26/05/2024 18:23 GMT+7

Làm thơ trên điện thoại cũ, nữ sinh xuất bản nhiều đầu sách

Từ các bài thơ trên trang mạng xã hội, Hồ Dương Mộng Tuyền trở thành tác giả của những trang sách nhẹ nhàng, gần gũi, hút độc giả trẻ.

Mộng Tuyền ký tặng sách trong buổi giao lưu với độc giả của mình - Ảnh: NVCC

Mộng Tuyền ký tặng sách trong buổi giao lưu với độc giả của mình - Ảnh: NVCC

Từ mạng xã hội đến sách

Trước khi viết sách, Hồ Dương Mộng Tuyền - hiện là sinh viên năm 3, khoa văn học, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) - là tác giả của trang thơ trên Facebook có tên Xanh Lam, với hơn 360.000 lượt theo dõi.

Mộng Tuyền thích viết từ những ngày cấp 1, cấp 2. Là người hướng nội, ít nói, Tuyền thấy nếu mọi người chọn cách nói ra suy nghĩ và tâm tư thì bạn hợp hơn với việc viết.

Ban đầu, bạn chỉ viết để giãi bày tâm tư của mình, tuy nhiên những tác phẩm của Tuyền đã được nhiều bạn bè yêu thích. Thấy vậy, Tuyền mở trang thơ trên Facebook. Càng bất ngờ hơn khi những bài đăng thu hút hàng ngàn lượt tương tác chỉ với những câu thơ, câu văn gần gũi và những bức tranh minh họa được bạn vẽ.

Mộng Tuyền tiết lộ tất cả đều do bạn viết và vẽ ra trên chiếc điện thoại cũ. Ngay cả khi được nhận lời mời viết sách từ nhà xuất bản, chiếc điện thoại cũ vẫn đồng hành với Tuyền. Bạn gõ lại những câu từ chợt đến vào phần ghi chú của điện thoại, tối lại ra thư viện mượn máy tính tiếp tục viết.

Quyển sách

Quyển sách "Trốn lên mái nhà để khóc" đã bán được 20.000 bản của Mộng Tuyền - Ảnh: NVCC

Từ những sự góp nhặt nhỏ nhất, Mộng Tuyền hoàn thành tập thơ đầu tay với tên gọi "Đi vòng thế giới vẫn quanh một người" (Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam). Tiếp nối, bạn hợp tác và xuất bản tập thơ - tạp bút "Hiên nhà chắn hết mưa giông" (Nhà xuất bản Thế Giới).

Gần đây nhất, cô nàng vừa cho ra mắt tập thơ "Trốn lên mái nhà để khóc" (Nhà xuất bản Dân Trí), thu hút sự quan tâm từ các độc giả trẻ khi bán được 20.000 bản.

Cô Kim Hân - giáo viên môn ngữ văn, Trường THPT Trần Văn Ơn (Bến Tre), từng là giáo viên của Mộng Tuyền - nhớ lại: "Ngay từ những năm tháng học cấp 3, Mộng Tuyền đã bộc lộ năng khiếu văn chương của mình. Tuyền từng tham gia viết bài cho trường, và bài viết nào cũng nhiều cảm xúc. Theo cảm nhận của tôi, những trang sách của Tuyền rất giàu cảm xúc, chứa đựng cả không gian bình yên cho tâm hồn của các bạn trẻ".

Khoác áo mới cho chuyện đời thường

Những bài viết trong sách của Mộng Tuyền đa dạng chủ đề. Tất cả đều gần gũi và đời thường, nhưng lại mang dưới một góc nhìn và tâm tư dễ thương từ tác giả.

Chẳng hạn như là những lời động viên, an ủi nhẹ nhàng dành cho bạn đọc:

Hồ Dương Mộng Tuyền - Ảnh: NVCC

Hồ Dương Mộng Tuyền - Ảnh: NVCC

"nhớ phải ăn đủ bữa

hoa trước cửa nhớ chăm

những chuyện xưa mục rữa

đừng mang ra khóc thầm".

Bạn Nguyễn Minh Thư - sinh viên năm 2, Đại học Kinh tế TPHCM - chia sẻ: "Những quyển sách của Xanh Lam mang một màu sắc rất khác biệt.

Đó không phải là những câu chuyện ly kỳ, cũng không phải những kiến thức hàn lâm, tất cả chỉ là những câu chuyện đời thường vô cùng gần gũi và giản dị.

Chúng giúp cho mình như được an ủi, chia sẻ giữa những bộn bề của cuộc sống vậy".

Mộng Tuyền tâm sự những lời khen chính là động lực to lớn để cô thêm tự tin vào trang viết của mình. "Thật lòng thì mình vui lắm, có hôm nằm ngủ và đọc được lời khích lệ của mọi người mà mình cứ tủm tỉm cười", Mộng Tuyền nói.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, nữ tác giả trẻ cho rằng bản thân cần có thêm trải nghiệm, rèn luyện thêm bút lực để có thể mang đến cho mọi người những con chữ ý nghĩa và trưởng thành hơn từng ngày.

Bắt nạt bài thơ không dở nhưng cũng không hay?Bắt nạt bài thơ không dở nhưng cũng không hay?

Cộng đồng mạng đang ‘đào’ lại bài thơ ‘Bắt nạt’ trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 thuộc bộ sách ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’, và đã ‘bạo lực mạng’ tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên