Một người đàn ông ở Ấn Độ đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi đầu kẹt trong chiếc vại sữa bằng kim loại sau khi dùng để che nắng - Video: The Bharat Post
Sự việc xảy ra tại làng Madhogarh, bang Rajasthan (Ấn Độ), khi ông Kaluram Rebari đi xe máy ra đồng với một chiếc "mũ bảo hiểm" không ai ngờ tới.
Theo truyền thông địa phương, trong lúc đi dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, ông Rebari đội trên đầu một vại sữa bằng kim loại nặng khoảng 10kg nhằm che nắng. Tuy nhiên, sau khi ông trùm kín đầu, chiếc vại bất ngờ bị kẹt chặt và không thể tháo ra.
Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa ông đến nơi có đủ dụng cụ để xử lý. Họ sử dụng máy cắt kim loại, sau đó đến máy mài để cẩn thận cắt phần phía trên của chiếc vại.
Quá trình giải cứu kéo dài gần hai giờ, với sự hỗ trợ của nhiều người và được thực hiện hết sức thận trọng để tránh gây thương tích. Cuối cùng, chiếc vại đã được tháo ra thành công, ông Rebari may mắn không bị thương.
Đại diện chính quyền địa phương cho biết thời điểm xảy ra sự việc, ông Rebari đang trên đường đi giao lúa mì. Vại sữa mà ông sử dụng có dung tích khoảng 15 lít.
Đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình giải cứu sau đó lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận hài hước từ cộng đồng mạng. Một số người ví tình huống này giống với những tình huống “dở khóc dở cười” thường thấy trong phim hài.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận