Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2021
-
Lê Cát Trọng Lý và 'Chúng ta đang thở kìa': Tự vỗ về mình sau những mất mát
TTO - Trước những biến động lớn trong một năm qua, từ thiên tai đến dịch bệnh, concert 'Chúng ta đang thở kìa' của Lê Cát Trọng Lý như một lời ủi an với những triết lý sâu sắc qua thanh âm trong veo đến từ một tâm hồn luôn thiết tha với vạn vật.
-
'Âm nhạc chữa lành' sau một năm 2020 nhiều thương tổn
TTO - Âm nhạc chữa lành sau một năm ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch là xu hướng nhiều nghệ sĩ chọn lựa để mang sản phẩm âm nhạc tới công chúng.
-
Đức Phúc xuất hiện khuấy đảo lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021
TTO - Sự xuất hiện của ca sĩ Đức Phúc tại lễ khai mạc thu hút hàng ngàn khán giả trẻ yêu mến và tạo ra không khí vô cùng sôi động, anh đã phải trình diễn liên tiếp 4 ca khúc mới đáp ứng được yêu cầu của khán giả.
-
Âm nhạc đã cứu lấy 2020
TTO - Con số 2020 bị gạch chéo với vỏn vẻn dòng tiêu đề 'Năm tồi tệ nhất' đề bên dưới - thiết kế tấm bìa của tạp chí Time có lẽ là lời tổng kết không thể xác đáng hơn cho một năm không thể tin nổi vừa qua.
-
Vì sao chúng ta ở đây ôm chặt buồn, mà sao chúng ta chẳng ôm nhau một lần
TTO - 'Vì sao chúng ta ở đây ôm chặt buồn, mà sao chúng ta chẳng ôm nhau một lần' là một chương trình âm nhạc thật đặc biệt, như bao lần đặc biệt khác của Lê Cát Trọng Lý.
-
Hai số phận của hai ca khúc cùng tác giả
TTO - Âm nhạc có những ngã rẽ rất thú vị, như tuần qua một ca khúc lên top thịnh hành chỉ sau một ngày và sau 3 ngày MV đã đạt 8,5 triệu xem trên YouTube, trong khi một ca khúc khác ra mắt một tuần nhưng MV chính thức chỉ có hơn 65.000 lượt xem.
-
Liệu có thương nhau mãi và tiếng rao đồng nát mơ mộng nhất trên đời
TTO - Giữa khu ổ chuột lớn nhất châu Phi, một cậu bé Kenya đã cùng nữ ca sĩ Việt cất giọng rao “Đồng nát sắt vụn bán đi” - câu đầu tiên của bài hát Liệu có thương nhau mãi?. Có lẽ đó là tiếng rao đồng nát mơ mộng nhất trên đời.
-
Lê Cát Trọng Lý quay MV tại khu ổ chuột lớn nhất châu Phi
TTO - MV 'Liệu có thương nhau mãi' của Lê Cát Trọng Lý được quay tại Kibera, khu ổ chuột lớn nhất châu Phi và lớn thứ 4 thế giới.
-
Lê Cát Trọng Lý, Ngọt... và nguồn cảm hứng phi biên giới
TTO - Sự quốc tế hóa trong nhạc Việt đương đại dường như đang diễn ra một cách bùng nổ.
-
Lê Cát Trọng Lý ra MV đầu tiên trong sự nghiệp
TTO - MV mới của Lê Cát Trọng Lý có thể sẽ không lọt vào top trending hay đạt kỷ lục hàng triệu lượt xem sau 12 giờ ra mắt, nhưng chắc chắn đó sẽ là một gam màu đẹp đẽ, đáng trân trọng trong bức tranh âm nhạc Việt Nam đương đại.
Đọc nhiều
-
Đồng Tháp phát hiện 1 ca dương tính COVID-19, lo nguy cơ tản dịch từ Campuchia về
-
Ông Biden bất ngờ ra lệnh không kích Syria
-
COVID-19 cấm thì cấm, nhân viên massage vẫn cứ khỏa thân kích dục
-
Diễn viên Thương Tín đột quỵ
-
Ông Nguyễn Thành Phong: 'Đi làm mệt mỏi, tối còn bị karaoke tra tấn là không chấp nhận được'
-
Đại sứ Myanmar rưng rưng cầu cứu Liên Hiệp Quốc giải thoát dân khỏi quân đội