Một thí sinh thi đại học chết vì xe tông
Chú ruột duy nhất của Thùy An là ông Nguyễn Đạt Hà cho biết thi thể của An được đưa về nhà lúc 11g30 trưa 8-7. Khi đó, cả xóm ra đứng chật đường để đón em. “Nó đi thi mang theo hi vọng của cả xóm nghèo này, nên lúc nó đi cả xóm ra tiễn và gửi lời chúc. Nào ngờ cả xóm lại phải đón nó trở về trong hoàn cảnh này” - ông Hà kể.
Gia đình An thuộc diện nghèo nhất xóm Tiến Kim. Mẹ An mất từ khi mấy chị em An mới được hơn 10 tuổi. Ba An là ông Nguyễn Văn Hải, vì nhà không có ruộng nên phải quanh năm chạy xe ôm kiếm tiền nuôi con. Ông Hải có ba người con, An là con út nhưng mấy năm nay là người kề cận ông nhất, và tuy còn đi học nhưng đã phải đóng vai người mẹ trong gia đình. Hai người chị của An, chị Cả vừa mới tốt nghiệp loại giỏi ngành kiểm toán (ĐH Kinh tế Đà Nẵng) chưa có việc làm, chị Hai vẫn đang học CĐ kế toán ở Đà Nẵng. Riêng An vừa thi ĐH đợt 1 tại ĐH Kinh tế Đà Nẵng, vừa về dự thi đợt 2 tại Trường ĐH Nông lâm Huế thì bị nạn.
Trong hàng trăm người đến chia buồn có một người bạn thân của An là Nguyễn Thu Hiền. Hiền kể đã cùng An lớn lên ở xóm nghèo này. Từ nhỏ An và Hiền đã đi mót mủ cao su cùng nhau kiếm tiền trang trải học hành. Đến khi đi học chung cấp 3, Hiền đi học thêm nhưng An không đủ tiền nên chỉ học thêm một môn, các môn khác nhờ Hiền đi học về rồi lấy vở học.
Trước đó, 8g sáng 8-7, An được chị gái chở xe máy từ TP Huế ra điểm thi Trường THPT Đặng Huy Trứ (thị xã Hương Trà) làm thủ tục dự thi. Khi đến địa phận phường Hương An (thị xã Hương Trà), xe máy chị em An va quẹt với một xe đạp đi cùng chiều nên xe và người ngã ra đường. Lúc này, xe khách chạy phía sau lao tới cán qua làm An tử vong tại chỗ. Được biết, xe khách gây tai nạn đã vi phạm lỗi đi vào đường cấm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận