
Thửa đất và căn nhà của ba mẹ bà My để lại nằm giữa khu đất 2.000m² và UBND tỉnh Nghĩa Bình (cũ) cấp cho Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi và bệnh viện phân thành 20 lô, cấp lại cho 20 nhân viên từ năm 1987. Đến nay 19 lô đất đã có sổ đỏ - Ảnh: TRẦN MAI
Ngày 9-6, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký văn bản, truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Trà My, nhân vật trong bài viết "Làm sổ đỏ thửa đất cha mẹ để lại khó chồng khó" mà báo Tuổi Trẻ phản ánh.
Theo công văn, sau khi xem xét Báo cáo số 660 ngày 29-5 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của bà Trà My đối với thửa đất tại phường Nghĩa Lộ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương xử lý vụ việc nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cụ thể, UBND phường Nghĩa Lộ được giao chỉ đạo bộ phận chuyên môn mời bà Trà My đến làm việc để trao đổi, giải thích rõ những vướng mắc liên quan đến hồ sơ; đồng thời hướng dẫn công dân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.
Sau khi hồ sơ được hoàn thiện, địa phương phải khẩn trương thực hiện các quy trình, thủ tục thuộc thẩm quyền để giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân theo đúng quy định hiện hành.
UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Nghĩa Lộ báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 31-7.
Bên cạnh đó Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) được giao theo dõi việc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên, tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà My cho biết ngày 5-6, UBND phường Nghĩa Lộ có mời bà lên làm việc. Đại diện UBND phường và Sở Nông nghiệp và Môi trường có xem xét hồ sơ và trao đổi phương án để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
"Tôi rất mừng khi vụ việc của mình có hướng tháo gỡ. Tôi cảm ơn sở và phường đã quan tâm, có hướng mở để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân thuận tiện hơn", bà My nói.
Chật vật làm sổ đỏ thửa đất cha mẹ để lại
Trước đó Tuổi Trẻ có bài viết phản ánh trường hợp của bà Nguyễn Thị Trà My (Quảng Ngãi) gặp nhiều vướng mắc khi làm "sổ đỏ" cho thửa đất cha mẹ để lại. Đây là mảnh đất hình thành gần 40 năm, nằm trong diện tích 2.000m² mà Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cho 20 nhân viên từ năm 1987.
Trong đó vợ chồng bà Phạm Thị Kim Dung (y sĩ) được cấp 1 thửa đất rộng 100m² theo biên bản cuộc họp ngày 21-3-1987. Bà Dung sau đó làm nhà sinh sống.
Mãi đến tháng 5-1999, vợ chồng y sĩ Dung vì lý do cá nhân đã bán đất, nhà cho cha mẹ bà My (cả hai đã qua đời), gia đình sử dụng ổn định, không tranh chấp nhưng trước đây chưa đăng ký quyền sử dụng đất.
Đầu vào năm 2025, bà My đăng ký làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ của bà My bị phường Nghĩa Lộ trả lại, yêu cầu bổ sung nhiều giấy tờ gốc như quyết định giao đất, biên bản phân đất, giấy mua bán…
Tuy nhiên do thời gian đã quá lâu, phần lớn giấy tờ đã thất lạc, chỉ còn bản photo mờ nên không đủ điều kiện theo yêu cầu.
Bà My dù cố gắng tìm giấy tờ liên quan, nhưng rất khó khăn. Người trực tiếp ký giấy phân đất năm 1987 đã qua đời.
Lô đất của cha mẹ bà My nằm giữa thửa đất 2.000m², hàng xóm đều xác nhận không có tranh chấp và cùng chung nguồn gốc đất. Thế nhưng 19 thửa đã có sổ đỏ, riêng thửa đất nhà bà My gặp nhiều khó khăn khi làm thủ tục.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận