31/10/2020 17:29 GMT+7

'Làm lại cuộc đời' trong khó khăn, hoang tàn chưa từng nghĩ tới

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Ba ngày sau trận lũ chưa từng có tại huyện vùng cao Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, những người dân bần thần trở về làng trong nỗi mỏi mệt và âu lo. Bà con bảo nhau làm lại mọi thứ từ con số không.

Làm lại cuộc đời trong khó khăn, hoang tàn chưa từng nghĩ tới - Ảnh 1.

Chị BNước Thị Ting và chồng là Bling Phấn ở làng Pà Dấu 1, Thành Mỹ (Nam Giang) thất thần khi toàn bộ nhà cửa, tài sản đã bị lũ làm hư hại - Ảnh: B.D

Những ngôi làng ở xã Cà Dy, huyện Nam Giang nằm dọc sông giờ xơ xác. Trước đây, những mái nhà gỗ dù nhỏ, đơn sơ nhưng là nơi bình yên che chở cho người dân. Tất cả giờ đây trở thành một bãi chiến trường. 

Nhà thì mất tôn, nhà mất trụ gỗ, nhiều nhà bị cuốn trôi nhiều mét, khi nước rút bà con đã gọi nhau cùng khiêng vác để đặt trở lại vị trí cũ.

Làm lại cuộc đời trong khó khăn, hoang tàn chưa từng nghĩ tới - Ảnh 2.

Ngôi nhà là tài sản lớn nhất của anh Phấn và chị Tinh giờ đã tan hoang - Ảnh: B.D

Tại thị trấn Thạnh Mỹ, nơi chưa bao giờ có lũ nhưng những ngày qua người dân cũng mỏi mệt với việc dọn dẹp lại đống đổ nát. 

Khu chợ Thạnh Mỹ nằm ngay quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh, cách xa sông nhưng trong đợt lũ chiều 28-10 cũng chìm trong mênh mông nước. Nhiều nhà dân nằm sát nhau bị nước ngâm qua nửa nhà, hầu như chẳng ai kịp chạy lũ thứ gì ngoài tính mạng.

Làm lại cuộc đời trong khó khăn, hoang tàn chưa từng nghĩ tới - Ảnh 3.

Anh Phấn cố nhặt nhạnh đồ đạc từ đống đổ nát để tận dụng - Ảnh: B.D

Trong khi đó, tại các ngôi làng khác quanh trung tâm huyện, sách vở, tivi, quần áo, nhà cửa giờ đây đang nằm ngổn ngang dưới bùn và nước đọng lại sau bão. Người dân vừa trải qua một cơn hoảng loạn về đợt lũ chưa từng có, nay dù muốn dù không họ buộc phải trở về nhà cũ để dọn dẹp mớ đổ nát trong tuyệt vọng.

Làm lại cuộc đời trong khó khăn, hoang tàn chưa từng nghĩ tới - Ảnh 4.

Làng Pờ Dấu hiện nay là những đống đổ nát - Ảnh: B.D

Dẫu sao, các gia đình vùng lũ cũng chỉ có một mái nhà, một mảnh đất, cả cuộc đời và những gì họ tích cóp được đều ở đó. Nay dù tan tành, dù có thể không tận dụng, sửa chữa được nữa thì bà con vẫn cúi những khuôn mặt buồn để nhặt nhạnh đem về rửa sạch. 

Cuộc sống bắt đầu lại theo một cách đầy khó khăn mà hẳn cũng chưa ai từng nghĩ tới ở vùng thiên tai.

Làm lại cuộc đời trong khó khăn, hoang tàn chưa từng nghĩ tới - Ảnh 5.

Anh Huỳnh Ngọc Sơn nhà cửa bị mất sạch tài sản trong lũ, nay anh về làng để dọn dẹp nhà cửa, nấu mì tôm để ăn cầm bụng - Ảnh: B.D

Nói với Tuổi Trẻ Online sáng 31-10, ông A Viết Sơn - phó chủ tịch huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam - cho biết đợt lũ trong bão số 9 vừa qua gây thiệt hại vô cùng lớn cho bà con các xã của huyện này. 

Do số lượng quá nhiều nên tới nay con số hộ dân bị ảnh hưởng, số hộ có nhà sập, hư hỏng, mất hoa màu, tài sản vẫn chưa kiểm đếm hết.

Làm lại cuộc đời trong khó khăn, hoang tàn chưa từng nghĩ tới - Ảnh 6.

Sáng 31-10 chị BNước Thị Tinh về lại nhà nhặt đồ đạc rồi trụng qua chậu nước đục, gột bùn để dùng lại - Ảnh: B.D

Làm lại cuộc đời trong khó khăn, hoang tàn chưa từng nghĩ tới - Ảnh 7.

Ông Ka Hiên Đim có nhà bị ngập sâu trong nước, giường chiếu và tài sản ướt sạch. Nhiều ngày qua vợ chồng anh và bốn đứa con phải dầm mình trong bùn, đêm ngủ trên chiếu ướt - Ảnh: B.D

Làm lại cuộc đời trong khó khăn, hoang tàn chưa từng nghĩ tới - Ảnh 8.

Chị Lê Thị Thuỷ Tiên nhặt đồ đạc bị ngâm trong lũ rồi đem phơi để có cái mặc trong những ngày tới - Ảnh: B.D

Làm lại cuộc đời trong khó khăn, hoang tàn chưa từng nghĩ tới - Ảnh 9.

"Ánh mắt biết nói" của một người bị lũ cuốn mất nhà tại xã Cà Dy khi tiếp lãnh đạo huyện Nam Giang xuống thăm - Ảnh: B.D

Làm lại cuộc đời trong khó khăn, hoang tàn chưa từng nghĩ tới - Ảnh 10.

Dù muốn hay không thì những người dân vùng lũ vẫn phải sống và phải dựng lại nhà cửa theo một cách rất khác - Ảnh: B.D

Làm lại cuộc đời trong khó khăn, hoang tàn chưa từng nghĩ tới - Ảnh 11.

Người dân tại làng Phà Ong giúp nhau tái thiết, sắp đặt lại cuộc sống sau lũ - Ảnh: B.D

Những thiệt hại ban đầu do bão số 9 và mưa lũ ở miền Trung Những thiệt hại ban đầu do bão số 9 và mưa lũ ở miền Trung

TTO - Bão số 9 - bão Molave - và hoàn lưu của cơn bão này đã gây ra những hậu quả đau lòng ở miền Trung trong mấy ngày qua. Thống kê ban đầu cho biết đã có 23 người chết, 47 người mất tích, gần 3 ngàn ngôi nhà bị sập...

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên