
Anh Sokhom Kin (35 tuổi, quốc tịch Mỹ) ghé trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (phường Tân Định) đóng góp cho người dân vùng lũ trong lần đầu tiên đến Việt Nam - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Đến Việt Nam ăn cưới, rồi ghé quyên góp cho người dân vùng lũ
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 25-11, quà cứu trợ của người dân TP.HCM tập kết tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (số 55, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định) đã theo nhiều chiếc xe chở đầy yêu thương đến với đồng bào miền Trung.
Tuy nhiên cửa phòng tài vụ của đơn vị này vẫn tấp nập người ra vào, họ đến ủng hộ trực tiếp, góp phần hỗ trợ bà con tái thiết cuộc sống sau cơn lũ dữ.
Trong đó nhiều du khách cũng bày tỏ sự thương cảm và tới trao gửi yêu thương đến người dân miền Trung oằn mình với bão lũ.
Lần đầu tới Việt Nam để dự đám cưới một người bạn tại phường Gò Công (Đồng Tháp), anh Sokhom Kin (35 tuổi, quốc tịch Mỹ) được bạn cho xem những hình ảnh tàn khốc về cơn bão lũ vừa qua nên khi vừa trở lại TP.HCM, anh liền đến ngay trụ sở của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM ủng hộ.
“Tôi có biết người dân TP.HCM đang cung cấp rất nhiều thực phẩm, chăn màn, nước uống, nhu yếu phẩm. Vì vậy tôi quyết định chuyển sang giúp đỡ bà con phần nào bằng tiền, mặc dù con số quyên góp của tôi khá nhỏ”, anh nói.
Anh cho biết đã từng chứng kiến nhiều cơn bão tàn phá ở Mỹ dữ dội, nên thấu hiểu phần nào những khó khăn mà người dân Việt Nam phải gánh chịu.
Gửi gắm đến bà con vùng lũ, anh hy vọng người dân sẽ sớm hồi phục sau cơn khó khăn. “Tôi mong sao người dân miền Trung sẽ sớm trở lại với cuộc sống bình thường, vì tôi biết người Việt Nam rất kiên cường và yêu thương lẫn nhau”, anh Kin nói.

Ông Tăng Tài (phường Chợ Lớn) đến góp chút tấm lòng đến đồng bào miền Trung chiều 25-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Bắt xe buýt đến quyên góp, rồi muốn ở lại làm tình nguyện viên
Trong khi đó hai chị em bà Thu Thủy (77 tuổi, ngụ phường Phú Lâm) dắt tay nhau đến đóng góp khoản tiền tiết kiệm 2 triệu đồng. Rời nhà từ sớm, chị em bà phải bắt 2 chuyến xe buýt, rồi đi bộ thêm một quãng mới tới được trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Hai chị em bà Thu Thủy (phải, 77 tuổi, ngụ phường Phú Lâm) cho biết xem tin tức về bão lũ miền Trung mà không cầm lòng được - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Dù tuổi đã cao nhưng hai bà còn tính khi góp chút tấm lòng xong sẽ ở lại tình nguyện viên, phụ phân loại, đóng gói quà cứu trợ, nhưng đến nơi mới biết mọi công việc đã hoàn tất từ tối qua.
Bà Thu Thủy nói xem tivi thì thấy Khánh Hòa, Đắk Lắk... bị mưa lũ tàn phá, nhìn cảnh tài sản cả đời của người dân tích góp trôi theo dòng nước lũ khiến bà không khỏi xót xa.
"Số tiền của tôi ít ỏi thôi những hy vọng giúp được bà con phần nào. Nghe nói sắp tới có thể còn có bão 15 mà tôi lo quá, cầu trời cho người dân được bình an", bà Thủy bày tỏ.
Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng ghé Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM gửi gắm yêu thương nhưng không muốn để lại danh tính. Họ chỉ mong số tiền ấy có thể giúp được những mảnh đời khó khăn là mãn nguyện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận