đa dạng các sản phẩm du lịch, đặc sản địa phương, ẩm thực, văn hóa, giáo dục, âm nhạc, thể thao, công nghệ của hai nước... lúc nào cũng đông kín người.

Lễ hội này là cơ hội để hai nước có thể giao lưu nhiều hơn, từ đó có nhiều điều kiện phát triển kinh tế hơn. Ngoài ra, việc mình hóa trang tham dự được nhiều người yêu thích cũng khiến mình rất hạnh phúc.

Cô giáo mầm non Nguyễn Ngọc Lụa

Không còn ranh giới

"Tôi rất hạnh phúc khi thấy nhiều bạn trẻ Việt Nam lại yêu thích văn hóa Nhật như vậy. Rất nhiều bạn cosplay tham dự lễ hội, không khí giống hệt các lễ hội ở Nhật luôn. Giới trẻ Nhật cũng rất thích cosplay", cô Kaoru Tsunoda, người Nhật đang sống ở TP.HCM, chia sẻ với Tuổi Trẻ khi cùng hai người bạn Nhật của mình tham quan lễ hội.

Quả thật vậy, trong dòng người tham gia lễ hội Việt - Nhật năm nay có rất nhiều bạn trẻ vận trên người trang phục rực rỡ, hóa trang lộng lẫy, gương mặt ánh lên niềm vui vì được thỏa thích với đam mê cosplay (hóa trang thành nhân vật trong truyện tranh, game, phim hoạt hình).

Họ vui vẻ chụp hình cùng mọi người khi được đề nghị, giải thích với nhau về nhân vật của mình, góp phần tạo nên điểm nhấn sắc màu cho lễ hội. Ở ngày hội này, mọi ranh giới dường như không còn, khi cụ già tươi cười xin chụp ảnh cùng đám trẻ chơi cosplay, anh huấn luyện viên Nhật nhiệt tình hướng dẫn bạn trẻ Việt chơi bóng chày, hay những cô gái Việt mặc yukata trang nhã.

Ngô Quang Minh, 16 tuổi, cosplay nhân vật Astolfo đến tham gia ngày hội. Không chỉ trải nghiệm món ăn Nhật Bản, nghe giới thiệu về văn hóa Nhật ở các gian hàng, Minh còn cầm theo tấm bảng đề "Free Hug and Kiss" (Ôm và hôn miễn phí).

"Em thường đi chơi một mình, em biết có mấy bạn ở đây cũng hay đi một mình, nên em làm bảng này để san sẻ niềm vui của mình, để các bạn không thấy cô đơn nữa, nếu các bạn cần nói chuyện thì em cũng sẵn sàng nghe", Minh nói.

Trong khi đó, cô giáo mầm non Nguyễn Ngọc Lụa dành hẳn mấy ngày để đi từ Long Xuyên (An Giang) lên TP.HCM chỉ để tham gia lễ hội. Trong trang phục của một nhân vật cổ trang, cô Lụa vui vẻ chụp hình cùng mọi người, "khoe" mình tự chuẩn bị trang phục. Biết đến cosplay từ khi còn là học sinh cấp 3, năm nay đã 26 tuổi nhưng cô vẫn đam mê với sở thích của mình.

Cơ hội tìm hiểu văn hóa Nhật

Tham dự ngày hội cùng nhóm bạn học của mình, bạn Kiều Oanh, sinh viên năm 2 khoa tiếng Nhật Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, lại cảm thấy khá "lạ lẫm" với không khí náo nhiệt của lễ hội.

"Thực sự tôi bị choáng ngợp. Chúng tôi chủ yếu chỉ mới học biên phiên dịch chứ chưa đi sâu nhiều quá về văn hóa nên nghĩ người Nhật Bản thường trầm tính chứ không biết đến những sự náo nhiệt như thế này", Oanh bộc bạch.

Diện cho mình một bộ yukata, một loại kimono mùa hè của Nhật, Oanh nói lễ hội này cho cô cơ hội tiếp cận với văn hóa Nhật nhiều nhất có thể bởi Oanh rất thích tiếng Nhật, văn hóa Nhật và còn có dự định du học Nhật Bản vào năm sau.

Em Lê Phạm Xuân Mai, học sinh lớp 9 tại một trường THCS ở quận 1, cho biết em muốn đến để biết thêm nhiều trải nghiệm món ăn, văn hóa Nhật mà em chưa biết tới. "Ở đây có nhiều cosplayer nên em cũng thích nữa. Lễ hội lần sau em sẽ đi tiếp", em Xuân Mai nói.

Lễ hội Việt - Nhật năm nay còn giới thiệu môn bóng chày, môn thể thao được người Nhật cực kỳ yêu thích. Ở khu vực bóng chày ngày 25-2, ngoài các huấn luyện viên người Nhật còn có các bạn trẻ người Việt tham gia hỗ trợ.

"Mục đích của chúng tôi đầu tiên là cho mọi người biết rằng ở Việt Nam cũng có bóng chày, cũng có người Việt Nam chơi bóng chày, và sau nữa là mình muốn cho mọi người trải nghiệm thử để thấy bộ môn này cũng có nhiều cái rất vui và cuốn hút", Vũ Trung Đức, đội trưởng câu lạc bộ Hochiminh City Pioneers thuộc Hiệp hội Bóng chày Việt - Nhật, chia sẻ.

Thu hút du khách nước ngoài

Không chỉ dành cho người dân TP, lễ hội Việt - Nhật năm nay cũng thu hút nhiều du khách quốc tế khi họ quay trở lại Việt Nam sau dịch. Trong số đó có anh John Mathews, du khách đến từ Ireland.

"Chúng tôi ở khách sạn đối diện công viên, khi đi dạo thì thấy người ta đang chuẩn bị cho sự kiện này. Thấy tò mò nên chúng tôi quyết định sang tham quan thử, và mọi thứ thật tuyệt vời", anh John nói, tỏ chút tiếc nuối vì "lỡ" ăn sáng no quá nên không thử được các món ăn hấp dẫn ở lễ hội.

Anh John cùng vợ mình đang có chuyến du lịch ở Việt Nam gần ba tuần sau khi đi qua các nước Thái Lan, Campuchia... Đây cũng là lần đầu họ đến Việt Nam.

"Thật ra trong dịch chúng tôi cũng được may mắn đi nơi này nơi kia một chút, nhưng đây là chuyến du lịch lớn nhất của chúng tôi từ sau dịch đến nay", anh John chia sẻ.

HKT48 khuấy động sân khấu Lễ hội Việt - Nhật 2023HKT48 khuấy động sân khấu Lễ hội Việt - Nhật 2023

Hàng ngàn khán giả reo hò, nhún nhảy theo điệu nhạc cổ vũ cho phần trình diễn của nhóm nhạc nữ thần tượng HKT48 đến từ Nhật Bản, khiến không khí sân khấu Lễ hội Việt - Nhật lần 8 năm 2023 nóng hơn lúc nào hết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên