23/07/2021 09:26 GMT+7

Lập bàn thờ cha nơi biên cương để tiếp tục chống dịch COVID-19

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Cha bị đột quỵ bất ngờ qua đời, nhà chỉ còn mẹ già 67 tuổi sống một mình, 2 anh em đều xa quê. Đám tang cha phải nhờ người khác lo. Đại úy Diệp Sơn Đông được đồng đội lập bàn thờ nơi biên cương chống dịch COVID-19 để vái vọng.

Lập bàn thờ cha nơi biên cương để tiếp tục chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Tối 22-7, chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Hữu đã lập bàn thờ tại đơn vị cho đại úy Diệp Sơn Đông thờ cúng cha từ biên cương - Ảnh: Biên phòng cung cấp

Ngày 23-7, trung tá Hồ Phi Long - đồn trưởng Đồn biên phòng Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang - cho biết đơn vị đã tạo điều kiện cho đại úy Diệp Sơn Đông - Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên được tăng cường vào chốt số 11 của Đồn biên phòng Phú Hữu, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang - lập bàn thờ cha tại đơn vị.

Khoảng 14h ngày 22-7, cha của anh Đông là ông Diệp Văn Luận (65 tuổi, ngụ thị trấn Phú Thứ, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị đột quỵ đã qua đời trên đường đưa đi cấp cứu.

Do đang thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên biên giới tỉnh An Giang rất căng thẳng nên đại úy Đông không thể về chịu tang cha. 

Anh Đông đã gác lại việc riêng, khắc phục khó khăn, quyết tâm ở lại đơn vị để cùng các cán bộ, chiến sĩ khác thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, đại úy Đông nghẹn giọng nói: "Cha tôi bị đột quỵ bất ngờ mà nhà không còn ai, chỉ còn mẹ già 67 tuổi. Gia đình khó khăn nên em trai cũng vào TP.HCM làm thuê rồi bị kẹt lại do dịch COVID-19, không về được. 

Đám tang cha phải nhờ hàng xóm phụ giúp. Chắc qua đợt dịch này tôi sẽ xin phép về cúng lạy cha để tròn đạo hiếu làm con. Từ tối qua đến nay, đồng đội đã lập bàn thờ cha cho tôi được cúng lạy từ nơi biên cương".

Đại úy Đông vào tăng cường cho đơn vị gần 4 tháng nay để phòng chống COVID-19 giáp biên giới Campuchia. Khi hay tin cha đại úy Đông mất, đơn vị và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã động viên và hỗ trợ 3 triệu đồng cho đại úy Đông gửi về gia đình lo đám tang. 

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang - cho biết từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, đơn vị có 3 cán bộ có cha mất mà không về chịu tang cha được mà ở lại đơn vị làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

"Các đơn vị và đồng đội làm bàn thờ ở chốt biên giới để cho các chiến sĩ này thắp hương, vọng tưởng về cha mình từ nơi biên giới xa xôi. Chúng tôi đã hỗ trợ các cán bộ này số tiền và động viên anh em khắc phục khó khăn, gác lại nỗi niềm riêng lo cho Tổ quốc", đại tá Lễ nói.

Cha mất, người lính nghẹn ngào thắp hương tiễn biệt cha từ đơn vị ở biên giới Cha mất, người lính nghẹn ngào thắp hương tiễn biệt cha từ đơn vị ở biên giới

TTO - Cha mất, thiếu úy Bùi Quang Huy đang làm nhiệm vụ trực chốt phòng chống dịch ở biên giới chẳng thể về quê. Đơn vị lập bàn thờ vọng cho anh thắp hương tiễn biệt cha.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên