15/04/2026 19:46 GMT+7

'Lắng nghe con nói' là lời giải của bài toán học sinh Xơ Đăng bỏ học

Không phải những khẩu hiệu khô cứng, ở xã miền núi Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi, câu chuyện giữ học sinh đến trường bắt đầu từ việc… lắng nghe con trẻ. Điều đơn giản ấy lại giúp bọn trẻ trải lòng, tiếp tục đến lớp thay vì bỏ học.

học sinh - Ảnh 1.

Một học sinh nói lên suy nghĩ của mình - Ảnh: BÁ THÀNH

Ngày 15-4, ông Võ Trung Mạnh - Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết địa phương đang triển khai diễn đàn "Lắng nghe con nói - Đồng hành cùng con đến trường" như "lời giải" cho "bài toán" học sinh đồng bào Xơ Đăng bỏ học.

Ở vùng đất có tới 96% dân số là người Xơ Đăng, việc học của trẻ từng không phải ưu tiên hàng đầu trong nhiều gia đình. Không ít phụ huynh mải mưu sinh, phó mặc con cho nhà trường; còn các em, thiếu sự sẻ chia, dần chán nản rồi nghỉ học lúc nào không hay.

Chính vì vậy, thay vì chỉ vận động hay nhắc nhở, chính quyền địa phương chọn cách đi từ gốc rễ: tạo không gian để con được nói, cha mẹ được nghe.

Những buổi diễn đàn được tổ chức vào ban đêm, khi nương rẫy đã xong, ánh đèn trong các thôn Ty Tu, Đăk Pờ Trang, Kon Ling, Kon Pia, Ngọc Leang… sáng lên không chỉ để họp, mà để đối thoại.

Ở đó, học sinh lần đầu nói ra những áp lực, những khó khăn khi đến lớp; phụ huynh cũng thẳng thắn chia sẻ những lo toan đời sống khiến họ chưa thể đồng hành cùng con.

Từ những câu chuyện tưởng chừng nhỏ ấy, nguyên nhân học sinh nghỉ học dần được bóc tách: thiếu sự quan tâm, thiếu động lực, thiếu kết nối giữa gia đình và nhà trường.

Diễn đàn không dừng ở việc "nói cho xong", mà đi đến cam kết hành động. Chính quyền, công an, nhà trường và gia đình cùng ký cam kết đồng hành, hỗ trợ khoảng 50 học sinh có nguy cơ bỏ học quay lại lớp và duy trì chuyên cần.

Theo ông Võ Trung Mạnh, điều quan trọng nhất mà diễn đàn mang lại không phải là con số, mà là sự thay đổi trong nhận thức.

Phụ huynh bắt đầu hiểu rằng, giữ con ở lại trường không chỉ là trách nhiệm của thầy cô, mà là của chính gia đình. Khi cha mẹ biết lắng nghe, con trẻ cũng có thêm lý do để tiếp tục đến lớp.

'Lắng nghe con nói' là lời giải của bài toán học sinh Xơ Đăng bỏ học - Ảnh 3.

Bọn trẻ nói lên suy nghĩ của mình và cũng lắng nghe người lớn nói - Ảnh: BÁ THÀNH

Hiệu quả bước đầu đã rõ, nhiều em từng nghỉ học nay quay lại trường, sĩ số được giữ ổn định hơn. Nhưng hơn hết, một "sợi dây" kết nối mới giữa gia đình - nhà trường - học sinh đang dần được hình thành.

Thời gian tới, mô hình sẽ được nhân rộng ra toàn bộ các thôn còn lại. Song song đó, xã cũng dự kiến tổ chức thêm diễn đàn "Lắng nghe chị em nói, cùng chị em chuyển đổi số" nhằm giúp phụ nữ đồng bào thay đổi cách nghĩ, phát triển kinh tế.

Bởi khi đời sống ổn định, việc học của con cái cũng sẽ được quan tâm đúng mức hơn.

Ở Tu Mơ Rông, hành trình giữ học sinh ở lại lớp không bắt đầu từ bảng đen hay giáo án, mà từ một điều giản dị "người lớn chịu ngồi xuống và lắng nghe con trẻ nói".

'Lắng nghe con nói' là 'lời giải của bài toán' học sinh Xơ Đăng bỏ học - Ảnh 5.Lời tâm sự của cô giáo Tâm: Trao đi chiếc chân giả tốt có thể làm thay đổi một con người

Tỉnh dậy sau vụ tai nạn giao thông, tôi hụt hẫng tột cùng khi biết mình mất đi một bên chân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất